Trời cao nguyên xanh chính thức ra mắt khán giả truyền hình trong khung giờ vàng VTV1. Đây là bộ phim mới khai thác đề tài an ninh trên địa bàn Tây Nguyên, nơi vẻ đẹp hùng vĩ của đại ngàn được đặt cạnh những vấn đề phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.
Ngay từ tập đầu tiên, bộ phim đưa khán giả vào một vụ việc căng thẳng. Từ cuộc vây bắt một đối tượng đang trên đường đi phát tán truyền đơn, các chiến sĩ phòng An ninh đối nội đã thu giữ nhiều tang vật và tài liệu liên quan đến cái gọi là “Nhà nước tự trị”. Những manh mối ban đầu cho thấy phía sau vụ việc không chỉ là hành động đơn lẻ, mà có dấu hiệu của một kế hoạch được chuẩn bị từ trước.
Qua quá trình phân tích tài liệu thu giữ, cơ quan công an nhận định các tổ chức phản động lưu vong vẫn tìm cách móc nối, lôi kéo và tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài. Dù hình thức hoạt động có thay đổi, mục tiêu cốt lõi của những kẻ đứng sau vẫn là lợi ích cá nhân và âm mưu gây rối trên địa bàn. Chính vì vậy, lực lượng chức năng không thể tiếp cận vụ việc bằng tư duy dập khuôn, mà phải nhận diện đúng bản chất để đưa ra phương án đấu tranh phù hợp.
Ở một diễn biến khác, lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng khả nghi. Tuy nhiên, người này liên tục phủ nhận liên quan đến vụ việc, cho rằng bản thân chỉ nhận giao một chiếc hộp mà không biết bên trong có gì. Sự quanh co của đối tượng khiến cuộc điều tra càng thêm phức tạp, đồng thời mở ra những mắt xích mới trong đường dây mà lực lượng an ninh đang lần theo.
Đáng chú ý, các tài liệu thu giữ được còn hé lộ về một “kế hoạch gây tiếng vang”. Nhóm đối tượng lên kế hoạch nhắm vào những sự kiện tập trung đông người dân và du khách, nhằm tạo hiệu ứng lan truyền trên không gian mạng, đồng thời thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Chi tiết này đẩy không khí tập mở màn trở nên căng thẳng hơn, khi mối nguy không còn nằm trong phạm vi một vụ phát tán tài liệu đơn thuần.
Cao trào của tập 1 được đặt trong bối cảnh một lễ hội tại địa bàn khi ở giữa không gian đông đúc, các mũi trinh sát âm thầm theo dõi mục tiêu. Qua bộ đàm, cán bộ công an thông báo đã khóa được một đối tượng nữ đứng phía bên trái nhà rông, đồng thời yêu cầu các lực lượng tập trung quan sát kỹ mọi di chuyển của người này. Không khí lễ hội vì thế được đặt trong thế đối lập với sự căng thẳng của cuộc truy bắt đang âm thầm diễn ra.