Trong năm 2016, đặc vụ Mỹ Lệ Tuyền trong bộ phim chiếu Tết Dương lịch Chạy đi rồi tính là vai diễn điện ảnh lớn nhất của Việt Hương. Tuy sắm vai trò chủ chốt, tạo tiếng cười xuyên suốt trong bộ phim, cô lại vắng mặt tại các sự kiện công chiếu và quảng bá kể từ khi bộ phim ra mắt. Việt Hương chia sẻ, vì lý do gia đình tại Mỹ nên cô rất tiếc khi lỡ hẹn cùng khán giả Việt Nam.
Tối 08/01, danh hài Việt Hương xuất hiện bất ngờ tại các rạp chiếu phim tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Việt Hương không thể nào giấu nổi cảm xúc hồi hộp khi lần đầu diện kiến khán giả của bộ phim. Khá tất bật cùng lịch trình sau khi quay về Việt Nam, Việt Hương vẫn sắp xếp đến các rạp chiếu khá sớm. Cô đến tổng cộng 3 địa điểm rạp chiếu. Tham gia chuyến cinetour còn có sự góp mặt của diễn viên Puka. Trong phim, Puka tạo được nhiều ấn tượng tốt trong vai nữ tướng cướp Số Chín.
Việt Hương thể hiện tính cách khá chân thật và hài hước khi giao lưu cùng khán giả. Cô thuật lại những khó khăn và kỉ niệm vui trong quá trình đóng phim. Đặc biệt, những chia sẻ về cảnh phim quay tại trại cừu khiến khán giả có những tràng cười sảng khoái. Sau phần chia sẻ, Việt Hương và Puka tiến hành bốc thăm để tặng những chú cừu bông đáng yêu cho các khán giả may mắn.
Bên cạnh đó, cựu giám khảo Thách thức danh hài cũng nóng lòng được xem bộ phim do mình đóng. Ở rạp thứ ba, Việt Hương quyết định mua vé xem phim giữa hai đợt giao lưu cùng khán giả. Danh hài tâm sự, khi còn ở Mỹ, cô vô cùng lo lắng và nôn nóng không biết có nhiều khán giả đến xem ủng hộ bộ phim hay không. “Ở Mỹ, Việt Hương cứ mong đến ngày về Việt Nam để được xem phim. Sau buổi giao lưu hôm nay, Việt Hương cảm thấy thật hạnh phúc khi nhiều khán giả không những được cười, mà còn được khóc cùng bộ phim”, Việt Hương chia sẻ.
Cuối buổi giao lưu, nhiều khán giả đã ngỏ lời chụp ảnh selfie cùng Việt Hương và món quà để lưu giữ kỷ niệm khó quên này. Với tính cách đáng yêu và chân tình, nữ diễn viên không những không từ chối mà còn mời cả rạp phim cùng “đọ dáng” chụp ảnh. Sau khi ra khỏi rạp chiếu, cô còn gặp phải ‘vòng vây’ fan vô cùng đông đúc. Rất nhiều khán giả nán lại để được chụp ảnh cùng danh hài ưa thích.
Đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito chia sẻ: "Hiếm thấy có dàn diễn viên nào đoàn kết và có tinh thần hợp tác như dàn diễn viên phim này. Chị Việt Hương, Hứa Vĩ Văn, Diễm My, Nam Thư, Puka, Diệu Nhi hay Duy Khánh đều là những người cực kỳ bận rộn, nhất là những ngày cuối năm. Nhưng họ luôn sắp xếp thời gian để đi giao lưu cùng khán giả một cách tự nguyện và nhiệt tình, đó là điều rất đáng trân trọng".
Được biết, do dời lịch chiếu sớm hơn một tháng, lịch của ê-kíp cũng bị đảo lộn hoàn toàn nhưng đến nay, tất cả diễn viên trong phim đều đã đi cinetour đầy đủ, kể cả Trọng Khang không được xem phim (do chưa đủ 16 tuổi), cũng vào rạp giao lưu với khán giả rồi ra về.
Dưới sự “đưa đường chỉ lối” của nữ đặc vụ “trời hành” Lệ Tuyền (Việt Hương), cô ca sĩ phòng trà Elizabeth Phương Trinh (DIễm My 9X) cùng anh chồng bán sữa đậu nành Đông Hùng (Hứa Vĩ Văn) và cậu con trai nghịch ngợm Subin (Trọng Khang) buộc phải lao vào một cuộc chạy trốn “bất đắt dĩ”. Trước sự truy đuổi của một bên là băng cướp Xà-Neo “cuồng Chanel” gồm hai nữ cướp Yêu Nữ (Nam Thư) và Số 9 (Puka), một bên là bộ đôi vệ sỹ “thích tạo nét” Cam Ly (Diệu Nhi) và Phi Trường (Duy Khánh), cả gia đình phải trải qua vô số những tình huống tréo ngoe “ngàn cân treo sợi tóc” hứa hẹn mang lại nhiều trận cười muốn “bung nắp não” cho khán giả. Bộ phim Chạy đi rồi tính hiện được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc. |