Phim ngắn 'Trái tim tái sinh' lan tỏa thông điệp đẹp – Cho đi là còn mãi!

(TGĐA) - Vừa qua, ê-kip đoàn phim Trái tim tái sinh - biên kịch Hứa Nguyệt Hồng, đạo diễn Trương Thành Công thực hiện, đã tổ chức buổi ra mắt thân mật. Nhiều bạn bè nghệ sĩ đã tới dự chúc mừng bộ phim. Câu chuyện hiến tạng, xen kẽ một thế giới tâm linh, đậm tình người được kể khá giản dị.

Phim ngắn ‘Khom lưng’ bị gỡ bỏ vì cảnh nóng Phim ngắn ‘Khom lưng’ bị gỡ bỏ vì cảnh nóng
Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Từ 'người mẹ quốc dân' đến hành trình học cách 'buông tay' vì hạnh phúc của con Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Từ 'người mẹ quốc dân' đến hành trình học cách 'buông tay' vì hạnh phúc của con

Phim kể về Trí (Mã Hiểu Đông) - chàng sinh viên kỹ sư xây dựng con nhà giàu, trong ngày lễ tốt nghiệp đột ngột bị ngất. Bác sĩ cho biết anh bị suy tim nặng và phương pháp điều trị duy nhất là ghép tim. Như một phép màu có người bị tai nạn giao thông, biết mình khó qua khỏi, đã bày tỏ nguyện vọng được hiến tim, song gia đình hoàn toàn phản đối. Nhưng khi mất, mẹ và vợ vẫn tôn trọng di nguyện của anh. Và thật may mọi chỉ số tương thích giữa hai người hoàn toàn phù hợp. Điều kỳ lạ là sau khi được ghép tim, trong Trí luôn hiện về những ký ức, thói quen, đặc biệt là những giấc mơ rất lạ. Đó là hình ảnh cô gái đeo sợi dây chuyền khá đặc biệt luôn xuất hiện trong khi ngủ, hay tự nhiên thích vẽ rồi vác máy đi chụp hình… Đây chính là điều khiến Trí bị ám ảnh, hoài nghi và tự nhắc mình phải tìm sự thật.

Phim ngắn 'Trái tim tái sinh' lan tỏa thông điệp đẹp – Cho đi là còn mãi!

Trong lần đi chụp hình, khi qua đường thấy vài đứa trẻ đang đi, thì có chiếc xe máy phóng ẩu về phía đám trẻ, anh vội lao vào, vô tình bế một bé gái, cả hai cùng ngã. Song thật may đám trẻ không sao, còn anh chỉ bị chấn thương phần mềm và trầy da nhẹ. Khi ôm cô bé dứng dậy, vô tình sợi dây chuyền rớt xuống đất, anh khá bàng hoàng vì sợi dây quá giống trong giấc mơ của mình, liền hỏi bé Na, bé nhỏ nhẹ trả lời “Đây là dây chuyền của ba Dũng làm tặng mẹ Thi (Đan Thi) rồi mẹ lại đeo cho con”. Vừa lúc đó người bà chạy tới, khi biết sự việc, cảm ơn Trí và mời anh về nhà gần đó để rửa vết thương cho anh. Khi bước vào căn nhà có cái quán nhỏ, anh càng bất ngờ hơn vì mọi cảnh trí ở đây cũng y như trong giấc mơ. Rồi khi người phụ nữ - mẹ bé Na bước ra chào… tự nhiên xuất hiện tiếng vọng “anh ơi… cảm ơn” trong đầu Trí. Anh nhìn cô sửng sốt sao giống cô gái trong mơ cùng sợi dây chuyền có mặt trái tim. Bất chợt trái tim anh thổn thức… quặn đau.

Phim ngắn 'Trái tim tái sinh' lan tỏa thông điệp đẹp – Cho đi là còn mãi!
Phim ngắn 'Trái tim tái sinh' lan tỏa thông điệp đẹp – Cho đi là còn mãi!

Khi về nhà, anh mang câu chuyện kỳ lạ này tâm sự với người bạn thân rồi quyết tâm đi tìm sự thật. Và chính những ký ức của trái tim đang hiện hữu trong anh cùng linh cảm của mình, đã giúp anh tìm ra đây chính là vợ và mẹ của chàng họa sĩ có tên ba Dũng - người đã trao trái tim cho anh. Trong ngày giỗ đầu của Dũng, anh đã quyết định trải lòng, nhận làm ba của bé Na và hứa sẽ chăm sóc cho Thi cùng bà nội của bé…

Phim ngắn 'Trái tim tái sinh' lan tỏa thông điệp đẹp – Cho đi là còn mãi!

Biên kịch Hứa Nguyệt Hồng chia sẻ: "Được biết đề tài hiến tạng hiện ở Việt Nam chưa được đề cập nhiều cả ở điện ảnh và truyền hình. Tôi rất xúc động khi xem bộ phim tài liệu về người thanh niên bị tai nạn giao thông đã nói gia đình hãy hiến tặng toàn bộ nội tạng cho những ai cần; Rồi về vấn đề định kiến hiện nay ở nước ta trong việc hiến tạng, đồng thời trước vấn nạn giao thông xảy ra ngày càng nhiều… Tất cả đã giúp tôi gieo cảm xúc hình thành 30 tập phim truyền hình Trái tim tái sinh. Và trước tiên tôi viết kịch bản phim ngắn cùng tên dài 15 phút thực hiện trước. Với thông điệp của bộ phim là 'Cho đi là còn mãi! Hiến tạng không phải là kết thúc mà là mở ra hành trình sống mới cùng tấm lòng nhân văn luôn được lan tỏa trong cuộc sống'. Thật may mắn đạo diễn TrươngThành Công đồng cảm và rất thú vị với kịch bản nên đã thực hiện phim ngắn này".

Phim ngắn 'Trái tim tái sinh' lan tỏa thông điệp đẹp – Cho đi là còn mãi!

Diễn viên Hải Đan xúc động chia sẻ: "Từ trước tới nay Đan toàn vào vai đấu đá, tình trường. Lần đầu tiên tham gia phim mang ý nghĩa nhân văn cao, đó là hiến tạng (trái tim), mà lại là phim ngắn nên càng khó thể hiện. Có thể nói đây là sự đột phá về đề tài của phim. Đầu tiên Đan tự đặt câu hỏi cho chính mình, nếu gia đình có người thân bị tai nạn mất nhưng lại muốn hiến nội tạng. Vậy mình có thể chịu đựng cùng lúc đến 2 nỗi đau không? Và khi hiểu thế nào là chia sẻ, cho đi để có một sự tiếp nối đầy nhân văn mới càng thấu hiểu ý nghĩa giá trị thông điệp của phim. Khi diễn Đan không thể hóa thân 100% nhân vật mà chỉ cố gắng ở mức 90 %,còn lại 10 % giữ lại sự an toàn cho mình để còn tỉnh táo ứng biến trước mọi tác động xung quanh như: ánh sáng, vị trí di chuyển, bạn diễn… Chính vì vậy khi xem lại phim, Đan hơi tiếc bởi sự trọn vẹn cho vai diễn. Hy vọng khi Trái tim tái sinh chính thức được bấm máy 30 tập, Đan sẽ thực hiện tốt hơn".

Phim ngắn 'Trái tim tái sinh' lan tỏa thông điệp đẹp – Cho đi là còn mãi!

Về biên kịch Hứa Nguyệt Hồng - hiện là giảng viên có hơn 20 năm làm nghề dạy môn Toán tin, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Xác suất thống kê, từng trợ giảng tại trường Y dược Thành phố và giảng dạy tại các trường Cao đẳng (nay là Đại học) Sư phạm Bình Dương, trường Trung cấp dạy nghề Củ Chi. Hiện mở một số trung tâm ngoại ngữ tin học. Song chị rất đam mê viết kịch bản phim (đã học một số khóa biên kịch), đặc biệt là các đề tài về gia đình, yếu tố cộng đồng mang tính thời sự. Hai dự án sắp tới sẽ được thực hiện là phim ngắn đề tài tâm lý gia đình Bữa cơm Z15 có thể loại hành động, trinh thám.

Phim ngắn ‘Khom lưng’ bị gỡ bỏ vì cảnh nóng Phim ngắn ‘Khom lưng’ bị gỡ bỏ vì cảnh nóng

(TGĐA) – Phim ngắn Khom lưng đang gây xôn xao bởi cảnh nóng của cặp ...

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Từ 'người mẹ quốc dân' đến hành trình học cách 'buông tay' vì hạnh phúc của con Nghệ sĩ Ngân Quỳnh: Từ 'người mẹ quốc dân' đến hành trình học cách 'buông tay' vì hạnh phúc của con

(TGĐA) - Đi qua những thăng trầm của ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Ngân ...

Vũ Liên