‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’- Bộ phim hoạt hình thừa hài hước nhưng thiếu ý nghĩa

(TGĐA) - Các chuyên gia phân tích nhận định Minions: Sự trỗi dậy của Gru là một bộ phim hài hước, thân thiện với gia đình, tuy nhiên cốt truyện của phim lại trống rỗng.

‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ dự kiến thu về 129 triệu USD trong tuần đầu ra mắt ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ dự kiến thu về 129 triệu USD trong tuần đầu ra mắt
Doanh thu của ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ được dự đoán sẽ ‘vượt mặt’ ‘Lightyear’ Doanh thu của ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ được dự đoán sẽ ‘vượt mặt’ ‘Lightyear’

Năm năm sau phần phim Despicable Me cuối cùng và mười năm kể từ phần đầu tiên, cuối cùng những chú Minions màu vàng đã trở lại trong phần phim tiền truyện mới Sự trỗi dậy của Gru. Lấy bối cảnh năm 1976, bộ phim sử dụng nhiều ca khúc mang âm hưởng thập niên 70 xa lạ với đối tượng khán giả chính nhưng lại vô cùng thân thương với các bậc phụ huynh của họ, điều này giúp phim có thể lôi kéo được nhiều gia đình tới rạp. Bên cạnh đó, âm thanh huyên náo, sôi động cùng màu sắc rực rỡ xuyên suốt bộ phim cũng thêm phần thu hút sự chú ý của những khán giả nhí.

‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’- Bộ phim hoạt hình thừa hài hước nhưng thiếu ý nghĩa
Minion: Sự trỗi dậy của Gru mang âm hưởng và màu sắc của thập niên 70

Tuy nhiên, Minion: Sự trỗi dậy của Gru vẫn tồn tại một số vấn đề và “hạt sạn” chính của phim nằm ở việc đạo diễn Kyle Balda và biên kịch Matthew Fogel quá tập trung vào tính hài hước cùng những trò đùa, trong khi đó lại “bỏ quên” cốt truyện.

Nội dung phim xoay quanh cậu bé Gru 12 tuổi (do Steve Carell lồng tiếng lần nữa) – một người hâm mộ cuồng nhiệt nhóm siêu phản diện Vicious Sĩ và luôn khao khát được trở thành một thành viên trong nhóm này. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không được như những gì Gru mong đợi. Anh nhận thấy những người bạn màu vàng trung thành của mình chưa sẵn sàng để bước lên sàn đấu tội phạm, từ đó đi đến quyết định “Tôi sẽ đi một mình”. Tuy nhiên, việc Gru và các Minions đi trên con đường riêng lại chỉ làm tăng thêm tính chất rời rạc của câu chuyện, vốn được nhồi nhét một cách vô ích trong chưa đầy 90 phút. Hơn thế, những tình tiết “đi đường vòng” như học kungfu hay gợi nhớ về các bộ phim trước đó dù mang lại tiếng cười cho khán giả nhưng lại không truyền tải được nhiều ý nghĩa.

‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’- Bộ phim hoạt hình thừa hài hước nhưng thiếu ý nghĩa
Bộ phim được đánh giá là vô cùng hài hước, tuy nhiên lại không có nhiều ý nghĩa

Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhìn chung, giới chuyên môn vẫn đánh giá phim cao hơn so với Lightyear – phần ngoại truyện Toy Story “đáng quên” của hãng Pixar, ít nhất là về mặt thương mại.

‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’- Bộ phim hoạt hình thừa hài hước nhưng thiếu ý nghĩa
Dù vậy, bộ phim vẫn được đánh giá cao về mặt thương mại

Về cơ bản, Sự trỗi dậy của Gru dựa vào sự dễ thương và ngốc ngếch của các nhân vật chính màu vàng để trở thành một bộ phim hài hước, dễ xem trong thời đại mới. Đây cũng là lợi thế giúp bộ phim thu hút sự chú ý của những khán giả nhỏ - những người thích sự vui nhộn, sặc sỡ và không mấy quan tâm đến ý nghĩa trong các bộ phim.

‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’- Bộ phim hoạt hình thừa hài hước nhưng thiếu ý nghĩa
Sức hút của bộ phim chủ yếu đến từ những chú Minions dễ thương

Minion: Sự trỗi dậy của Gru đang được công chiếu tại nhiều cụm rạp trên toàn thế giới.

‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ dự kiến thu về 129 triệu USD trong tuần đầu ra mắt ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ dự kiến thu về 129 triệu USD trong tuần đầu ra mắt
Doanh thu của ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ được dự đoán sẽ ‘vượt mặt’ ‘Lightyear’ Doanh thu của ‘Minions: Sự trỗi dậy của Gru’ được dự đoán sẽ ‘vượt mặt’ ‘Lightyear’

Linh Trần

Variety