(Review) 'D.P.: Truy bắt lính đào ngũ' mùa 2: Kịch tính ít nhưng xúc cảm có thừa

(TGĐA) - Mùa thứ 2 của D.P: Truy bắt lính đào ngũ đem đến cho khán giả những xúc cảm rất khác so với mùa đầu tiên từng thành công vang dội.

Bom tấn Netflix 'D.P. 2' bị chỉ trích là thiếu thực tế Bom tấn Netflix 'D.P. 2' bị chỉ trích là thiếu thực tế
'D.P. 2' vừa lên sóng đã phải đối mặt với nhiều đánh giá tiêu cực 'D.P. 2' vừa lên sóng đã phải đối mặt với nhiều đánh giá tiêu cực

D.P.: Truy bắt lính đào ngũ mùa 2 (2023)

(Review) 'D.P: Truy bắt linh lính đào ngũ' mùa 2: Kịch tính ít nhưng xúc cảm có thừa

Chế tác: Kim Bo Tong

Diễn viên:

Jung Hae In

Koo Kyo Hwan

Kim Sung Kyun

Son Suk Ku

TGĐA chấm điểm: 7,5/10

D.P.: Truy bắt lính đào ngũ là một trong những series "gây sốc" nhất của Netflix năm 2021, khi đào sâu vào những mặt trái trong quân ngũ của Hàn Quốc, điển hình nhất là nạn bạo hành và bắt nạt. Mùa 1 khán giả được theo chân Binh nhì Ahn Jun Ho - một thanh niên bất cần đời nhưng khi nhập ngũ, lại được ra nhập đội D.P. (Viết tắt của Deserter Pursuit) - chuyên truy bắt những thanh niên đào ngũ. Đồng hành với anh là Hạ sĩ Han Ho Yul có tính tình cổ quái nhưng rất thông minh.

Thành công vang dội của mùa 1 đã khiến Netflix triển khai mùa 2 và vừa ra mắt từ ngày 28/7. Không giống như mùa 1, nhà chế tác Kim Bo Tong triển khai câu chuyện có phần chậm rãi hơn nhưng xúc cảm và ý nghĩa lại có thừa, khiến cho người xem không khỏi bị ám ảnh.

Bất công dẫn tới thảm kịch

Nếu mùa 1 mô tả nhiều nhất về biệt đội D.P. đi khắp nơi để truy bắt những kẻ đào ngũ, thì mùa 2 chủ yếu tập trung vào những hậu quả đau lòng từ nạn bắt nạt và bạo hành trong quân ngũ để lại. Khi một trái tim yếu đuối bị dồn tới đường cùng, ắt hẳn thay vì đầu hàng chịu nhục, sẽ vùng lên bất chấp tất cả. Câu chuyện của Cho Suk Bong ngay từ tập 1 đã reo rắc cho khán giả nhiều nỗi ám ảnh, bởi anh chàng Binh nhất như con kiến lọt thỏm trong hang tối, ngày qua ngày phải chịu những ấm ức, đắng cay mà không ai có thể giúp đỡ, điều đó đã đã dẫn tới vụ xả súng đau lòng được mô tả một cách rùng rợn và đẫm máu ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên khán giả tới với mùa 2.

(Review) 'D.P: Truy bắt linh lính đào ngũ' mùa 2: Kịch tính ít nhưng xúc cảm có thừa
Mùa 2 tập trung vào hậu quả mà nạn bắt nạt trong quân ngũ để lại, thay vì các tình tiết truy đuổi

Nhưng chưa dừng lại ở đó, có người nói đùa rằng, nhà chế tác Kim Bo Tong "ác" đến mức bắt khán giả phải hòa chung vào không khí tàn bạo đó và tạo ra ngay một phiên tòa lương tâm ở mỗi người, làm họ tự hỏi nếu giả sử bản thân bị rơi vào hoàn cảnh đó thì sẽ ra sao, hay kẻ xả súng và cướp đi sinh mạng như Cho Suk Bong có thực sự là kẻ ác hay không?

Bên cạnh đó, một trong những tập phim ấn tượng nhất mùa 2 phải kể tới tập 3, nói về Jang Sung Min - một người thuộc cộng đồng LGBT. Sống ở thế giới bình thường đã quá khó khăn cho Jang Sung Min huống chi là môi trường quân ngũ, nên anh ta buộc phải trốn chạy để không còn vùng vẫy trong địa ngục của những màn đánh đập, hay những lời chửi bới tới tận cùng của nhục nhã. Cuộc tháo chạy của Jang Sung Min đưa khán giả tới với màu hồng của khát khao và mơ ước được giải phóng bản thân, được tự do làm những điều mình muốn nhưng đến phút cuối, biên kịch vẫn biết "dìm" người xem trôi vào sự buồn bã và chán chường.

(Review) 'D.P: Truy bắt linh lính đào ngũ' mùa 2: Kịch tính ít nhưng xúc cảm có thừa
Câu chuyện Jang Sung Min - một người thuộc cộng đồng LGBT để lại nhiều ám ảnh

Diễn xuất dạt dào xúc cảm

Hai ngôi sao Jung Hae In và Koo Kyo Hwan để lại những ấn tượng sâu sắc trong mùa 1, nhưng qua tới mùa 2 chắc chắn phải nhường lại hào quang cho hai "cấp trên" của mình là Kim Sung Kyun (vai Trung sĩ Park Beom Gu) và Son Suk Ku (vai Đại úy Im Ji sup). Cả hai diễn viên gạo cội đã có một màn so tài về xúc cảm hấp dẫn, đến mức khiến cho khán giả gần như quên đi mùa 2 của D.P. vốn không nhiều kịch tính.

(Review) 'D.P: Truy bắt linh lính đào ngũ' mùa 2: Kịch tính ít nhưng xúc cảm có thừa
Jung Hae In và Koo Kyo Hwan vẫn là bộ đôi ăn ý

Trung sĩ Park Beom Gu có trái tim hằn những vết sẹo, anh ta từng tâm sự rằng: "Đã có những ngày tôi không lúc nào thôi bị lôi ra đánh đập" nên chỉ huy của đội D.P. thể hiện mình là con người chai sạn, bình tĩnh trước hiểm nguy rình rập và luôn bảo vệ lính của mình bằng mọi giá. Trái ngược lại, Đại úy Im Ji sup có phần nổi nóng hơn và sống bằng tình cảm nhiều hơn lý trí nhưng không thể phủ nhận, Im Ji sup đã có sự thay đổi ngoạn mục từ một con người "khép nép" ở phần 1, trở nên kiên cường và không ngại đấu tranh vì lẽ phải. Cảnh phim Im Ji sup làm chứng trước tòa về sự tắc trách của quân đội, tựa như một thước phim tài liệu quay chậm, đem đến sự chân thực, day dứt và thể hiện cho sự thăng hoa về xúc cảm trong diễn xuất của Son Suk Ku.

(Review) 'D.P: Truy bắt linh lính đào ngũ' mùa 2: Kịch tính ít nhưng xúc cảm có thừa
Kim Sung Kyun và Son Suk Ku đã có màn trình diễn tuyệt vời

Các nhân vật phụ cũng đều làm tốt vai trò của mình, duy chỉ có Ji Jin Hee với vai Đại tướng Gu Ja Woon có lẽ chưa làm nổi bật hình tượng phản diện, nhưng có lẽ là để dành cho mùa 3, khi mọi thứ vẫn còn úp mở ở cái kết.

(Review) 'D.P: Truy bắt linh lính đào ngũ' mùa 2: Kịch tính ít nhưng xúc cảm có thừa
Nhân vật phản diện của Ji Jin Hee chưa có nhiều điểm nhấn

Vẫn còn nhiều điểm thiếu thiếu sót

Bên cạnh phần diễn xuất được khen ngợi, phim vẫn có nhiều điểm trừ về logic, dẫn đến mất đi sự hoàn hảo và cân bằng của mùa 2. Điển hình nhất chính là sự thay đổi của Trung tá Seo Eun (Kim Ji Hyun), khi từ một chỉ huy cứng nhắc, lại bất ngờ thay đổi chống lại cấp trên của mình để giúp cho kẻ xả súng như Cho Suk Bong không phải gặp nhiều bất lợi trước tòa, làm cho diễn biến tâm lý của nhân vật này không quá thuyết phục. Cuộc chạy trốn của Ahn Jun Ho cũng có nhiều điểm vô lý, khi dù có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt lính đào ngũ, anh ta khó thể 1 chọi 100, đơn phương độc mã làm cho phe phản diện phải điêu đứng.

(Review) 'D.P: Truy bắt linh lính đào ngũ' mùa 2: Kịch tính ít nhưng xúc cảm có thừa
Diễn biến tâm lý của Trung tá Seo Eun chưa thuyết phục

Cũng nhiều ý kiến cho rằng, biên kịch đang để "phí" nhân vật Hạ sĩ Han Ho Yul của Koo Kyo Hwan. Theo diễn biến thời gian câu chuyện, Han Ho Yul sẽ giải ngũ khi hết mùa 2 nhưng nhân vật này không có nhiều đất diễn và tạo tính đột biến như mùa 1. Nếu có mùa 3, khán giả thật sự mong chờ Han Ho Yul sẽ được trở lại theo cách nào đó, bởi anh ta và Ahn Jung Ho thực sự là một cặp bài trùng khó thể tách rời.

(Review) 'D.P: Truy bắt linh lính đào ngũ' mùa 2: Kịch tính ít nhưng xúc cảm có thừa
Koo Kyo Hwan được mong chờ sẽ trở lại mùa 3

Bạn nghĩ sao về mùa 2 của D.P.: Truy bắt lính đào ngũ?

Cuối tuần không 'đu' BlackPink thì xem phim gì? Cuối tuần không 'đu' BlackPink thì xem phim gì?
Bom tấn Netflix 'D.P. 2' bị chỉ trích là thiếu thực tế Bom tấn Netflix 'D.P. 2' bị chỉ trích là thiếu thực tế
'D.P. 2' vừa lên sóng đã phải đối mặt với nhiều đánh giá tiêu cực 'D.P. 2' vừa lên sóng đã phải đối mặt với nhiều đánh giá tiêu cực

Vũ Anh