(TGĐA) – Black Phone trở lại màn ảnh với phần tiếp theo, đã thành công trong việc tạo không khí kinh dị với những phân đoạn hù dọa vừa đủ. Tuy nhiên càng đi sâu, bộ phim lại giải quyết câu chuyện nhanh chóng, khiến người xem bị "tụt hứng".
Sau thành công của hiện tượng phim kinh dị được ra mắt năm 2022, Black Phone 2 (tựa Việt: Điện thoại đen 2) đã chính thức trở lại do Scott Derrickson đạo diễn, dựa trên truyện ngắn của Joe Hill, với dàn sao gồm Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw...
Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày cậu nhóc 13 tuổi giết chết kẻ bắt cóc mình và trốn thoát thành công, trở thành người duy nhất sống sót sau vụ thảm án năm ấy. Giờ đây Finney (Mason Thames) đã là một cậu thiếu niên 17 tuổi, nhưng vẫn chưa quên tên sát nhân The Grabber, còn em gái Gwen (Madeleine McGraw) bắt đầu thấy những giấc mơ với những cuộc gọi từ chiếc điện thoại đen. Và chiếc điện thoại đen ấy lại một lần nữa đổ chuông.
Quyết tâm khám phá sự thật và chấm dứt cơn ác mộng cho cả bản thân lẫn anh trai, Gwen đã thuyết phục Finn cùng đến khu trại Alpine Lake - nơi người mẹ bất hạnh từng làm việc trong cơn bão tuyết dữ dội. Tại đây, cô bất ngờ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng liên quan đến The Grabber và cả quá khứ của gia đình mình, còn Finney thì một lần nữa phải đối mặt với kẻ thủ ác mà mình từng tận tay kết liễu. Hai anh em buộc phải đối đầu với tên sát nhân.
![]() |
Ngay từ những phân đoạn đầu, đạo diễn đã mang đến một bầu không khí ám ảnh với tông màu chủ đạo sắc xanh, trắng. Bộ phim khéo léo sử dụng các mối quan hệ, sự ám ảnh của quá khứ, và đặc biệt là sự xuất hiện trở lại của chiếc điện thoại đen, như một cánh cổng kết nối với những linh hồn bị mắc kẹt. Hình ảnh đẹp, âm thanh rè có phần hoài niệm làm khán giả cảm nhận như đang xem một băng phim cũ. Phần 2 không cố làm cho giật gân, không đẩy mạnh jump-scare mà chọn cách khai thác chiều sâu cảm xúc sau những chấn thương tâm lý. Có thể thấy nỗi sợ của Finney hay Gwen không còn xuất phát từ tên sát nhân, mà đến từ chính ký ức, giấc mơ... Điều đó vừa mang đến sự khác biệt, song cũng có thể khiến khán giả yêu thích sự kịch tính lại thấy chưa thỏa mãn.
Nhiều góc quay ma mị kết hợp phần nhạc nền đã phủ lên phim một màu u ám và đầy bất an, tuy nhiên Black Phone 2 có một số phân đoạn nhiều lời thoại giải thích, làm nhịp phim có phần bị kéo chậm và mất đi sự căng thẳng ban đầu, khiến không khí kinh dị bị “loãng”.
Sự hấp dẫn của Black Phone 2 bắt đầu “tụt dốc” khi phim chuyển sang giải quyết nút thắt chính và đối đầu với nhân vật phản diện. Trong phần phim đầu tiên, The Grabber (Ethan Hawke) là một nhân vật bí ẩn và đáng sợ. Nhưng ở phần 2, dường như không thể tạo ra một nhân vật phản diện tương đương, hoặc hơi vội vàng trong việc kết thúc xung đột. Sau quá trình xây dựng tâm lý và căng thẳng kéo dài, cuộc đối đầu cuối cùng diễn ra một cách thiếu tính bất ngờ. Thay vì một cuộc chiến giằng co gay cấn hoặc cú “twist”, bộ phim lại chọn một lối đi an toàn và đơn giản.
![]() |
| Phim mất đi một phần sức hút. Phần đối đầu với The Grabber diễn ra nhanh hơn mong đợi |
Đoạn kết đủ để kết thúc câu chuyện, nhưng không mang lại cảm giác “đỉnh cao” như đã hứa hẹn. Bên cạnh đó, cốt truyện cũng không quá khác biệt so với các bộ phim kinh dị khác, cái kết không “plot twist”, làm người xem mất đi sự bất ngờ.
Diễn xuất của bộ đôi trẻ Thames và McGraw vẫn là một điểm sáng. Nhân vật Finney trưởng thành hơn, mang trong mình sự đấu tranh nội tâm phức tạp, vừa muốn trốn tránh vừa bị buộc phải đối diện với mọi chuyện. Madeleine McGraw trong vai Gwen vẫn giữ được phong độ, cô hóa thân tốt hình ảnh cô bé vừa bị tổn thương, vừa dũng cảm chiến đấu. Đối với vai The Grabber, tạo hình vẫn đủ gây ám ảnh với vẻ mặt gớm ghiếc.
Black Phone 2 có chút đáng tiếc khi không duy trì được phong độ đến phút cuối, dù bộ phim đã thành công trong việc tạo ra những phân đoạn gây sợ hãi. Nhìn chung Black Phone 2 là một tác phẩm xem được nhưng chưa bùng nổ như kỳ vọng.
P.V
'Avatar: Lửa và tro tàn': Siêu phẩm điện ảnh cuối cùng và duy nhất xứng đáng để xem tại rạp cuối năm 2025
3 điểm sáng giúp 'Năm đêm kinh hoàng 2' được khen là bản chuyển thể ám ảnh nhất của thương hiệu
Lý do 'chuyện tình công sở' trong ‘Zootopia 2’ khiến cộng đồng mạng phát sốt?
'Zootopia 2' đạt doanh thu kỷ lục, hướng tới cột mốc 'tỷ đô'
Zoe Saldaña tiết lộ sẽ trở thành 'kẻ phân biệt chủng tộc' trong 'Avatar 3'
'Now You See Me 3' gây thất vọng
'Zootopia 2' phá kỷ lục phòng vé, lọt Top 10 phim ăn khách nhất năm 2025
(Review) 'Zootopia 2': Hài hước hơn, sâu sắc hơn và trưởng thành