Nghệ sĩ: đắng cay đã trải, ngọt chua đã từng…

(TGĐA) - Chua, ngọt, đắng, cay là những hương vị đặc trưng của món ăn, các mùi vị ấy cũng như cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố của con người trong cuộc sống, vì nếu sống mà chỉ có hạnh phúc không thôi thì làm sao ta biết trân trọng cơ hội, hiểu được ý nghĩa của công việc mình đang làm, giá trị của sự thành công? Các nghệ sĩ Hong Kong chia sẻ với khán giả hâm mộ những trải nghiệm trong nghề diễn qua sự tượng trưng của các hương vị…

Lâm Phong

Lam_Phong

Chua: Có lẽ là cảm giác ấm ức khi bị người khác hiểu lầm. Lúc tôi mới gia nhập làng giải trí, do gia cảnh khá giả nên nhiều người nghĩ tôi đến với nghề diễn chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, cũng có người nói tôi nổi tiếng được là nhờ thân phận cậu ấm... Lúc ấy, tôi tự động viên bản thân đừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.

Ngọt: Đó là khi tài năng của mình được người khác nhìn nhận. Trong phim Sóng gió gia tộc, đất diễn của tôi tuy không nhiều nhưng khi bộ phim phát sóng có rất nhiều khán giả khen diễn xuất của tôi tiến bộ.

Đắng: Làm diễn viên rất cực, nhất là khi đóng phim cổ trang, có khi mùa hè phải mặc áo bông dày cộm, mùa đông thì nhảy xuống hồ nước (cười). Như lúc sang Triết Giang đóng phim Song long đại Đường là vào mùa hè, nhiệt độ ở đấy có hôm lên đến hơn 40oC, mồ hôi cứ làm mái tóc giả của tôi bị bung ra, trong đoàn có rất nhiều người bị ngất xỉu vì kiệt sức. Lúc đó, tôi từng nghĩ là mình sẽ không chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt ở đấy, nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua...

Cay: Trong cuộc sống có rất nhiều điều không do ta quyết định được nên tôi luôn quan niệm là đừng bận tâm quá nhiều về chuyện tương lai, cứ để mọi việc diễn ra theo quy luật tự nhiên. Cũng vì thế, tôi mong được đóng những vai diễn không bị ràng buộc về tư tưởng, như người bị tâm thần, kém trí nhớ… cảm giác khi đóng những vai này chắc sẽ rất thú vị?

Ngô Trác Hy

Ngo_Trac_Hy

Chua: Có lẽ vì tôi ít cười nên lúc chụp hình, nụ cười của tôi hơi gượng gạo, không được tự nhiên.

Ngọt: Khi tôi quyết định chuyển từ diễn viên múa sang làm diễn viên truyền hình, người nhà hết lòng ủng hộ tôi. Lúc tôi không vui, chị tôi luôn lắng nghe tôi tâm sự rồi cho tôi lời khuyên. Hiện nay, do công việc quá bận rộn nên tôi không thể dành nhiều thời gian cho người thân, tôi cảm thấy rất có lỗi với họ, hy vọng Tết năm nay tôi sẽ được đoàn tụ cùng gia đình.

Đắng: Thanh đao công lý là bộ phim đầu tiên tôi đóng vai chính nên trong quá trình quay phim, tôi rất căng thẳng, lại thường xuyên thiếu ngủ nên lúc đó tôi bị sụt cân liên tục.

Cay: Điểm “khác người” của tôi là chỉ thích ở nhà chăm sóc cá cảnh, uống trà hay ngồi ở một góc nào đó ngắm cảnh, nghĩ ngợi vẩn vơ.

Mã Tuấn Vỹ

Ma_Tuan_Vy

Chua: Từ lâu tôi đã muốn đến thành phố Cáp Nhĩ Tân xem băng đăng, ngắm tuyết rơi vì xem trên truyền hình tôi thấy rất đẹp. Nhưng tiếc là đến nay tôi vẫn chưa có cơ hội đến đó.

Ngọt: Những việc tôi muốn làm gần như đều đã thực hiện được, đương nhiên tôi đã nổ lực rất nhiều và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Chẳng hạn việc tôi thành lập nhà xuất bản Xuất sắc đường không phải vì tôi muốn trở thành triệu phú mà vì tôi cảm thấy làm nhà xuất bản rất có ý nghĩa, có thể giúp người khác chắp cánh ước mơ. Ngoài một số tập truyện ngắn, sau này tôi sẽ xuất bản thêm sách ảnh, trong đó sẽ có sách ảnh của tôi, nội dung phản ánh cuộc sống và con người ở những nơi tôi từng đặt chân đến.

Đắng: Nếu nói về nỗi khổ cực khi đóng phim thì có rất nhiều. Năm ngoái, tôi từng bị ngựa đá vào mặt, phải đến dự lễ khánh đài TVB với một con mắt bị thương, nhưng tôi lại giành được giải thưởng “Nam nhân vật truyền hình được yêu thích nhất”, vậy không phải là trong cái rủi có cái may sao?

Cay: Đối với tôi, tiếng Quan Thoại mang giọng Bắc Kinh không dễ nói chút nào (cười như mếu).

Trịnh Gia Dĩnh

Trinh_Gia_Dinh

Chua: Trước đây, mỗi khi gặp những chuyện không như ý, tôi cảm thấy mình thật đen đủi, thường than thân trách phận. Giờ đây, suy nghĩ của tôi đã thoáng hơn, được làm công việc mình yêu thích là tôi đã hài lòng rồi.

Ngọt: Khi đóng phim Khúc nhạc tình yêu, tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, đó là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất tôi từng trải qua trong mười mấy năm gắn bó với nghề diễn.

Đắng: Sự nghiệp của tôi trải qua nhiều thăng trầm, nhất là giai đoạn ở Đài Loan, cuộc sống rất khó khăn, ngoài ra tôi còn thường xuyên bị thương trong lúc làm việc.

Cay: Tôi chưa có cơ hội đóng vai hài, nhưng tôi tin mình có thể diễn tốt loại vai này.

Thái Thiếu Phấn

Thai_Thieu_Phan

Chua: Chua là một cảm giác rất đặc biệt, vị của nó có thể khiến người ta thèm thuồng, nhưng cũng rất khó chịu. Trước đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, có một thời gian tôi cảm thấy rất chán nản, bế tắc.

Ngọt: Có rất nhiều, nào là đi chơi với bạn bè, đóng những vai mình yêu thích… Tôi quan niệm chỉ cần làm tốt công việc của mình thì ngày nào cũng vui cả.

Đắng: Khi ghi hình cho tiết mục “Xuất phát theo hướng thế giới”, tôi phải đeo cây thánh giá nặng hơn 36kg trên lưng, đi qua đoạn đường khổ sai mà chúa Giêsu đã từng đi, tuy rất mệt nhưng tôi rất xúc động và cảm thấy công việc của mình rất có ý nghĩa.

Cay: Tôi ăn cay rất giỏi. Tôi thường cùng “ông xã” Trương Tấn đi ăn lẩu cay, cảm giác vừa ăn vừa hít hà thật là ngon. Có một điều đặc biệt là dù tôi ăn cay thế nào cũng không bao giờ bị nổi mụn.

Xa Thi Mạn

Xa_Thi_Man

Chua: Năm ngoái, khi lên sân khấu nhận giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc” của TVB, tôi đã khóc rất nhiều. Lúc mới vào nghề, nhiều người chê tôi là “bình hoa di động”, giọng nói không hay, tôi rất ấm ức, nhưng hình như càng bị chê nhiều càng khiến tôi hạ quyết tâm phải chứng tỏ thực lực của mình. Đối với tôi, giải thưởng đó là một sự khẳng định cho những cố gắng của tôi trong nhiều năm qua.

Ngọt: Có người nói nụ cười của tôi ngọt ngào như viên kẹo, bản thân tôi cũng rất thích ăn các món ngọt, tận hưởng cảm giác ngọt ngào trong cuộc sống.

Đắng: Đối với diễn viên, nỗi vất vả khi đóng phim nhiều không kể xiết. Còn nhớ lúc quay phim Bão cát tại Ngân Xuyên, mỗi khi gió nổi lên, vừa mở miệng nói chuyện là cát bay vào miệng, nhưng đáng sợ nhất là khi mình mẩy bám đầy cát, về nhà trọ lại không có nước để tắm.

Cay: Tôi từng diễn qua dạng vai cô gái chanh chua, đanh đá như nhân vật Lâm Miễu Miễu trong phim Kẻ đánh thuê; Công chúa Chiêu Dương trong phim Công chúa giá đáo (đang phát sóng HTV2 vào lúc 20h00)... Thể loại vai này xem vậy chứ không dễ diễn chứ nào, vì đòi hỏi lối diễn xuất khoa trương, trong khi đó ngoài đời tôi đâu phải là người như thế!

Hồ Hạnh Nhi

1_23

Chua: Tên của tôi có chữ “Hạnh” nên có chút gì đó pha trộn giữa sự chua chua ngọt ngọt, nhưng tôi luôn mong khán giả chỉ nhìn thấy sự vui vẻ, cởi mở của tôi mà thôi.

Ngọt: Tôi cảm thấy mình rất may mắn, từ khi đoạt giải Á hậu II cho đến nay sự nghiệp đóng phim của tôi phát triển theo chiều đi lên. Tôi biết mình không phải là “mỹ nhân”, nhưng có nhiều người nói tôi rất có duyên, họ có cảm giác rất dễ chịu khi tiếp xúc với tôi.

Đắng: Nhiều người nghĩ, việc tôi tăng cân đóng phim Trên cả tình yêu là một sự hy sinh, nhưng thật ra tôi rất có tâm hồn ăn uống, đây là cơ hội để tôi ăn thỏa thích, việc mà trước đây tôi không dám làm. “Hy sinh” là từ biểu thị việc mình từ bỏ một thứ rất quý giá của mình, không thể tìm lại được, nhưng thân hình của tôi giờ đã thon thả như trước nên không thể gọi là hy sinh được.

Cay: Trong phim Bà mẹ chồng khó tính, tôi và chị Uông Minh Thuyên đóng vai hai người phụ nữ chanh chua, mồm mép, rất thú vị. Thế nhưng, trong cuộc sống tôi lại rất thích sự yên tĩnh, không nói nhiều cũng không muốn người khác chú ý đến mình.

Liêu Bích Nhi

normal787copyyf8

Chua: Lúc đóng phim Bước nhảy, dù đã có căn bản vũ đạo nhưng tôi chưa từng nhảy qua điệu Cha Cha Cha, nên tôi phải tập luyện rất vất vả.

Ngọt: Tôi luôn trân trọng những cơ hội có được trong 6 năm qua đồng thời rất cảm kích sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng nghiệp cũng như sự ủng hộ của khán giả. Cảm ơn tất cả mọi người.

Đắng: Lúc mới về Hong Kong lập nghiệp, tôi không biết nói tiếng Quảng Đông nên lúc đóng phim tôi bị áp lực rất lớn. Tôi cũng từng khóc rất nhiều vì giọng nói tiếng Hoa lơ lớ của mình, khi khóc xong tôi lại tự nhủ không được lùi bước trước khó khăn.

Cay: Không biết có phải vì tôi lớn lên ở nước ngoài nên tôi có tính rất thẳng thắn khiến nhiều người hiểu lầm miệng lưỡi tôi cay độc.

THY OANH