(TGDA) - Bất chấp cơn mưa lớn tại Hà Nội, đêm nhạc VPBank K-Star Spark vẫn bùng nổ với màn tái xuất sau 13 năm của G-Dragon.“Ông hoàng Kpop” mang đến một sân khấu đậm chất nghệ thuật, máu lửa và giàu cảm xúc.
![]() | G-Dragon tái xuất làng nhạc: Người hâm mộ phản ứng trái chiều |
![]() | Sự kiên âm nhạc của G-dragon ‘sold out’ trên web nhưng không khí mua bán vé ngoài luồng vẫn sôi sục |
Kpop đổ bộ Hà Nội: G-Dragon trở lại, khán giả không ngừng gọi tên
Từ chiều tối, dòng người đổ về SVĐ Mỹ Đình đã bắt đầu tạo nên làn sóng đỏ rực, với sự háo hức, mong chờ không thể che giấu. Hơn 40.000 khán giả đến từ khắp nơi trong nước, đã có mặt để chứng kiến đêm diễn được xem là “đỉnh cao Kpop tại Việt Nam” năm nay.
![]() |
Hàng nghìn khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình |
Giữa cơn mưa mùa hạ, G-Dragon khiến hàng chục nghìn khán giả Hà Nội “đứng ngồi không yên”
Đúng thời điểm khán giả bắt đầu chìm trong những cơn mưa đầu mùa nặng hạt, sân khấu VPBank K-Star Spark bỗng nhiên bùng cháy bởi tiếng hét vang trời khi G-dragon bất ngờ xuất hiện. Không cần lời giới thiệu dài dòng, cái tên Kwon Ji-Yong – biểu tượng thời trang, âm nhạc và văn hóa Hallyu – lập tức khiến sân khấu như “nổ tung”.
Với phong thái đĩnh đạc, chất ngầu không lẫn vào đâu được. Không để khán giả phải chờ lâu, G-Dragon xuất hiện đầy khí chất giữa sân khấu ướt mưa, mở đầu bằng Power – ca khúc mang đậm màu sắc cá nhân và năng lượng bùng nổ. Không mặc áo mưa, không che chắn, anh đối diện trực tiếp với cơn mưa Hà Nội, để ánh đèn sân khấu và giai điệu mạnh mẽ hòa quyện với từng bước di chuyển. Dù nền sân khấu trơn trượt, G-Dragon vẫn làm chủ từng chuyển động, từng nhịp beat đưa không khí của đêm nhạc vút lên cao trào ngay từ phút đầu tiên
![]() |
Ngay sau đó, G-Dragon trình diễn liên tiếp hai ca khúc mới nhất từ tuyển tập vừa phát hành và đang gây sốt khắp châu Á: Home Sweet Home và Too Bad. Không chỉ là màn biểu diễn đơn thuần, anh như đang kể một câu chuyện – về sự trở lại, về nỗi nhớ và tình cảm dành cho người hâm mộ.
“Việt Nam, do you love me?” - một câu nói khiến cả sân vân động vỡ òa
Khoảnh khắc giao lưu ngắn nhưng đắt giá đã khiến bầu không khí nổ tung. G-Dragon bất ngờ xướng to “Việt Nam, do you love me?” – chỉ 6 từ, nhưng đủ để tiếng hò reo từ khán đài vang rền như sấm. Hàng nghìn người đứng bật dậy, giơ lightstick cao hơn, hét to hơn, như thể muốn trả lời "Yes, we do!".
Không để cảm xúc lắng xuống, G-Dragon khép lại đêm diễn bằng hai bản hit gắn liền với tên tuổi anh: Crayon và Crooked.
Nếu Crayon là lời tuyên ngôn nổi loạn, trẻ trung và đầy bản năng nghệ sĩ, thì Crooked là tiếng lòng từng khiến hàng triệu fan châu Á đồng cảm. Dưới mưa, từng điệu nhảy, từng câu rap, từng ánh nhìn sắc lạnh của anh đều như được “tráng phim” khắc sâu trong ký ức khán giả như một đoạn băng không thể ghi đè.
Không ngại bị ướt, không lùi vì sân khấu trơn trượt, G-Dragon đã chọn biểu diễn như thể đó là lần cuối cùng anh được đứng trên sân khấu – và fan cũng đã đón nhận như thể đó là khoảnh khắc không thể có lại.
![]() |
![]() |
G-Dragon trình diễn quên mình dưới màn mưa, đây là những lần hiếm hoi G-Dragon trình diễn dưới trời mưa lớn như thế này. Bỏ qua kiếp nạn thời tiết, G-Dragon dành trọn tâm sức và năng lượng cho sân khấu.
Không ai nghĩ một ngôi sao quốc tế với đẳng cấp toàn cầu lại có thể "hòa tan" bản thân cùng khán giả như vậy. Khán giả không chỉ reo hò vì một ngôi sao quốc tế trình diễn, mà là vì cảm giác được sống lại thời thanh xuân cùng thần tượng – một huyền thoại từng dẫn dắt cả làn sóng Hallyu lan rộng toàn châu Á.
![]() |
Khoảnh khắc tuyệt đối điện ảnh của G-Dragon |
“I’II be back” – Lời hứa giữa mưa và lửa”
Ba từ đơn giản nhưng như một lời hứa, một tín hiệu rõ ràng: G-Dragon sẽ còn quay lại Việt Nam và khán giả có quyền kỳ vọng vào những điều lớn lao hơn thế.
Không chỉ là một đêm nhạc đáng nhớ, màn trình diễn của G-Dragon tại sân vận động Mỹ Đình còn là dấu mốc rõ ràng cho bước tiến mới của thị trường âm nhạc Việt Nam. Từ chỗ là “vùng trắng” trong bản đồ tour diễn của các ngôi sao quốc tế, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là điểm đến tiềm năng cho các đại nhạc hội tầm cỡ, với khán giả cuồng nhiệt, thị trường trẻ và hạ tầng ngày càng cải thiện.
G-Dragon – một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất châu Á chọn Hà Nội làm điểm đến cho lần trở lại sau hơn một thập kỷ. Và việc anh trình diễn dưới mưa, không mặc áo mưa, không né tránh bất kỳ rủi ro sân khấu nào, chính là sự công nhận không lời dành cho khán giả Việt. Từ chỗ là “vùng trắng” trong bản đồ tour diễn của các ngôi sao quốc tế, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là điểm đến tiềm năng cho các đại nhạc hội tầm cỡ, với khán giả cuồng nhiệt, thị trường trẻ, hạ tầng ngày càng cải thiện. Với sân vận động Mỹ Đình, đêm 21/6, sẽ còn được nhắc lại lâu dài như một trong những thời khắc mở màn cho chương mới của sân khấu âm nhạc Việt Nam.
![]() |
![]() | Vô số sao Hàn xuất hiện trong chương trình tạp kỹ mới của G-Dragon |
![]() | Elon Musk công nhận G-Dragon là 'Ông hoàng K-Pop' |
Thùy Linh