Vì sao Song Hye Kyo chọn cách trả thù như cờ vây trong ‘The Glory’?

(TGĐA) - Trong bộ phim The Glory, cách trả thù của Song Hye Kyo với những kẻ từng gây thương tổn trong quá khứ cũng giống như cách chơi cờ vây.

Netizen kết nối 'The Glory' với Idol K-Pop từng dính 'phốt' bạo lực học đường Netizen kết nối 'The Glory' với Idol K-Pop từng dính 'phốt' bạo lực học đường
Sao 'The Glory' được các MC thời tiết đánh giá cao khi tái hiện thuần thục công việc đưa tin Sao 'The Glory' được các MC thời tiết đánh giá cao khi tái hiện thuần thục công việc đưa tin

“Cờ vây là một cuộc chiến mà người nào có nhiều lãnh thổ nhất sẽ thắng. Vì vậy, bạn phải xây dựng tốt lãnh thổ của mình từ cuối đến trung tâm và từ từ thắt chặt nó trong khi phá hủy lãnh thổ của đối phương một cách khốc liệt trong im lặng”, đây là những lời mà Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun) nói khi dạy Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) chơi cờ vây. Khi nghe lời giải thích, Moon Dong Eun nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt luôn vô cảm và nói: “Tôi thích nó“.

Vì sao Song Hye Kyo chọn cách trả thù như cờ vây trong ‘The Glory’?

Vậy Moon Dong Eun nói vậy vì cô ấy thích cờ vây? Không phải, đó là bởi vì Moon Dong Eun thích cách chơi cờ vây. Cô bị bạo lực học đường nghiêm trọng khi còn nhỏ. Nhà trường, cảnh sát và thậm chí cả mẹ cô cũng không giúp được gì cho cô. Nói đúng hơn, sau khi mẹ cô nhận tiền từ cha mẹ hung thủ và ký vào bản thỏa thuận, bà đã bỏ rơi Moon Dong Eun. Trong hành lý mẹ cô để lại có những cuốn sách liên quan đến kiến trúc. Từ đó, có thể suy ra vì sao Moon Dong Eun từng mơ ước trở thành kiến trúc sư và ngôi nhà có ý nghĩa như thế nào đối với cô ấy.

Moon Dong Eun làm việc bán thời gian tại một nhà hàng kimbap mà không có nhà để ở. Cô đau đớn và không còn hy vọng sống. Tuy nhiên, khi cô phải chịu cảnh lang bạt ngày ngày bên ngoài thì kẻ thủ ác Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) lại sống trong một ngôi nhà sang trọng và xa hoa.

Vì sao Song Hye Kyo chọn cách trả thù như cờ vây trong ‘The Glory’?

Nhờ cha mẹ giàu có và quyền lực, Park Yeon Jin sống một cuộc đời trong sạch, không để lại vết tích nào kể cả sau khi phạm tội. Cô kết hôn với CEO của một công ty xây dựng nổi tiếng và sinh được một cô con gái. Ngôi nhà của những kẻ thủ ác luôn vững chắc và ấm áp, nhưng những nạn nhân và những kẻ yếu thế bị chúng chà đạp lại phải sống cuộc đời khổ cực. Đối với Moon Dong Eun, người luôn sống với một ước mơ duy nhất là trả thù những kẻ đã gây ra mình, ý nghĩa của “nhà” lại rất khác.

Vì vậy, ở đầu phim, phân cảnh Moon Dong Eun chuyển đến khu chung cư đối diện với biệt thự của Park Yeon Jin, cũng mang một ý nghĩa đặc biệt cho “tổ ấm”. Moon Dong Eun vừa ăn kimbap với vẻ mặt lãnh đạm vừa nhìn xuống nhà Park Yeon Jin từ mái nhà ở đó. Nghị lực sống sót qua ngày ở quán kimbap nơi cô làm thêm có lẽ là sự khơi mào cho quyết tâm để Moon Dong Eun tiêu diệt “lãnh thổ” của Park Yeon Jin.

Vì sao Song Hye Kyo chọn cách trả thù như cờ vây trong ‘The Glory’?

Phương pháp trả thù của Moon Dong Eun cũng giống như của cờ vây. Đó là một cách “xây dựng tốt lãnh thổ của mình trong khi phá hủy lãnh thổ của đối phương và từ từ thắt chặt nó”. Đó không chỉ là sự trả thù sử dụng bạo lực thể xác mà còn là phương pháp trả thù dần dần siết chặt đối thủ và cuối cùng “làm họ héo mòn đến chết”.

Biên kịch Kim Eun Sook sử dụng phép ẩn dụ cờ vây để thêm cảm giác trả thù xã hội thay vì chỉ trả thù cá nhân. The Glory không chỉ đề cập đến vấn đề bạo lực học đường mà còn khắc họa sự phân chia giai cấp trong xã hội và bạo lực phân biệt đối xử được tạo ra trong đó. Ý tưởng về bất bình đẳng xã hội, phân hóa giàu nghèo lấy chủ đề bạo lực học đường khiến người xem nhìn nhận vấn đề này như một hệ thống xã hội phân cực hơn.

Vì sao Song Hye Kyo chọn cách trả thù như cờ vây trong ‘The Glory’?

Trong The Glory, sự phân cực này đã được thể hiện vô cùng rõ ràng. Ngôi nhà của hung thủ Park Yeon Jin được trang trí gọn gàng, lộng lẫy và những người sống trong đó luôn tươi cười, trong khi ngôi nhà của nạn nhân Moon Dong Eun không có đồ đạc, không có điện hay nước sinh hoạt. Tất cả các bức tường được bao phủ bởi những hình ảnh liên quan đến thủ phạm, đầy sự báo thù.

Liệu Moon Dong Eun có thể từ từ bước vào “lãnh thổ” của Park Yeon Jin, ngôi nhà của cô, phơi bày sự thật xấu xí trước toàn thế giới và tiêu diệt nó như cô hằng mơ ước? Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy trong phần 2 của The Glory khi phim được công chiếu vào tháng 3 này.

Netizen kết nối 'The Glory' với Idol K-Pop từng dính 'phốt' bạo lực học đường Netizen kết nối 'The Glory' với Idol K-Pop từng dính 'phốt' bạo lực học đường
Sao 'The Glory' được các MC thời tiết đánh giá cao khi tái hiện thuần thục công việc đưa tin Sao 'The Glory' được các MC thời tiết đánh giá cao khi tái hiện thuần thục công việc đưa tin

Linh Trần

KBIZoom