Tại sao khi xem đến tập 48 ‘Đi giữa trời rực rỡ’, nhiều khán giả muốn bỏ phim?

(TGĐA) – Nhiều khán giả đã quay lưng với bộ phim Đi giữa trời rực rỡ vì kịch bản vô lý, mất đi yếu tố nhân văn ban đầu.

Tình bạn đáng ngưỡng mộ của Tả và Chải trong 'Đi giữa trời rực rỡ' Tình bạn đáng ngưỡng mộ của Tả và Chải trong 'Đi giữa trời rực rỡ'
Dàn diễn viên 'Đi giữa trời rực rỡ' cùng loạt sao Việt khuấy động thảm đỏ ra mắt bom tấn DC 'Joker: Folie À Deux Điên có đôi' Dàn diễn viên 'Đi giữa trời rực rỡ' cùng loạt sao Việt khuấy động thảm đỏ ra mắt bom tấn DC 'Joker: Folie À Deux Điên có đôi'

Đi giữa trời rực rỡ từng là bộ phim thu hút khán giả và bùng nổ trên các trang mạng xã hội bởi những gương mặt mới như Long Vũ (Chải), Thu Hà Ceri (Pu), Vương Anh Ole (Thái). Thế nhưng sau khi phim chuyển bối cảnh từ miền núi xuống thành phố, khán giả ngày càng mất kiên nhẫn khi theo dõi.

Tại sao khi xem đến tập 48 ‘Đi giữa trời rực rỡ’, nhiều khán giả muốn bỏ phim?

Ở diễn biến trong tập mới, Pu một lần nữa nhận lời chê bai từ khán giả vì quá nhiều chuyện. Pu được Thái hỏi thăm khi thấy cô ngồi ở quán với khuôn mặt buồn rầu. Pu ngay lập tức kể chuyện Như mang bầu cho Thái. Hay khi Như bị chính thất đến tận phòng trọ đánh ghen, Pu cũng yêu cầu Chải cứu vì Như đang mang thai.

Việc Như có bầu là chuyện riêng chỉ có 3 chị em cùng phòng biết, nhưng Pu lại đem kể cho nhiều người. Điều đáng nói, bố Pu ở quê nhà đang ốm, không có tiền xuống thành phố khám. Vậy mà Pu lại lo lắng những việc không cần thiết, lơ đãng khi đi làm thêm. Hành động này đã khiến Pu phải hứng nhiều gạch đá từ người xem, cho rằng cô vô duyên khi đem chuyện của chị em đi nói cho người vốn chằng liên quan.

Tại sao khi xem đến tập 48 ‘Đi giữa trời rực rỡ’, nhiều khán giả muốn bỏ phim?

Một số ý kiến của khán giả:

“Phim này chỉ hay khi ở trên núi, từ ngày xuống thành phố mình không còn theo dõi bộ phim”.

“Xây dựng nhân vật cô gái dân tộc nghèo cố gắng để được đi học trên thành phố, làm bác sĩ y dược để về giúp dân làng nhưng từ ngày lên thành phố học, em quên luôn bố mẹ ở nhà và lao đầu vào các chuyện không đâu”.

“Phim càng ngày càng chán, thiếu đi sự nhân văn”.

“Từ khi Pu lên Hà Nội là tôi đã bỏ coi phim rồi. Không ngờ phim kéo lê thê tới vậy”.

“Phim kể về một người lên thành phố học y để về giúp bản làng, nhưng chả thấy thành tựu gì, toàn drama”.

Câu nói "Chải! Mua!" trong bộ phim Đi giữa trời rực rỡ đã trở thành xu hướng và nhận được sự yêu thích. Nhưng càng về sau, bộ phim ngày càng đuối sức, kịch bản nhàm chán, vô lý khiến không ít khán giả mất kiên nhẫn phải bỏ phim. Phải chăng phim đang sa đà vào những tình tiết để câu tương tác, không còn tập trung vào tính nhân văn, hồn nhiên, trong sáng ban đầu?

‘Đi giữa trời rực rỡ’: Nhan sắc ngây ngất 'cô chủ shop' được khán giả 'đẩy thuyền' với Chải ‘Đi giữa trời rực rỡ’: Nhan sắc ngây ngất 'cô chủ shop' được khán giả 'đẩy thuyền' với Chải
‘Đi giữa trời rực rỡ’ gây bất bình vì từ phim 'hồn nhiên' lại sa đà vào 'tiểu tam' ‘Đi giữa trời rực rỡ’ gây bất bình vì từ phim 'hồn nhiên' lại sa đà vào 'tiểu tam'

Ngọc Quỳnh