'The Glory' nhận phản ứng trái chiều từ khán giả nước ngoài do khác biệt văn hóa

(TGĐA) - The Glory nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài, tuy nhiên, bộ phim cũng phải đối diện với những vấn đề xảy ra do khác biệt văn hóa.

Cảnh hậu trường cảm động đến rơi lệ của 'The Glory' gây sốt cộng đồng mạng Cảnh hậu trường cảm động đến rơi lệ của 'The Glory' gây sốt cộng đồng mạng
Tranh cãi đằng sau thành công của 'The Glory': Đạo diễn là kẻ bạo lực học đường? Tranh cãi đằng sau thành công của 'The Glory': Đạo diễn là kẻ bạo lực học đường?

Loạt phim gốc của Netflix The Glory phần 2, được phát hành vào ngày 10/3, mô tả cuộc trả thù đầy kịch tính của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo). Các hung thủ Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon), Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon), Lee Sa Ra (Kim Hieora), Choi Hye Jeong (Cha Joo Young) và Son Myeong Oh (Kim Gun Woo) đều phải đối mặt với một kết cục bi thảm.

'The Glory' nhận phản ứng trái chiều từ khán giả nước ngoài do khác biệt văn hóa
The Glory được khán giả yêu mến

Hầu hết các đánh giá từ khán giả nước ngoài đều thuận lợi, nhưng một số khán giả cho biết họ không thể đắm chìm vào bộ phim vì sự khác biệt văn hóa với Hàn Quốc. Điểm chính mà họ chỉ ra là không hiểu tại sao Dong Eun lại chuẩn bị cho cuộc trả thù hơn 10 năm thay vì giải quyết ngay khi cô bị bắt nạt ở trường. Đặc biệt, khán giả khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, những nơi phản ứng nhạy cảm với vấn đề “bạo lực học đường”, là những khán giả thắc mắc nhất.

Hoa Kỳ coi “bạo lực học đường” là nguyên tắc không khoan nhượng. Ở một số khu vực, không chỉ thủ phạm mà cả cha mẹ của họ cũng bị trừng phạt. Tại Vương quốc Anh, Bộ Giáo dục và Tư pháp hợp tác để xử lý bạo lực học đường. Pháp đã thông qua luật trừng phạt bạo lực học đường như một tội ác.

'The Glory' nhận phản ứng trái chiều từ khán giả nước ngoài do khác biệt văn hóa
Nhưng cũng phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều do khác biệt văn hóa

Người xem ở những nền văn hóa phản ứng mạnh mẽ với bạo lực học đường không hiểu vì sao Dong Eun lại chuẩn bị cho việc trả thù trong một thời gian dài. Khán giả cho biết họ không thống nhất được với nhau về sự trả thù của Dong Eun nên không thể hòa mình vào bộ phim.

Tất nhiên, hầu hết các đánh giá đều không khác mấy so với khán giả Hàn Quốc. Về cơ bản, khán giả quốc tế dành lời khen ngợi cho kịch bản chắc chắn của biên kịch Kim Eun Sook và các diễn viên đã hoàn thành nó một cách xuất sắc.

'The Glory' nhận phản ứng trái chiều từ khán giả nước ngoài do khác biệt văn hóa

Cũng có khán giả nước ngoài không thể đồng cảm với tuyến tình cảm trong phim. Đối với một số khán giả nước ngoài, câu chuyện tình giữa Dong Eun và Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun) đã trở thành một “vết đen” của bộ phim.

Có nhiều ý kiến khác nhau về phần kết. Về kết cục của Yeon Jin khi phải ngồi tù, một số ý kiến cho rằng lẽ ra cô cũng phải chịu nỗi đau thể xác hoặc tâm lý giống như Dong Eun. Cũng có ý kiến cho rằng Jae Joon và Myeong Oh, những người đối mặt với cái chết, “đáng lẽ phải chịu đựng thêm”.

Cảnh hậu trường cảm động đến rơi lệ của 'The Glory' gây sốt cộng đồng mạng Cảnh hậu trường cảm động đến rơi lệ của 'The Glory' gây sốt cộng đồng mạng
Tranh cãi đằng sau thành công của 'The Glory': Đạo diễn là kẻ bạo lực học đường? Tranh cãi đằng sau thành công của 'The Glory': Đạo diễn là kẻ bạo lực học đường?

Linh Trần

KBIZoom