(TGĐA) - Điên thì có sao dù là một bộ phim xuất sắc nhưng vẫn có hạt sạn to đùng khiến vô số người cảm thấy bất bình và không thể chịu nổi.
'Điên thì có sao' ngày càng 'hại não': Ko Mun Yeong có tới hai bà mẹ? | |
'Điên thì có sao': Album ảnh gia đình đẹp lung linh của bộ ba nhân vật chính |
Điên thì có sao còn 2 tập nữa là kết thúc và có thể khẳng định tới thời điểm này, đây là bộ phim xuất sắc chiếm trọn tình cảm của khán giả, liên tục leo top tìm kiếm thế giới dù có thành tích không như ý muốn trong nước. Rất nhiều khán giả nhận xét rằng, bộ phim giống như một phương thuốc chữa lành vết thương lòng cho bất cứ ai đang gặp chuyện buồn - bản thân ê-kíp cũng thừa nhận "hàn gắn vết thương" là thông điệp mà Điên thì có sao muốn gửi gắm.
Có thể nói Điên thì có sao đến nay là một phim thành công |
Tuy nhiên, bộ phim sẽ có một chặng đường hoàn hảo nếu không vướng phải một điểm trừ cực kỳ tai hại và bất hợp lý ở tập 13, 14 phát sóng cuối tuần trước. Ai nấy cũng đều bất bình, dù họ yêu quý bộ phim thì cũng khó thể chấp nhận.
Bố của nhân vật Ko Mun Yeong (Seo Ye Ji) kể lại việc ông ấy đã giết chết vợ mình ra sao trước khi lâm chung. Ông đã đẩy bà ngã từ trên cao xuống, chúng ta còn chứng kiến hình ảnh thi thể như bị gãy cổ và máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Để che đậy, ông giấu xác bà ta ở tầng tầm và theo logic chắc chắn nếu không được cứu chữa kịp thời, bà ấy sẽ chết ngay tức khắc.
Mẹ của Mun Yeong bị đẩy từ trên cao xuống, máu chảy lênh láng từ đầu |
Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy mẹ của (Seo Ye Ji) vẫn sống với trạng thái nguyên vẹn. Có lẽ chỉ có "dị nhân" mới có thể sống được tốt như vậy khi bị đẩy từ trên cao và mất máu nhiều đến thế. Nếu không được giải thích thỏa đáng ở tập sau, chắc chắn đây sẽ là hạt sạn khó chấp nhận của Điên thì có sao, biến một nhân vật bình thường đã đáng sợ rồi, nay còn đáng sợ hơn nữa với năng lực "siêu nhiên".
Nhưng bà ta vẫn bình thường |
'Cửa hàng tiện lợi Saet Byul' gây chán nản vì quá vòng vo, nữ phụ 'dai như đỉa' | |
'Điên thì có sao' ngày càng 'hại não': Ko Mun Yeong có tới hai bà mẹ? |
Vũ Anh