Triệu An: Nghề diễn là một phần của cuộc sống

(TGĐA) - Khán giả đang dõi theo phim Một nửa nanh cọp phát sóng trên kênh TodayTV ấn tượng về vai Tâm – một người con khí chất mạnh mẽ và đầy hiếu thuận do Triệu An thể hiện.

trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song Văn Phượng nhẹ nhàng, đằm thắm như một quý cô cổ điển
trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song Diễn viên Lan Phương: Cách tán tỉnh tôi tốt nhất là qua đường… dạ dày!
trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song ‘Một nửa nanh cọp’: Sai lầm đời trước, trả nợ đời sau
trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song Dương Cẩm Lynh đóng phim mà chưa biết mình đã mang thai
trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song Dương Cẩm Lynh điệu đà với set đồ trăm triệu
trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song

Tâm là luôn sống trong nỗi hoang mang vì sao cha ruột không thương yêu mà luôn có hành động cư xử hằn học với con trai. Khi trưởng thành Tâm nhận ra nhiều chữ ngỡ của cuộc sống gia đình và anh đã quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau mái ấm mà mẹ anh luôn cố công gìn giữ bằng nước mắt… Triệu An cho hay đây là vai diễn rất khó, có nhiều biến chuyển tâm lý để An thỏa sức sáng tạo diễn xuất.

trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song

Song song đó, Triệu An đã hoàn tất vai diễn trong phim Hồ sơ lửa, Những mảnh đời trớ trêu. Đặc biệt trong phim Những mảnh đời trớ trêu của đạo diễn Đinh Đức Liêm, Triệu An rất háo hức chờ đợi ngày lên sóng vì anh được thể hiện một vai diễn với 3 trạng thái. Đó là hình ảnh chàng sinh viên chất phác hiền lành hiếu học, làm gia sư. Thế nhưng khi được phụ huynh yêu thương, anh đã đánh mất chính mình trở thành kẻ lái máy bay, ăn chơi sa đọa, đàn đúm và gái gú để rồi nhiễm căn bệnh thế kỉ HIV. Vậy mà khi ở gần cuối con đường, chàng sinh viên thuở nào vẫn không biết dừng lại, anh lại sống thác loạn với quan điểm trả thù đời… Với Triệu An, trong 1 bộ phim mà tâm lý, số phận nhân vật thay đổi liên tục như thế đã giúp An có dịp thỏa sức sáng tạo trong từng nét diễn.

trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song

Triệu An có bao giờ nghĩ rằng, gương mặt trẻ trung và nét diễn đều khiến bạn dù không hạn chế những vai diễn góc cạnh nhưng cũng không tạo được sức bật riêng?

Tôi nghĩ, làm nghệ thuật nói chung và phim ảnh nói riêng, việc mình có một bước tiến mới tùy thuộc rất nhiều vào chữ duyên. Có lẽ là do khuôn mặt, diễn xuất của tôi đã đảm nhận được những vai diễn có số phận, gai góc hoặc có nhiều đất diễn để khán giả công nhận mình có khả năng hơn một chút nhưng ít ra tôi đã cố gắng hết sức, khán giả vẫn nhận ra tôi là Triệu An của phim truyền hình.

Dường như bạn quá dễ dãi trong cách lựa chọn vai diễn. Đó có phải là sự thật không hay đó là cách để bạn giữ đam mê với nghề, khi chưa có được những vai như mong muốn?

Từ trước giờ tôi làm việc một mình, khi được mời tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi đọc kịch bản, thấy mình thích tình tiết nào đấy thì tôi sẽ nhận lời. Thậm chí, có thời gian, tôi nhận phim vô tội vạ, không để ý nhà sản xuất là ai, thù lao như thế nào, cứ có lịch trống là nhận. Nó như ma trận của sự lựa chọn vậy. Tôi cũng cố gắng để chọn nhưng tính tôi cũng hay cả nể. Thế nên dù đang đóng vai chính của một phim mà ai đó nhờ đóng phim khác cứu nguy vài phân cảnh nếu sắp xếp được thời gian là tôi nhận lời ngay. Có lẽ vậy nên khán giả cứ thấy tôi liên tục trên màn ảnh mà chưa có một vai diễn chiều sâu.

trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song

Tôi lại thấy showbiz vốn dĩ hiếm có tình bạn chân thành, tất cả đều phải có ekip nâng đỡ, còn nghệ sĩ thì cần truyền thông?

Showbiz thiếu tình bạn chân thành cũng không sai với người khác chăng, còn tôi có nhiều anh em đạo diễn chơi với nhau chân tình lắm. Với điện ảnh, tôi cũng không thấy buồn, vì nghề diễn ngoài đam mê còn tùy duyên nữa. Nghệ sĩ cần truyền thông thì rất đúng và tôi đang chưa tập trung phần này nhưng sắp tới tôi đã và đang thay đổi điều này. Trước đây tôi xem nghề diễn là một nghề rất đáng tự hào còn bây giờ nghề diễn là một phần của cuộc sống, được diễn là một niềm vui là cuộc sống. Tuy nhiên, cái gì cũng vậy mình cần phải làm tốt và tuyên truyền tốt thì mới mong được khán giả nhớ đến lâu dài hơn.

trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song Văn Phượng nhẹ nhàng, đằm thắm như một quý cô cổ điển
trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song Diễn viên Lan Phương: Cách tán tỉnh tôi tốt nhất là qua đường… dạ dày!
trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song ‘Một nửa nanh cọp’: Sai lầm đời trước, trả nợ đời sau
trieu an nghe dien la mot phan cua cuoc song Dương Cẩm Lynh đóng phim mà chưa biết mình đã mang thai

Mai Thủy

Ảnh: Lê Sinh