‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’

(TGĐA) - Trở về giữa yêu thương của đạo diễn Trịnh Lê Phong là một bộ phim gia đình với nhiều xung đột giữa cha và các con sẽ chính thức lên sóng VTV1 lúc 21h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 17/12/2020.

'Về nhà đi con' tập cuối: Ngày kết thúc trong hạnh phúc với những màn thả thính thơm phức của các cặp đôi 'Về nhà đi con' tập cuối: Ngày kết thúc trong hạnh phúc với những màn thả thính thơm phức của các cặp đôi
Đạo diễn Trịnh Lê Phong: 'Những ngày không quên' là dự án 'có ích' và kịp thời! Đạo diễn Trịnh Lê Phong: 'Những ngày không quên' là dự án 'có ích' và kịp thời!
Công Lý và Kim Oanh Công Lý và Kim Oanh "buồn" vì Hà Nội gốc lại chuyên đóng vai tỉnh lẻ

Chuyện phim Trở về giữa yêu thương kể về gia đình ông Phương góa vợ và hai người con. Thu là cô con gái cả ngoan hiền, được yêu quý, nhưng lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bởi chồng cô rất gia trưởng và ghen tuông mù quáng. Toàn - cậu con trai đã ba mươi tuổi, có gia đình nhưng thiếu ý chí, không tập trung vào công việc, sa đà cờ bạc dẫn đến hôn nhân tan vỡ...

‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
Hình ảnh ông Phương trong phim có thể khiến nhiều người so sánh với hình ảnh ông Sơn trong bộ phim Về nhà đi con.
‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
Là cựu giám đốc một nhà xuất bản, tính nghiêm túc, có phần quan cách nhưng tốt bụng, vợ mất sớm, ông Phương không đi bước nữa mà dành tâm huyết cho công việc và con cái.

Khác với những bộ phim truyền hình xây dựng hình tượng người cha luôn bao bọc, che chở cho con, ông Phương được khai thác đa chiều hơn. Là cựu giám đốc một nhà xuất bản, tính nghiêm túc, có phần quan cách nhưng tốt bụng, vợ mất sớm, ông Phương không đi bước nữa mà dành tâm huyết cho công việc và con cái. Mọi yêu thương và kỳ vọng của ông đều đặt cả vào hai đứa con, nhưng điều đó đã vô tình tạo nên những áp lực cho chúng. Khi về hưu, ông Phương bắt đầu “học” lại cách yêu thương con mình.

‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
Bà Thương (Minh Phương) cảm mến ông Phương từ lâu nhưng ông Phương luôn cho rằng bà là con người bề nổi.

Hình ảnh ông Phương trong phim có thể khiến nhiều người so sánh với hình ảnh ông Sơn trong bộ phim Về nhà đi con. Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết anh không thấy áp lực khi làm Trở về giữa yêu thương. Anh đã chuẩn bị trước tâm thế được nhiều người hỏi về việc này, anh cho hay “Ông bố trong phim của tôi không phải có 3 cô con gái mà dâu rể đều có cả. Tôi còn cảm giác nhân vật người bố này gần gũi với đời sống hơn, vì ông còn có cả những cái xấu, ích kỷ riêng”. Đạo diễn cũng cho biết, phim dự kiến dài 60 - 62 tập “Nếu khán giả đón nhận nhiều, chúng tôi sẽ làm dài thêm”.

‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
Sau này, ông Phương hiểu được bản chất con người bà rất tốt bụng, nhiệt thành, yêu thích các công việc thiện nguyện, thì hai người trở thành bạn tâm giao.

Đảm nhận vai ông Phương, NSND Hoàng Dũng nhận thấy mình và nhân vật có điểm chung khi cùng là giám đốc của một đơn vị. NSND Hoàng Dũng bộc bạch “Tôi khác ông ấy là từ lúc nghỉ hưu tôi bận đóng phim, chẳng có thời gian nghĩ linh tinh. Nhưng tôi có nhiều đồng cảm chung với nhân vật. Đó là sự đồng cảm của lứa tuổi, thế hệ”.

‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
Thu (Hoa Thúy) có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc
‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
Đức - Chồng Thu (Bá Anh) tính gia trưởng, ghen tuông mù quáng khiến Thu đứng giữa lựa chọn khó khăn...

Đây cũng là vai diễn ông tâm đắc vì khá giống mình ngoài đời, nhưng cũng là thách thức bởi làm sao thể hiện được câu chuyện gia đình với những mâu thuẫn rất đời thường mà người xem thấm thía, tìm được bài học cho chính mình, NSND Hoàng Dũng cho biết.

‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
Toàn (Anh Tuấn) đã 30 tuổi và có gia đình nhưng thiếu ý chí, mãi không ổn định và phát triển sự nghiệp
‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
Yến (Việt Hoa) luôn xung đột với ông Phương bởi sự khác biệt về thế hệ và lối sống
‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
Sự sa ngã của Toàn khiến Yến mệt mỏi, kiệt sức và muốn buông xuôi

Trong phim, ông Phương đặc biệt lo lắng cho Toàn, cậu con trai bất trị của mình. NSND Hoàng Dũng tiết lộ, vì diễn viên Anh Tuấn diễn quá đạt nên đã khiến ông không kìm được cảm xúc khi diễn cảnh tát con trai. Cú tát đó ông đã tát thật, dồn tất cả bức xúc bao ngày, thẳng tay tát vào mặt Anh Tuấn.

‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
Bà Sính (Minh Hằng) biết Toàn dính vào cờ bạc thì đứng hẳn về phía con gái vì không muốn Yến phải chịu đựng cuộc sống như mình đã từng.

Theo NSND Hoàng Dũng, Trở về giữa yêu thương là bộ phim tâm lý, tình cảm, nên ông rất thích cách mà đạo diễn Trịnh Lê Phong tạo không khí thoải mái, nhẹ nhàng trên trường quay. Không khí này đã tạo nên sự tương tác rất tốt giữa đoàn phim, bên cạnh đó là giúp mọi người tăng thêm sự sáng tạo.

Để vào vai diễn này, NSND Hoàng Dũng đã giảm cân. Theo ông, hình ảnh gầy sẽ hợp với nhân vật, một người về hưu mà vẫn phải nghĩ đến việc "cơm áo gạo tiền" của gia đình.

‘Trở về giữa yêu thương’: Không lo bị so sánh với ‘Về nhà đi con’
Bà Vui (Minh Vượng) là hàng xóm thân thiết với ông Phương từ hồi vợ ông còn sống.

Ngoài NSND Hoàng Dũng, Trở về giữa yêu thương còn có sự tham gia của các diễn viên như NSND Minh Hằng, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Minh Phương, NSƯT Hoa Thúy cùng nhiều gương mặt trẻ như: Anh Tuấn, Việt Hoa, Bá Anh...

Mạnh Trường bảo thủ, ghen tuông vô cớ trong ‘Hồ sơ cá sấu’ Mạnh Trường bảo thủ, ghen tuông vô cớ trong ‘Hồ sơ cá sấu’

Đ.A