Ra mắt vào tháng 8/2022, Mono, em trai của Sơn Tùng M-TP, từng phải đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng tự lập và phát triển sự nghiệp. Thành công của ca khúc đầu tay Waiting for you không chỉ giúp Mono thoát khỏi cái mác "em trai Sơn Tùng" mà còn định hình anh là một nghệ sĩ trẻ đầy năng lượng và cá tính trên sân khấu V-pop. Âm nhạc của anh được đón nhận nồng nhiệt, chứng minh sự cố gắng và khác biệt mà anh từng tuyên bố sẽ chứng minh cho khán giả. Thế nhưng, chỉ sau ba năm hoạt động, anh đã dần khẳng định được tên tuổi và cá tính riêng, không chỉ qua âm nhạc mà còn cả phong cách thời trang đầy táo bạo.
 |
Phong cách của Mono không chỉ dừng lại ở âm nhạc mà còn được thể hiện rõ qua trang phục. Anh từng gây bão với những outfit gợi cảm, cắt xẻ táo bạo, làm nổi bật hình thể săn chắc. Có lúc, anh lại hóa thân thành chàng lãng tử với những bộ đồ bay bổng, có lúc lại trở nên nam tính và chững chạc. Chính sự đa dạng này đã góp phần xây dựng nên hình ảnh một Mono hiện đại, không rập khuôn và dám thể hiện cá tính riêng.
 |
 |
 |
Gần đây, Mono lại tiếp tục gây xôn xao khi xuất hiện với trang phục áo lụa xanh rêu, cổ bèo nhún và đai ôm eo lạ mắt. Bộ trang phục này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều: một số người thích thú với sự "biến hóa" này, trong khi một số khác lại cho rằng phong cách này quá nữ tính. Đặc biệt, việc Mono đăng và sau đó xóa bình luận "trông mình như một ly matcha latte" đã khiến nhiều người liên tưởng đến lùm xùm "tiểu thuyết ngôn tình" giữa Chủ tịch và nàng thơ đang rầm rộ trên mạng. Bên cạnh đó, tư thế tạo dáng trên tảng đá của anh cũng bị so sánh với hình ảnh nhạy cảm của Hải Tú từng bị lan truyền. Tuy nhiên, khả năng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng không phải là không có.
Trong sự nghiệp, Mono cũng từng vướng vào tin đồn giới tính khi hình ảnh của anh xuất hiện trên một ứng dụng hẹn hò đồng giới. Phía nam ca sĩ đã nhanh chóng phủ nhận và khẳng định đây là hành động trái phép, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng đối với tự do giới tính và mong muốn mọi người ngừng sử dụng những từ ngữ phân biệt.
Mono đã từng chia sẻ về việc bị so sánh với anh trai: "Cùng cha, cùng mẹ nhưng tụi em khác nhau. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em khác, khác ở lĩnh vực âm nhạc này. Và mọi người hay hỏi 'em làm cách nào để thoát ra khỏi cái bóng của anh trai Sơn Tùng?'. Em không dùng từ 'thoát', em sẽ chứng minh bằng sự cố gắng của mình qua những sản phẩm, bằng sự kỳ vọng của tất cả mọi người đang ngồi đây và khán giả sắp ủng hộ Mono". Và có lẽ, thời trang cũng là một trong những "lĩnh vực" mà anh đang nỗ lực để khẳng định sự khác biệt của riêng mình.