Phim Việt dịp lễ 30/4/2026: Kẻ thắng lớn, người hụt hơi

(TGĐA) - Mùa phim dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay chứng kiến sự bùng nổ hiếm thấy của điện ảnh Việt với năm tác phẩm đa dạng về nhiều thể loại cùng ra rạp. Tuy nhiên, trái ngược kỳ vọng, doanh thu phòng vé lại phân hóa mạnh, chưa có tác phẩm tạo được sức hút áp đảo như kỳ vọng.

'Cú nổ lớn' của  'màn ảnh Thái Lan' chiếu tại Việt Nam 'Cú nổ lớn' của 'màn ảnh Thái Lan' chiếu tại Việt Nam
‘Mortal Kombat 2’ gây sốt, vượt mặt loạt phim Việt ‘Mortal Kombat 2’ gây sốt, vượt mặt loạt phim Việt

Hai phim kinh dị thống trị phòng vé

Mùa phim lễ 30/4 - 1/5 năm nay ghi nhận hiện tượng chưa từng có: Lần đầu tiên thị trường chứng kiến tới 5 phim Việt cùng “chen chân” ra rạp trong một kỳ nghỉ, gồm Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8, Anh hùngTrùm sò. Sự xuất hiện “ồ ạt” của các tác phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên “bữa tiệc” điện ảnh đa dạng thể loại, từ kinh dị, tâm lý cho đến hài và tình cảm gia đình với doanh thu bùng nổ.

Thế nhưng, sau khi kết thúc dịp lễ, thực tế lại diễn biến theo hướng trái ngược. Việc quá nhiều phim cùng tranh suất chiếu trong một thời điểm khiến thị trường rơi vào tình trạng phân mảnh. Doanh thu không tập trung vào vài tác phẩm nổi bật mà bị chia nhỏ, khiến phần lớn dự án không đạt hiệu quả như mong đợi.

Phim Việt dịp lễ 30/4/2026: Kẻ thắng lớn, người hụt hơi

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp lễ

So với mùa dịp lễ 30/4 năm 2025, phòng vé năm nay có dấu hiệu chững lại rõ rệt. Nếu như những năm gần đây từng ghi nhận “cú nổ” doanh thu hàng trăm tỷ đồng, thì ở thời điểm hiện tại, tổng doanh thu mỗi ngày của toàn thị trường vẫn khó chạm mốc cao như kỳ vọng. Điều này cho thấy sức hút chung của các phim chưa đủ mạnh để kéo khán giả đến rạp với quy mô lớn.

Trong cuộc đua, dòng phim kinh dị tiếp tục chứng minh ưu thế. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng dẫn đầu với doanh thu hơn 195 tỷ đồng. Xếp sau là Heo năm móng vượt mốc 114 tỷ đồng doanh thu.

Phim Việt dịp lễ 30/4/2026: Kẻ thắng lớn, người hụt hơi

Heo năm móng gây ấn tượng với diễn xuất của diễn viên Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng

Hai bộ phim kinh dị đã có lợi nhuận, thế nhưng các phim còn lại rơi vào thế hụt hơi, khả năng thua lỗ cao. Anh Hùng (gia đình, tâm lý) đạt khoảng 45,2 tỷ đồng, Đại tiệc trăng máu 8 (tâm lý) khoảng 32,8 tỷ đồng và Trùm sò (hài) khiêm tốn với hơn 17 tỷ đồng - con số khá thấp so với mặt bằng chung.

Thành công doanh thu của hai bộ phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêngHeo năm móng phần nào phản ánh thị hiếu hiện tại. Giữa nhiều lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ, khán giả Việt Nam vẫn chuộng phim kinh dị, ưu tiên những tác phẩm có tên gọi, thông điệp trực diện, dễ nhận diện và mang lại cảm xúc rõ ràng. Ngoài ra, chất lượng sản xuất của các phim này cũng tốt hơn mặt bằng chung trước đây: Từ hình ảnh, màu sắc, thiết kế, phục trang đến bối cảnh đều được đầu tư chỉn chu.

Khi “bữa tiệc” đã đông người, điều quyết định không còn là có mặt, mà là món nào thực sự đáng nhớ.

Tiếc nuối với “song mã” Đại tiệc trăng máu 8Anh Hùng

Nhiều khán giả và chuyên gia bất ngờ trước màn "ngã ngựa" của Đại tiệc trăng máu 8Anh Hùng.

Trước kỳ nghỉ, nhiều dự đoán cho rằng hai tác phẩm này có thể tái lập thế “song mã” tương tự màn cạnh tranh giữa Lật mặt 8: Vòng tay nắngThám tử Kiên: Kỳ án không đầu ra mắt vào dịp lễ 30/4/2025. Những dự đoán không phải không có cơ sở, khi Anh Hùng có "ông vua phòng vé" Thái Hòa đóng chính, còn Đại tiệc trăng máu 8 quy tụ ê-kíp sản xuất có kinh nghiệm làm phim thương mại ăn khách như đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn cùng dàn diễn viên quen thuộc: Vân Sơn, Liên Bỉnh Phát...

Phim Việt dịp lễ 30/4/2026: Kẻ thắng lớn, người hụt hơi

Dù có sự xuất hiện của ông hoàng phòng vé Thái Hoà cũng không giúp Anh Hùng có doanh thu khả quan

Tuy nhiên, hai dự án được kỳ vọng lại không thể “làm nên chuyện”. Ở thời điểm hiện tại, cả Đại tiệc trăng máu 8Anh Hùng đều cùng chung số phận là ít suất chiếu, tốc độ bán vé chậm và đứng trước nguy cơ không đạt điểm hòa vốn.

Với Anh Hùng, dù có câu chuyện tình cha con cảm động cùng điểm sáng là diễn xuất của Thái Hòa, thế nhưng tác phẩm vô tình bị thu hẹp tệp khán giả và không đủ hấp dẫn để kéo người xem ra rạp bởi đề tài "lừa đảo từ thiện" - một chủ đề không còn thời sự và tương đối khô khan.

Với Đại tiệc trăng máu 8, giới chuyên môn nhận định phim có sự chênh lệch giữa độ thảo luận truyền thông và doanh thu. Ở thời điểm ngày 20 - 27/4, Đại tiệc trăng máu 8 dẫn đầu lượt thảo luận trên mạng xã hội so với các đối thủ, nhưng khi công chiếu, phim lại bất ngờ “ngã ngựa”. Phim bị chuyển từ nhóm “phải xem dịp lễ” sang nhóm “để xem sau cũng được”.

Nhiều ý kiến còn nhận xét, Đại tiệc trăng máu 8 gây chú ý trên mạng xã hội ở giai đoạn đầu, song không tạo được sức hút phòng vé vì điểm trừ kịch bản. Phần mở đầu phim dài tới 35 phút, bị đánh giá là dàn trải, không có điểm nhấn. Nhiều khán giả thậm chí cho biết họ không đủ kiên nhẫn để theo dõi hết phim, dẫn đến hiệu ứng truyền miệng tiêu cực ngay từ những ngày đầu công chiếu. Ngoài ra, chất hài giễu nhại mang tính chuyên môn cao của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng là một đề tài khá xa lạ với thị hiếu công chúng. Chưa kể, hiện tại bộ phim đang điêu đứng trước scandal lớn nhất trong sự nghiệp của diễn viên Miu Lê càng khiến cho phim “đã khó lại càng thêm khó”.

Phim Việt dịp lễ 30/4/2026: Kẻ thắng lớn, người hụt hơi

Đại tiệc trăng máu 8 gây chú ý trên mạng xã hội ở giai đoạn đầu, song không tạo được sức hút phòng vé vì điểm trừ kịch bản

Việc những cái tên kể trên bị “ngã ngựa” cho thấy một thực tế không phải cứ phim có ngôi sao phòng vé thì sẽ thắng. Điều quyết định thành công của bộ phim nằm ở cách bộ phim định vị cảm xúc của người xem. Chỉ một khâu sơ suất - từ định vị truyền thông đến nhịp kể chuyện - cũng có thể khiến những dự án được đầu tư bài bản rơi vào thế bất lợi.

Trùm sò với nhiều tiếc nuối

Là phim hài duy nhất của mùa phim 30/4 - 1/5 năm nay, gắn nhãn K (phim phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ) - được xem là một lựa chọn khá phù hợp với tệp khán giả gia đình, thế nhưng Trùm sò lại khiến đạo diễn Đỗ Đức Thịnh “ngã ngựa”. Quay lại khoảng 5 – 6 năm trước, cái tên Đỗ Đức Thịnh là bảo chứng phòng vé khi “bỏ túi” một số phim trăm tỷ như Siêu sao siêu ngố (2018, 109 tỷ đồng), Trạng Quỳnh (2019, 100 tỷ đồng)… Bên cạnh đó, Trùm sò quy tụ dàn diễn viên thực lực của màn ảnh Việt như Thanh Thúy, Tam Triều Dâng, Phương Nam, Doãn Quốc Đam… Nhiêu đó cũng chưa đủ để “cứu” Trùm sò. Thực tế khắc nghiệt cho thấy khi bộ phim có khởi đầu không thuận lợi, nếu ở những tuần kế tiếp không có sự bứt phá sẽ đối mặt với khả năng thua lỗ cao.

Tiếc cho Trùm sò bởi nội dung phim tuy không không dở, nhưng gu xem phim của khán giả đã thay đổi, họ xem phim có chọn lọc hơn. Đó là lý do dù ê-kíp Trùm sò, đặc biệt là nhà sản xuất Thanh Thúy đã tích cực quảng bá thông qua các hoạt động cinetour, giao lưu trực tiếp và kêu gọi khán giả ủng hộ, tình hình vẫn chưa cải thiện đáng kể. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, bộ phim phải thu về 80 tỷ đồng mới hòa vốn, vì vậy nhiều ý kiến dự đoán phim có nguy cơ lỗ nặng.

Phim Việt dịp lễ 30/4/2026: Kẻ thắng lớn, người hụt hơi

Trùm sò là dự án nhiều tiếc nuối nhất phòng vé dịp lễ

Xét tổng thể, mùa phim 30/4 – 1/5 năm nay không phải thất bại. Doanh thu cộng gộp vẫn khả quan, một số phim tạo được dấu ấn rõ nét. Tuy nhiên, thị trường lại thiếu một tác phẩm đủ sức trở thành biểu tượng phòng vé – yếu tố thường thấy ở các mùa phim thành công trước đây.

Bên cạnh đó, thói quen giải trí trong dịp lễ cũng ảnh hưởng đến phòng vé. Kỳ nghỉ kéo dài khiến khán giả có nhiều lựa chọn khác như du lịch, về quê hoặc tham gia hoạt động ngoài trời, thay vì tập trung vào rạp chiếu.

Từ thực tế này, có thể thấy chiến lược phát hành đang trở thành yếu tố mang tính quyết định. Việc lựa chọn thời điểm ra rạp, tránh đối đầu trực diện với nhiều đối thủ là bài toán mà các nhà sản xuất cần tính toán kỹ lưỡng.

‘Thỏ Ơi!!’ rời rạp với 449 tỷ đồng, lọt top 5 phim Việt ăn khách nhất ‘Thỏ Ơi!!’ rời rạp với 449 tỷ đồng, lọt top 5 phim Việt ăn khách nhất
'Cú nổ lớn' của  'màn ảnh Thái Lan' chiếu tại Việt Nam 'Cú nổ lớn' của 'màn ảnh Thái Lan' chiếu tại Việt Nam

Minh Khang