(TGĐA) - Final Destination: Bloodlines - phần phim thứ 6 trong loạt phim kinh dị nổi tiếng đang được khen ngợi vì sự mới lạ, tuy nhiên tổng thể lại chưa đủ đô.
![]() | Thương hiệu kinh dị đình đám 'Final Destination' sẽ trở lại vào mùa hè 2025 |
![]() | 'Lưỡi hái tử thần: Huyết thống': Tử thần đã quay trở lại, hứa hẹn gieo rắc nỗi khiếp sợ mới vào mùa hè này |
Final Destination là thương hiệu phim kinh dị được khán giả nhiều thế hệ yêu thích với độ rùng rợn có một không hai, khi ý tưởng của các phần phim không hề có một nhân vật ma quỷ nào xuất hiện, mà những cái chết gây ám ảnh đều đến từ lý do "tự nhiên". Mới đây, Final Destination: Bloodlines (Huyết thống) trình làng, với một cách thể hiện mới lạ và nhận được lời khen từ giới phê bình.
Câu chuyện bắt đầu khi Stefani - cô gái trẻ liên tục mơ về Iris - người bà của mình vào thập niên 1960. Khi đó, bằng linh cảm của mình, Iris đã thoát khỏi một tai nạn thảm khốc từ tòa nhà trên cao cùng với chồng. Để chấm dứt những giấc mơ, Stefani quyết định đi tìm Iris để hỏi cho ra nhẽ. Lúc đó, Stefani mới phát hiện ra Iris đã bị gia đình xa lánh hàng chục năm nay, vì bà luôn tìm cách bảo vệ người thân thoát khỏi một thế lực gọi là "tử thần". Lúc đó, Stefani nhận thấy tính mạng của những người thân yêu đang bị đe dọa bởi những tai nạn "tự nhiên".
![]() |
Final Destination: Bloodline |
Bộ phim thành công trong việc giữ vững tinh thần của thương hiệu: những cái chết được thiết kế một cách tự nhiên và rùng rợn, biến những vật dụng đời thường như đồng xu, xe rác, hay máy cắt cỏ thành những vũ khí chết người. Các cảnh tử nạn được dàn dựng tỉ mỉ, kết hợp hiệu ứng thực tế và CGI mượt mà, tạo nên những khoảnh khắc vừa rùng rợn vừa khiến khán giả bật cười vì tính “hoang đường” đầy sáng tạo. Cảnh trong tiệm xỏ khuyên hay vụ tai nạn với máy MRI được nhiều người khen ngợi vì sự tàn bạo nhưng cũng không kém phần và hài hước.
![]() |
Bộ đôi đạo diễn Lipovsky và Stein mang đến một phong cách hình ảnh sôi động kết hợp giữa kinh dị và hài hước một cách mượt mà. Phần mở đầu ở thập niên 60 được xây dựng với không khí retro đầy cuốn hút, trong khi các cảnh hiện đại giữ được sự căng thẳng và nhịp độ nhanh. Ngoài ra, phim còn khéo léo đưa vào những “easter egg” gợi nhớ đến các phần trước, đặc biệt là Final Destination 2 với hình ảnh xe tải chở gỗ, làm hài lòng người hâm mộ lâu năm.
![]() |
![]() |
Mặc dù được khen ngợi, Bloodlines không tránh khỏi những hạn chế. Cốt truyện, dù có thêm yếu tố “huyết thống” để làm mới, vẫn đi theo công thức quen thuộc: nhân vật chính cố gắng thoát khỏi Tử Thần, nhưng cuối cùng không ai thực sự chiến thắng. Một số khán giả cho rằng cái kết của phim có phần “nhàm chán” vì lặp lại motif “không thể lừa được Tử Thần” đã xuất hiện trong hầu hết các phần trước. Ngoài ra vì là phần phim thứ 6, có ý kiến cho rằng nên có nhiều sự thay đổi, giả dụ như làm cho tác phẩm có thêm nhiều chiều sâu hơn là chỉ nhấn nhá vào những cái chết.
Bên cạnh đó, ngoài Stefani và Erik, các nhân vật khác trong phim được xây dựng khá hời hợt. Dàn nhân vật phụ, dù đáng yêu và có những khoảnh khắc hài hước, thường chỉ tồn tại để trở thành “nạn nhân” cho những màn tử nạn hoành tráng. Cốt truyện phụ về mối quan hệ căng thẳng giữa Stefani và mẹ cô, Darlene (Rya Kihlstedt), được đưa vào nhưng không được khai thác đủ sâu để tạo tác động mạnh.
![]() |
Tóm lại Final Destination: Bloodlines vẫn là một bộ phim kinh dị chất lượng và đem đến cho khán giả những trải nghiệm thú vị trên màn ảnh.
![]() | Thương hiệu kinh dị đình đám 'Final Destination' sẽ trở lại vào mùa hè 2025 |
![]() | 'Lưỡi hái tử thần: Huyết thống': Tử thần đã quay trở lại, hứa hẹn gieo rắc nỗi khiếp sợ mới vào mùa hè này |
Vũ Anh