Sẽ có một bộ phim điện ảnh chỉn chu về đề tài chiến tranh, tình yêu đất nước 'made by' CEO Đỗ Hoàng Dương

(TGĐA) - Chia sẻ về dự án điện ảnh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Gió thổi mùa trăng năm ấy, CEO Đỗ Hoàng Dương - Bút danh Vạn Lý Độc Hành cho biết anh sẽ cố gắng hoàn thành kịch bản trong năm 2024 và dự kiến ra mắt đầu năm 2026.

Kiwi Ngô Mai Trang - Bà xã nhà văn Vạn Lý Độc Hành lấy lại vóc dáng thần tốc sau sinh bé thứ 4 Kiwi Ngô Mai Trang - Bà xã nhà văn Vạn Lý Độc Hành lấy lại vóc dáng thần tốc sau sinh bé thứ 4
Nhà văn Vạn Lý Độc Hành: Tôi không làm phim kinh dị chỉ để dọa người! Nhà văn Vạn Lý Độc Hành: Tôi không làm phim kinh dị chỉ để dọa người!

Tác phẩm tiểu thuyết đầu tay Gió thổi mùa trăng năm ấy của nam CEO Đỗ Hoàng Dương được ra mắt vào ngày 14/1/2022 như một “lá thư tình” gửi về thuở ấu thơ lẫn nơi sinh thành thuở xưa luôn khắc ghi đậm sâu trong tâm khảm bất cứ ai ly hương lập nghiệp xa quê.

Sẽ có một bộ phim điện ảnh chỉn chu về đề tài chiến tranh, tình yêu đất nước 'made by' Nhà văn Vạn Lý Độc Hành
Tác phẩm tiểu thuyết đầu tay Gió thổi mùa trăng năm ấy của Nhà văn Vạn Lý Độc Hành sau khi ra mắt đã nhận được tình cảm rất lớn của bạn đọc

Tiểu thuyết với 25 chương, có độ dài thời gian là 30 năm - nghĩa là các nhân vật trong sách, nhóm bạn bè chơi thân với nhau từ thuở cắp sách đến trường cho đến khi họ trở thành những người đàn ông trung niên nếm trải đủ mọi thăng trầm, vươn lên làm chủ, thành đạt trong cuộc sống, có mái ấm gia đình, con cái hạnh phúc. “Vui nhộn, hài hước, ấm áp và cả day dứt” - đó là chia sẻ cảm nghĩ của đạo diễn phim truyền hình Dũng Nghệ (tức Nguyễn Tiến Dũng) sau khi đọc tác phẩm.

Sẽ có một bộ phim điện ảnh chỉn chu về đề tài chiến tranh, tình yêu đất nước 'made by' Nhà văn Vạn Lý Độc Hành
Sẽ có một bộ phim điện ảnh chỉn chu về đề tài chiến tranh, tình yêu đất nước 'made by' Nhà văn Vạn Lý Độc Hành
Sẽ có một bộ phim điện ảnh chỉn chu về đề tài chiến tranh, tình yêu đất nước 'made by' Nhà văn Vạn Lý Độc Hành
Những trang sách dung dị về đề tài tình yêu và tuổi thanh xuân của những người trẻ trong Gió thổi mùa trăng năm ấy

Với sự ra mắt thành công của cuốn tiểu thuyết, CEO Đỗ Hoàng Dương đang ấp ủ dự định sẽ chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh để ý nghĩa của từng trang sách được lan tỏa hơn đến khán giả cả nước. Khi được hỏi về quá trình kịch bản và những khó khăn khi chuyển thể tiểu thuyết, nhà văn Vạn Lý Độc Hành cho biết khi viết tiểu thuyết anh đã có ý định sẽ làm phim điện ảnh của riêng mình. Hơn ai hết, anh chính là cha đẻ của tác phẩm nên về phần chuyển thể lên phim không gặp nhiều khó khăn, thế nhưng theo anh "trend" mới của điện ảnh thời điểm này hơi thay đổi một chút, nếu lồng ghép yếu tố yêu nước sẽ được giới trẻ yêu thích hơn. Minh chứng là bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh - Đào, phở và piano đã tạo nên hiệu ứng phim có 1-0-2 thời điểm phim Tết 2024.

Sẽ có một bộ phim điện ảnh chỉn chu về đề tài chiến tranh, tình yêu đất nước 'made by' Nhà văn Vạn Lý Độc Hành
Với sự ra mắt thành công của cuốn tiểu thuyết, CEO Đỗ Hoàng Dương - bút danh Vạn Lý Độc Hành đang ấp ủ dự định sẽ chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh để ý nghĩa của từng trang sách được lan tỏa hơn đến khán giả cả nước

Vì vậy anh dự định sẽ chỉnh sửa kịch bản trong năm 2024 để sản xuất phim năm 2025 và dự kiến phát hành đầu năm 2026. Anh kể bối cảnh các nhân vật trong tiểu thuyết Gió thổi mùa trăng năm ấy của mình được xây dựng trong khoảng cuối năm 80 đầu 90, vì thế để thay đổi kịch bản anh sẽ rời vào thời điểm trước đó để phù hợp với phong trào yêu nước quật cường của người Việt Nam nói chung và giới trẻ nói riêng.

Sẽ có một bộ phim điện ảnh chỉn chu về đề tài chiến tranh, tình yêu đất nước 'made by' Nhà văn Vạn Lý Độc Hành
CEO Đỗ Hoàng Dương dự định sẽ chỉnh sửa kịch bản trong năm nay, sản xuất phim năm 2025 và 2026 dự kiến sẽ ra mắt khán giả thân thương

Hào hứng kể về bộ phim made by CEO Đỗ Hoàng Dương trong tương lai, anh tâm sự hiện chưa đặt tên cho dự án, anh kỳ vọng rất nhiều vào tác phẩm này với ý nghĩa lớn là lòng yêu nước của những người trẻ và ngoài ý chí độc lập dân tộc, niềm tự hào dân tộc thì đâu đó vẫn có tình yêu của tuổi trẻ, ngây ngô, hồn nhiên và sự trưởng thành trong tình yêu, học tập và chiến đấu.

Sẽ có một bộ phim điện ảnh chỉn chu về đề tài chiến tranh, tình yêu đất nước 'made by' Nhà văn Vạn Lý Độc Hành
Nhà văn Vạn Lý Độc Hành cho biết sẽ rời bối cảnh phim để phù hợp với phong trào yêu nước quật cường của người Việt Nam nói chung và giới trẻ nói riêng

Được biết, thời điểm này CEO Đỗ Hoàng Dương - bút danh Vạn Lý Độc Hành đang cùng sản xuất một dự án điện ảnh mang yếu tố kinh dị tâm linh có tên Đèn âm hồn với đạo diễn Hoàng Nam, dự kiến ra mắt khán giả năm 2025.

Khi được hỏi CEO Đỗ Hoàng Dương có mời bà xã - nghệ sĩ Kiwi Ngô Mai Trang tham gia dự án phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Gió thổi mùa trăng năm ấy, anh cho biết các nhân vật trong phim đều rất trẻ tuổi, còn bà xã của mình đã qua thời điểm thanh thiếu niên, vì thế nếu có một vai phụ phù hợp thì Kiwi Ngô Mai Trang hoàn toàn có thể tham gia. Tuy nhiên, nhà văn có quan điểm rõ ràng: "Tôi có quan điểm diễn viên vào vai thực sự hợp chứ không phải vì người quen, điều đó có thể làm hỏng bộ phim. Đặc biệt, việc đưa người thân vào phim "rất nhiều rủi ro", nếu thành công thì tốt đẹp nhưng lỡ may có thất bạn sẽ làm hỏng chuyện tình cảm, vì thế tôi rất tránh để không xảy ra mâu thuẫn không đáng có", anh Đỗ Hoàng Dương tâm sự.

Sẽ có một bộ phim điện ảnh chỉn chu về đề tài chiến tranh, tình yêu đất nước 'made by' Nhà văn Vạn Lý Độc Hành
CEO Đỗ Hoàng Dương và bà xã - nghệ sĩ Kiwi Ngô Mai Trang xuất hiện tại sự kiện Lễ trao giải Ngôi sao xanh do tập đoàn IMC cùng Tạp chí Thế giới điện ảnh phối hợp sản xuất
Nhà văn Vạn Lý Độc Hành ra mắt tiểu thuyết ‘Gió thổi mùa trăng năm ấy’ Nhà văn Vạn Lý Độc Hành ra mắt tiểu thuyết ‘Gió thổi mùa trăng năm ấy’

(TGĐA) – Chồng ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang - doanh nhân, phượt thủ nổi ...

Nhà văn Vạn Lý Độc Hành: Tôi không làm phim kinh dị chỉ để dọa người! Nhà văn Vạn Lý Độc Hành: Tôi không làm phim kinh dị chỉ để dọa người!

(TGĐA) - Theo tiết lộ của Nhà văn Vạn Lý Độc Hành “đứa con tinh ...

Thu Hà