Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 Cha tôi, người ở lại, đánh dấu sự trở về đầy bất ngờ của Việt (Thái Vũ) sau 6 năm xa xứ. Ngay khi vừa đặt chân về quê hương, anh đã vô tình bắt gặp mẹ ruột (Kiều Anh) cùng con trai, nhưng chỉ dám đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Trở về nhà, Việt nhanh chóng tìm được một công việc tại một khách sạn sang trọng. Sự thành đạt của hai con trai khiến ông Chính (Bùi Như Lai) vô cùng tự hào và hạnh phúc.
Trong khi hai người cha tràn ngập niềm vui đoàn tụ, An (Ngọc Huyền) lại tìm cách lảng tránh hai anh trai bằng lý do có hẹn trước. Sự lạnh nhạt của An đã châm ngòi cho cơn giận của Việt. Anh thẳng thắn chất vấn An trước mặt mọi người: "Từ lúc về anh thấy em khác lắm. Em cố tình lạnh nhạt, lảng tránh bọn anh. Anh biết em vẫn còn giận bọn anh. Còn gì ấm ức em nói đi". Đáp lại lời anh, An chỉ lạnh lùng buông một câu: "Nói ra thì có giải quyết được gì không?" rồi quay lưng bước đi.
Cũng trong tập 21 phim Cha tôi, người ở lại, nghe theo lời mẹ, Đại (Kiên Trần) tìm cách tiếp cận An tại công ty. Từ việc đề nghị giúp đỡ giải quyết những vấn đề riêng của gia đình đến việc mời cô đi ăn sáng, uống cà phê, Đại không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Tuy nhiên, anh đã không thành công trước sự kiên quyết của An.
Diễn biến chi tiết của tập 21 Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h00 tối nay, ngày 2/4 trên kênh VTV3.
Thanh Thúy