Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương

(TGĐA) - Đêm nhạc Ngày hạnh phúc đánh dấu sự kiện nhạc sĩ Lam Phương được trở về với đất mẹ sau 47 năm xa xứ, vừa diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình tối 26/11. Liveshow đưa khán giả đắm chìm trong thế giới âm nhạc tinh tế, đậm chất tình của cố nhạc sĩ qua những màn trình diễn thăng hoa, giàu cảm xúc đến từ loạt tên tuổi: Thái Châu, Họa Mi, Ngọc Sơn, Lệ Quyên…

Dàn nghệ sĩ đến viếng nhạc sĩ Lam Phương Dàn nghệ sĩ đến viếng nhạc sĩ Lam Phương
Danh ca Họa Mi: Người đầu tiên tặng bài sáng tác riêng cho tôi là nhạc sĩ Lam Phương Danh ca Họa Mi: Người đầu tiên tặng bài sáng tác riêng cho tôi là nhạc sĩ Lam Phương

Tối ngày 26/11, đêm nhạc Ngày hạnh phúc được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) nhằm tri ân, tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương. Đây cũng đánh dấu “ngày hạnh phúc” đặc biệt của tác giả ca khúc Thành phố buồn: ngày ông được quay về yên nghỉ nơi đất mẹ, hoàn thành tâm nguyện mà ông luôn canh cánh suốt hơn nửa đời xa xứ. Đêm nhạc được dẫn dắt bởi MC Vũ Mạnh Cường, do Khoa Nguyễn làm tổng đạo diễn, Quốc Thành đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất và Hà Saxo làm giám đốc âm nhạc.

Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương
Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương
Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương

Ngày hạnh phúc gồm hai phần chính, đưa khán giả yêu nhạc chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau qua 25 tuyệt phẩm của nhạc sĩ Lam Phương. Đêm nhạc mở đầu bằng giai điệu vui tươi, yêu đời, yêu người của Mùa thu yêu đương được Thu Hằng, Phạm Phương, Lô Thủy, Bảo Nam, Tùng Anh và Lê Việt Anh thể hiện. Cũng ở chương đầu, người yêu nhạc Lam Phương được thưởng thức những nhạc phẩm nổi tiếng: Tạ ơn mẹ, Biển tình, Đèn khuya, Bài Tango cho em, Cỏ úa, Mưa lệ, Cho em quên tuổi ngọc, Lầm, Như giấc chiêm bao… được thể hiện bởi các giọng ca trẻ. Chương thứ tiếp theo của Ngày hạnh phúc được mong chờ hơn cả với sự xuất hiện của loạt tên tuổi: Họa Mi, Lệ Quyên, Thái Châu… Họ say sưa hát những ca khúc đi cùng năm tháng của Lam Phương đồng thời chia sẻ những kỷ niệm đẹp đẽ với nhạc sĩ tài hoa.

Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương
Ca sĩ Ngọc Sơn
Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương

Sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn luôn nhận được sự chú ý và trong đêm nhạc Ngày hạnh phúc cũng không ngoại lệ. Bằng chất giọng mượt mà, truyền cảm và nội lực, nam ca sĩ được khán giả hưởng ứng nhiệt tình khi hát Em là tất cả, Duyên kiếpKhóc thầm. Giọng ca sinh năm 1968 bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với tài sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương và những tuyệt phẩm để đời của ông. Đó cũng là lý do “ông hoàng nhạc sến” quyết định tham gia đêm nhạc Ngày hạnh phúc dù ngày 26/11 là sinh nhật thứ 54 của mình.

Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương
MC Vũ Mạnh Cường cùng danh ca Ngọc Ánh

Phần biểu diễn của danh ca Ngọc Ánh cũng rất được mong chờ. Tuy nhiên, thay vì lên sân khấu hát Thiên đàng ái ân, Phút cuối, nữ ca sĩ lại bất ngờ xuất hiện để cáo lỗi với khán giả. Giọng ca kỳ cựu chia sẻ mình vừa hoàn thành chuyến lưu diễn kéo dài một tháng tại Mỹ, thời tiết thay đổi khiến cô bị mất giọng, không thể hát được dù đã nhận lời và sắp xếp lịch trình từ trước. “Ban tổ chức đêm nhạc đã mời Ngọc Ánh từ những ngày đầu tiên. Hôm nay, tôi về đây để đứng trên sân khấu này và hát trong chương trình nhưng giọng của tôi không thể đảm bảo để hát live nên tôi phải bước ra để xin lỗi khán giả”, Ngọc Ánh chia sẻ trong tình trạng gần như tắt tiếng. Nữ ca sĩ chực trào nước mắt khi nhắc đến việc không thể hát tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương - người mà mình vẫn gọi là bố nuôi. “Tôi rất buồn khi không làm tròn được trách nhiệm của một ca sĩ. Được hát trong một chương trình lớn thế này mà tôi không có giọng để hát, mong quý vị lượng thứ và mong bố Lam Phương cũng bỏ qua cho Ngọc Ánh”, cô xúc động.

Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương
Danh ca Họa Mi

Họa Mi lựa chọn hát Em đi rồi - ca khúc được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác và tặng riêng cho nữ ca sĩ vào năm 1988 tại Pháp, như một lời tri ân sâu sắc đến người anh mà mình luôn biết ơn. Danh ca thừa nhận bản thân vô cùng xúc động khi biểu diễn trong chương trình đặc biệt đón cố nhạc sĩ về với đất mẹ. Hơn 30 năm qua, mỗi khi thể hiện ca khúc nổi tiếng này, cô lại mang một cảm xúc khác nhau. Hát lại Em đi rồi trên sân khấu tối 26/11, nữ ca sĩ muốn gửi lời cảm ơn đến Lam Phương. Cô chia sẻ: “Dù anh Lam Phương đã ra đi nhưng Họa Mi vẫn luôn cảm ơn anh, nhớ đến anh ấy thật nhiều. Ngày mà anh cầm bản thảo đến gặp tôi và cầm đàn guitar đánh cho tôi từng nốt, tôi cùng hát với anh trong căn phòng nhỏ, không bao giờ quên được. Nhờ bài hát đó mà tôi được khán giả biết đến nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn”. Bên cạnh em đi rồi, Họa Mi còn hát Cảm ơn người tình bằng sự trân trọng với nhạc Lam Phương và tâm thế nhẹ nhàng của một người từng trải. “Nhìn lại tất cả những gì xảy ra trong đời, những tình yêu dù còn, dù mất, tôi vẫn rất cảm ơn”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương
Ca sĩ Lệ Quyên

Tiếp nối chương trình, khán giả được đắm chìm trong tiếng hát nồng nàn, quyến rũ của Lệ Quyên. Cách xử lý tinh tế, mới mẻ của nữ ca sĩ đã đem đến hơi thở khác lạ cho loạt ca khúc: Trăm nhớ ngàn thương, Một mình, Kiếp nghèo, Thành phố buồn. Theo lời “nữ hoàng phòng trà”, nhạc của Lam Phương không cần nói nhiều nữa mà chỉ cần hát làm sao thật hay để thể hiện sự ngưỡng mộ, tương kính của mình đối với cố nhạc sĩ. Lệ Quyên chia sẻ niềm hạnh phúc khi một giọng ca ở thế hệ sau như cô có may mắn được gặp một tên tuổi lớn như Lam Phương. “Lệ Quyên thực sự may mắn, 5 năm trước, sau khi hoàn thành tour diễn ở Mỹ và chuẩn bị phát hành album Khúc tình xưa gồm toàn nhạc của chú Lam Phương, tôi đã xin liên lạc để được gặp chú, thăm chú. Dù bệnh nặng nhiều năm, chú vẫn luôn chào đón mọi người bằng nụ cười nở trên môi. Khi tôi giới thiệu và xin phép được hát nhạc chú trong album sắp tới, chú vốn đã cười tươi lại càng tươi hơn nữa”, Lệ Quyên tâm sự. Cô bộc bạch thêm: “Không phải lúc nào ca sĩ ở thế hệ sinh sau đẻ muộn như tôi cũng có thể gặp những nghệ sĩ gạo cội như chú Lam Phương, nhất là chú Lam Phương ở hải ngoại, không phải Việt Nam. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời với chú mà tôi rất trân trọng khi có được”.

Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương
Danh ca Thái Châu

Trong Ngày hạnh phúc, khán giả còn được thưởng thức lại nhạc phẩm Tình bơ vơ qua màn song ca say đắm của Lệ Quyên - Thái Châu. Nam danh ca 71 tuổi cũng thể hiện hai ca khúc đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời ca hát của mình: Tình đẹp như mơTình chết theo mùa đông. Giọng ca kỳ cựu bày tỏ lòng cảm kích, biết ơn khi được nhạc sĩ Lam Phương ưu ái cho hát nhiều ca khúc mới ở thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp âm nhạc. “Tôi thực sự hạnh phúc và thấy may mắn khi được anh Lam Phương chú ý đến tính cách âm nhạc, gu âm nhạc và giúp đỡ. Cũng nhờ những bài hát tuyệt vời của anh mà tiếng hát Thái Châu có cơ hội đi vào lòng khán giả yêu nhạc”, Thái Châu bày tỏ. Danh ca chia sẻ Lam Phương là người rất vui vẻ, cởi mở và cho nam ca sĩ thoải mái chia sẻ, góp ý, “thêm gia vị” vào những ca khúc của ông sáng tác để trình diễn thăng hoa hơn.

Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương
Lệ Quyên - Thái Châu song ca Tình bơ vơ

Khép lại đêm nhạc đầy cảm xúc, các ca sĩ trở lại sân khấu cùng hòa giọng trong ca khúc Ngày hạnh phúc. Tiết mục như một lời cảm ơn, tri ân và chung vui cùng nhạc sĩ Lam Phương trong ngày mà ông hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời.

Bên cạnh những màn thể hiện đầy thăng hoa, cảm xúc của các ca sĩ, Ngày hạnh phúc cũng có sự xuất hiện của gia đình nhạc sĩ Lam Phương ở hàng ghế khán giả. Kết nối giữa hai chương của đêm nhạc là phần chia sẻ của đại diện gia đình gồm anh Lâm Minh Sĩ Vũ - cháu của Lam Phương và bà Lâm Thị Minh Khai (hay còn gọi là dì Bảy) - em gái ruột của Lam Phương. Bà Minh Khai là người đã lặng lẽ chăm sóc tác giả ca khúc Bài Tango cho em suốt hơn 20 năm bệnh tật, kề cận nam nhạc sĩ trong những ngày cuối đời và đưa tro cốt của ông về Việt Nam vào ngày 17/11 vừa qua. Dì Bảy chia sẻ lúc sinh thời, nhạc sĩ gốc Kiên Giang luôn khao khát được về Việt Nam để được ở gần mẹ và mong em gái giúp mình thực hiện tâm nguyện ấy. Cùng với đó, ông luôn nhớ đến khán giả Việt Nam và mong có dịp hội ngộ. “Khi tôi gặp cậu trước ngày tôi về lại Việt Nam cách đây 3 năm, cậu có nhờ tôi gửi lời hỏi thăm, cảm ơn khán giả Việt Nam. Mong ước của cậu hiện giờ chưa được nhưng cậu nghĩ sau này cậu sẽ về, về lại đất mẹ”, anh Lâm Minh Sĩ Vũ chia sẻ.

Thái Châu, Họa Mi, Lệ Quyên… thăng hoa trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương

Cũng trong chương trình, bà Minh Khai tiết lộ lúc Lam Phương lâm bệnh, có nhiều người liên hệ bày tỏ mong muốn thực hiện một cuốn hồi ký của cho nhạc sĩ nhưng không đồng ý. “Tôi không hiểu sao anh Hai từ chối nên có hỏi anh. Anh nói rằng khi viết hồi ký là phải viết sự thật, mà sự thật nói ra có thể sẽ làm tổn thương những người đã thương mình. Thành ra, anh đem hết nỗi niềm ấy theo mình, không muốn làm tổn thương ai”, dì Bảy bộc bạch.

Dàn nghệ sĩ đến viếng nhạc sĩ Lam Phương Dàn nghệ sĩ đến viếng nhạc sĩ Lam Phương

(TGĐA) - Sau 4 ngày quàn tại nhà riêng, tro cốt nhạc sĩ Lam Phương ...

Tro cốt nhạc sĩ Lam Phương đã được vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương mang về Việt Nam Tro cốt nhạc sĩ Lam Phương đã được vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương mang về Việt Nam

(TGĐA) - Khuya ngày 16/11 rạng sáng ngày 17/11, tro cốt nhạc sĩ Lam Phương ...

Mi Ty