Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 của Cha tôi, người ở lại, Đại (Kiên Trần) hào hứng rủ An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) đi ăn kem sau giờ học, nhưng An tinh quái ra điều kiện Đại phải khao cả hai anh trai và đám bạn thân của mình. Thế nhưng Đại đã nhắc đến "khả năng ăn uống" của Việt (Thái Vũ) để từ chối, nhưng ai cũng hiểu lý do thực sự là vì Đại không muốn Việt "cản trở" buổi hẹn của mình. Việt tất nhiên không phải tay vừa, anh liền yêu cầu An lên lớp trước để "nói chuyện riêng" với Đại.
 |
 |
 |
Tập 5 Cha tôi, người ở lại cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Nguyên (Trần Nghĩa) khi anh gặp lại mẹ Liên (Thu Quỳnh) trước cổng trường. Mẹ Liên đã chia sẻ về cuộc sống mới của mình ở nước ngoài, bao gồm cả cuộc hôn nhân mới và một thành viên mới của gia đình. "Con có thêm một cô em gái, tên là Cát Tiên, đáng yêu lắm, mà lại giống hệt em Bông nhà mình. Ngay từ khi con còn nhỏ, mẹ đã luôn kể về con với em. Con bé mong được gặp con lắm đấy", mẹ Liên nói. Nhưng đáp lại sự dịu dàng của mẹ, Nguyên thể hiện thái độ lạnh lùng, dứt khoát nói: ''Con không muốn gặp''.
Ở diễn biến khác, trong lòng ông Chính (Bùi Như Lai) ngổn ngang những cảm xúc phức tạp. Ông thương con trai nhưng cũng hiểu rằng không thể cấm cản cuộc gặp gỡ giữa Nguyên và mẹ. Dù Nguyên luôn miệng nói rằng mình không sao, ông Chính vẫn cảm nhận được sự gượng gạo, cố gắng của con. Ông Bình (NSƯT Thái Sơn) thấu hiểu điều đó và chia sẻ rằng cả Nguyên và Việt đều là những người sống tình cảm, luôn cố gắng che giấu nỗi buồn sâu thẳm bên trong. "Nó nói nó ổn, tôi không phải lo, nhưng tôi biết nó đang cố gồng lên. Nó làm như thế để cho tôi cảm thấy yên tâm", ông Chính tâm sự. Thấy vậy, ông Bình nói: "Thằng Nguyên là đứa nhạy cảm, nhưng cũng là đứa hiểu chuyện, giống như thằng Việt, ngoài mặt chúng nó cứ cố tỏ ra bình thường, là để che giấu nỗi đau bên trong".
Diễn biến chi tiết của tập 5 Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h00 tối nay, ngày 25/2 trên kênh VTV3.