Robert Pattison – Ngôi sao điện ảnh truyền thống cuối cùng

(TGĐA) - "Robert Pattison có thể muốn trở thành diễn viên mà không cần phải là người nổi tiếng. Nhưng sau đó anh đã biến danh tiếng của mình thành một màn trình diễn theo cách riêng” – nhà phê bình điện ảnh Jay Massacret viết.

Hollywood: Khi cha mẹ là diễn viên, con cái bỗng chốc trở nên áp lực Hollywood: Khi cha mẹ là diễn viên, con cái bỗng chốc trở nên áp lực
Siêu sao Hollywood Anya Taylor-Joy 'mở hàng' BST Xuân Hè 2025 cho CONG TRI Siêu sao Hollywood Anya Taylor-Joy 'mở hàng' BST Xuân Hè 2025 cho CONG TRI

Chơi với gốm để vực dậy tinh thần

Đó là ý tưởng của Robert Pattinson khi mời tôi (Jay Massacret) tham gia một lớp học làm gốm. Kể từ khi trở thành một người cha vào tháng 3 năm ngoái, nam diễn viên người Anh 38 tuổi này đã cố tìm kiếm những gì mà anh gọi là “sở thích lành mạnh”. Anh cân nhắc chọn chơi bonsai nhưng “chúng quá dễ thối rữa”, chơi đu dây nhưng “không thể làm điều đó ở nơi công cộng”, chơi quần vợt nhưng “không đủ nhận thức về không gian”, và khiêu vũ nhưng “không thể vì tủy sống của tôi bị cứng”.

Robert Pattison – Ngôi sao điện ảnh truyền thống cuối cùng
Nam tài tử Robert Pattison

Cuối cùng anh chọn gốm. Hai thập niên trong sự nghiệp điện ảnh của mình, Pattinson dường như vẫn bồn chồn tìm kiếm những cách mới thể hiện bản thân mà không cần đến một đoàn làm phim hàng trăm người hoặc bất kỳ hành trang nào đi kèm để trở thành một trong những người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới.

Anh cũng đang thiết kế một chiếc ghế lưng thẳng với một đường xẻ chạy dọc giữa đệm (“nó cho bạn cảm thấy giống như mình đang ở trong một chiếc kén”). Thậm chí để thử minh họa cho một ý tưởng mới, Pattinson đã dựng một mô hình bằng… đồ chơi tình dục Fleshlight và một cuộn giấy vệ sinh rỗng! Massacret kể lại: “Vào một buổi chiều tháng 8 u ám, tôi gặp nam diễn viên tại nhà bạn anh ở De Beauvoir Town, một khu phố rợp bóng cây ở Đông Bắc London, nơi anh và vị hôn thê, nữ diễn viên kiêm nhạc sĩ người Anh Suki Waterhouse, đang sống cùng con gái nhỏ khi tạm xa Los Angeles. Chúng tôi đi bộ đến một xưởng gốm cách đó khoảng một dặm.

Robert Pattison – Ngôi sao điện ảnh truyền thống cuối cùng

Trong một tuần nữa, Waterhouse, 32 tuổi, sẽ mở màn cho đêm diễn của danh ca Taylor Swift tại Sân vận động Wembley với các bài hát trong album thứ hai mới phát hành Memoir of a Sparklemuffin của cô. Lúc đó, Pattinson sẽ ở Canada để quay một bộ phim với Jennifer Lawrence, nhưng trước tiên anh muốn ghi âm lại giọng lồng tiếng cho bộ phim mới Mickey 17 của mình, một bộ phim châm biếm phản địa đàng do Bong Joon Ho, đạo diễn người Hàn Quốc từng đoạt giải Oscar với bộ phim Parasite (Ký sinh trùng - 2019) thực hiện.

Không bị mê hoặc khi trở thành một diễn viên Hollywood

Anh từng nói: Nếu bạn đưa ra một ý tưởng mạnh mẽ và có sức thuyết phục cao, mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thích nghi với nó!”. Một phần sức hấp dẫn của Pattinson đến từ việc anh là người Anh chính hiệu (giống như các diễn viên Charlie Cox, Jamie Dornan, Andrew Garfield và Eddie Redmayne, tất cả những người anh đã kết bạn vào đầu sự nghiệp) đầy chất nam tính và không giả tạo khiến anh đáng mến hơn những người đồng nghiệp người Mỹ của mình.

Năm 2012, Pattinson đã vào vai một nhà quản lý quỹ đầu cơ tỷ phú trong bộ phim Cosmopolis chuyển thể từ tiểu thuyết xuất bản năm 2003 của nhà văn Don DeLillo (phim đầu tiên trong số hai tác phẩm hợp tác của anh với đạo diễn David Cronenberg), trong đó phần lớn các cảnh hành động, gồm cả một cảnh gợi cảm, diễn ra ở phía sau một chiếc limousine. “Tôi nghĩ mình cần tìm ra logic chính xác về nơi nhân vật này sinh ra, tầng lớp xã hội của anh ta và cha mẹ anh ta đã làm gì” - Pattinson nói.

Năm 2017, Pattinson vào vai một tên tội phạm nhỏ trong bộ phim kinh dị tội phạm Good Time của Josh và Benny Safdie, một nghiên cứu về sự tuyệt vọng gần như hoang dã (Lawrence, 34 tuổi, cho biết cô muốn làm việc với anh từ lúc xem bộ phim này, thậm chí bắt đầu tìm xem các bộ phim có anh đóng). Năm 2019, Pattinson xuất hiện như một thái tử tàn bạo nói giọng Pháp, làm những cử chỉ tay tục tĩu và đưa ra một số đoạn hội thoại ngớ ngẩn và ma quỷ nhất trong bộ phim The King do David Michod đạo diễn dựa trên một vài vở kịch lịch sử cuối thế kỷ 16 của William Shakespeare.

Nhà làm phim người Mỹ Robert Eggers, 41 tuổi đã đạo diễn Pattinson và Willem Dafoe trong bộ phim The Lighthouse năm 2019 (nói về một cặp giữ ngọn hải đăng thế kỷ 19 với nhân vật của Pattinson là kẻ thủ dâm phát điên khi nghĩ về một nàng tiên cá và bị một đàn mòng biển ăn thịt) nhận xét: “Rob thích đưa ra những lựa chọn độc đáo để gây bất ngờ cho các bạn diễn của mình”. Trong suốt 35 ngày quay phim ở Nova Scotia, Pattinson hiếm khi nói chuyện với bất kỳ ai trên phim trường mà dành phần lớn thời gian ngồi một mình trong một căn lều tối để tập luyện những biểu cảm khuôn mặt kỳ dị. “Điều quan trọng nhất là phải liên tục ghi nhớ nhiệm vụ của mình - anh giải thích – Bạn không được sử dụng năng lượng ít ỏi vào bất cứ điều gì khác ngoài điều đó!”.

Robert Pattison – Ngôi sao điện ảnh truyền thống cuối cùng

Dù hai bộ phim gần đây nhất TenetThe Batman đã thu về tổng cộng 1 tỷ USD và Pattinson vẫn làm người mẫu cho thương hiệu Dior Homme từ năm 2013, vẫn xuất hiện trên các biển quảng cáo và trạm xe buýt, khi anh đi qua một dãy quán rượu đông đúc vẫn không bị ai chú ý (Trong The Batman, anh đóng vai Bruce Wayne, nhà công nghiệp của Thành phố Gotham trả thù cho vụ giết cha mẹ mình bằng cách chống lại tội phạm, là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất của điện ảnh nhưng trong phiên bản mới, ít nhất là cho đến nay, Wayne hầu như không bao giờ xuất hiện mà không mang mặt nạ).

Thay đổi khi có gia đình

Trong bộ phim Mickey 17 chiếu vào tháng 4/2024, nhân vật chính của Pattinson, một thành viên phi hành đoàn trong nhiệm vụ thuộc địa hóa không gian có lúc sắp chết cóng. Cảnh này được dựng lên để gây cười (hơi thở cuối cùng của anh giống như một tiếng rên rỉ). Mickey, một nhà du hành kém may mắn vô tình đăng ký để trở thành “người có thể hy sinh” (một người thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm vì lợi ích của chuyến thám hiểm và được tái sinh mỗi khi chết) dù không chắc mình có xứng đáng được sống hay không.

Gánh chịu cảm giác tội lỗi và xấu hổ vì một cuộc đời lãng phí, anh ta đã tự tử để ăn năn về sự tầm thường của chính mình, nhưng cũng vì hy vọng sẽ làm đúng vào lần tới. Trong những giây phút cuối cùng, một người bạn hỏi, “Này, Mickey, cảm giác chết như thế nào?”. Sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt Pattinson là câu trả lời mạnh mẽ nhất. Suy nghĩ đầu tiên của anh khi đọc kịch bản của Bong, được chuyển thể từ tiểu thuyết năm 2022 của Edward Ashton, là “Ồ, tôi muốn làm một điều gì đó giống Jim Carrey (danh hài). Việc Carrey vào vai nạn nhân của sự tàn ác như tài xế xe limousine răng sứt trong Dumb and Dumber (1994) là một sợi dây vô cùng căng thẳng để đi, nhưng thử thách này khiến tôi rất phấn khích”.

Mickey 17 được cho rằng tác động khá nhiều tới cách sống của Patinson với gia đình, anh kể lại: “Cô ấy ngồi đối diện tôi và liên tục làm tôi cười đến nỗi có người nói chúng tôi không xem trọng bữa tiệc! Đó là một khoảnh khắc rất, rất ngọt ngào”. Kể từ khi lập gia đình với Waterhouse, Pattinson dường như trở nên nghiêm túc hơn một chút.

Dù từng mơ ước được sống trong căn gác xép của một nhà thờ lớn (“với một chiếc ghế”), gần đây họ đã mua một ngôi nhà theo phong cách thuộc địa Tây Ban Nha thập niên 1920 ở phía bắc Hollywood và có một ngôi nhà khác ở New York. Việc có một con gái cũng đã thay đổi anh theo những cách không ngờ.

Trước khi con gái chào đời, Pattinson đã nghĩ đến việc mua một khẩu súng để bảo vệ ngôi nhà. “Nhưng rồi thiên thần nhỏ xuất hiện như một củ khoai tây nhỏ. Với sự bất ổn của ngành kinh doanh phim ảnh, trở thành người cha đã giúp tôi vững vàng hơn” - anh tâm sự.

Vừa nhận Oscar, Robert Downey Jr. đã bị chỉ trích là 'phân biệt chủng tộc' Vừa nhận Oscar, Robert Downey Jr. đã bị chỉ trích là 'phân biệt chủng tộc'
Robert Downey Jr. chính thức trở lại Vũ trụ điện ảnh Marvel: 'Vắt sữa' đến 90 tuổi là có thật? Robert Downey Jr. chính thức trở lại Vũ trụ điện ảnh Marvel: 'Vắt sữa' đến 90 tuổi là có thật?

Lê Tây Sơn