Đặc biệt là khắc họa thành công hình ảnh một Châu Võ Vương oai dũng nhưng anh minh đã khiến Phong thần bảng chi Võ vương phạt Trụ (tên tiếng Anh The Legend and The Hero II, đạo diễn Kim Ngạo Huân, các diễn viên chính: Lưu Đức Khải, Lâm Tâm Như, Lữ Lương Vỹ, Huỳnh Duy Đức, Hàn Đống, Đinh Đinh, Đường Quốc Cường…), thu hút sự chú ý của dư luận ngay từ khi mới công chiếu xoay quanh nhân vật Châu Võ Vương sau khi lên ngôi dẫn dắt các chư hầu đứng lên thảo phạt vua Trụ, Trụ vương muốn nghị hòa chia đôi thiên hạ nhưng đại quân của Võ vương Cơ Phát không chấp nhận và cuộc chiến giằng co cứ thế diễn ra với hiệu ứng kỷ xảo điện ảnh vượt trội và các cảnh quay hoành tráng ở Thiểm Tây, Trung Quốc.
Là nam diễn viên duy nhất xuất hiện ở cả hai phần 1 và 2 của Bảng phong thần, dù chỉ là nhân vật phụ nhưng vì đại diện cho công lý với hình ảnh túc trí đa mưu nên Khương Tử Nha của Lưu Đức Khải rất được khán giả yêu mến. Điều đặc biệt là “tiền bối” Lưu Đức Khải và “tiểu sinh” Huỳnh Duy Đức cùng là diễn viên đến từ Đài Loan và đều chung vai sát cánh vì đại nghiệp: phạt Trụ nên cả hai phối hợp trong diễn xuất vô cùng tuyệt vời. Ngoài đời Lưu Đức Khải và Huỳnh Duy Đức cũng giữ mối quan hệ thầy trò. Theo “tiểu sinh” kỹ năng diễn xuất và tính cách của “tiền bối” luôn là tấm gương để anh học tập.
Dự án kéo dài, bảng phân vai có nhiều thay đổi
Võ vương phạt Trụ, phần tiếp theo của Bảng phong thần đã được lên kế hoạch sản xuất ngay sau thành công của phần 1 năm 2006 nhưng một phần do thời gian kéo dài quá lâu nên bảng phân vai có nhiều thay đổi: Huỳnh Duy Đức thay Châu Kiệt thủ vai Châu Võ Vương, Lữ Lương Vỹ vào vai vua Trụ thay Mã Cảnh Đào, đặc biệt là Lâm Tâm Như thế “tắc kè hoa” Phạm Băng Băng vào vai Tô Đát Kỷ, còn Phạm Băng Băng vào vai Hằng Nga.
Vì tên gọi Võ vương phạt Trụ nên cặp đôi Trụ vương (Lữ Lương Vỹ) và Đát Kỷ (Lâm Tâm Như) bị “soi” nhiều nhất. Tạo hình của Đát Kỷ dù đã được trang điểm khá đậm, đặc biệt nhấn vào đôi mắt nhưng vẫn chưa toát lên được sự quỷ quyệt tàn khốc, còn nhân vật Trụ vương của Lữ Lương Vỹ lại giống rừng Tarzan, chẳng ra vẻ gì là một hôn quân bạo chúa.
Huỳnh Duy Đức lần đầu đóng phim thần thoại kết hợp được hai trường phái thực lực và thần tượng cổ trang
Trong Võ Vương phạt Trụ phần 2 của Bảng phong thần, lần đầu tiên đảm nhiệm vai Châu Võ Vương trong bộ phim thần thoại cổ trang, nam diễn viên Đài Loan Huỳnh Duy Đức đã được đa số khán giả gợi khen về hình tượng một vị vua anh minh chính trực tài trí hơn người.
Đây là lần thứ ba anh đảm nhiệm các vai đế vương sau Gia Khánh, Khang Hy nhưng lại là lần đầu tiên tham gia dạng phim thần thoại cổ trang. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, anh cho biết: “Thì ra đóng phim thần thoại cũng giống như xem phim thần thoại vậy, rất thú vị”.
Châu Võ Vương của Huỳnh Duy Đức theo cách nghĩ của anh là: “Không những có tấm lòng nhân ái mà còn toát lên khí chất của một nhà cầm quân dựng lên đại nghiệp, và phương diện tình cảm cũng trở thành điểm nhấn”.
Theo sử sách, Châu Võ Vương mang trong lòng thù nhà nợ nước, vâng theo mệnh trời thảo phạt bạo quân nhà Thương là Trụ vương, kết thúc Thương triều, kiến lập triều đại của mình, vì thế vị vua này phải thể hiện được khí chất uy vũ anh minh, thần sắc oai phong lẫm lẫm.
Đạo diễn cũng tin tưởng cho biết: “Sau khi xem qua một số bộ phim có Huỳnh Duy Đức tham gia tôi mới quyết định giao vai diễn khá nặng ký này cho cậu ấy”.
Dù chịu nhiều áp lực do phần 1 đã quá thành công nhưng Huỳnh Duy Đức vẫn không nản, theo anh việc người diễn viên có thể làm tốt là phải hiểu sâu sắc kịch bản và nhân vật mà mình đảm nhiệm, có như vậy thông qua đài từ và kỹ năng diễn xuất, nhân vật mới có thể tạo ấn tượng trong lòng khán giả.
Vai Đát Kỷ của Lâm Tâm Như bị phản đối
Dù đa số tình tiết tôn trọng nguyên tác Phong thần bảng và có tham khảo thêm một số tư liệu lịch sử, xoay quanh quá trình Châu Võ Vương phạt Trụ để cải biên chút ít nhưng nếu Châu Võ Vương của Huỳnh Duy Đức và Khương Tử Nha của Lưu Đức Khải được khen gợi thì nhân vật yêu hậu Đát Kỷ - người có thay đổi nhiều nhất so với bản gốc lại khiến khán giả khó chấp nhận.
Do ở phần một nhân vật này do “nàng hầu Kim Tỏa” Phạm Băng Băng đảm nhiệm nên việc Lâm Tâm Như nhận vai trong phần 2 khiến khán giả và giới truyền thông không ít thì nhiều mang cả hai lên bàn cân để so sánh. Dù Lâm Tâm Như được chuyên gia hóa trang nổi tiếng của Trung Quốc Trần Mẫn Chính giúp tạo những điểm nhấn đặc biệt trên gương mặt để tạo hình ảnh một Đát Kỷ “khác một chút” so với truyền thuyết, cũng có trái tim biết rung những nhịp đập vì tình “yêu Trụ Vương” và tuy tìm mọi cách giúp ông giữ vững ngai vàng nhưng không phải là loại hồ ly chuyên dùng sắc đẹp mê hoặc đàn ông, “xúi dục ông làm những việc bất nhân thất đức”.
Ngoài một số cảnh liếc mắt đưa tình với Kim Tra (Đinh Đinh đóng) trong phần 1, ở phần 2 Đát Kỷ xem ra đã “hoàn lương”, tính lẳng lơ thì vẫn còn nhưng đã ra dáng mẫu nghi thiên hạ khiến đa số khán giả phản đối, cho rằng như thế là lừa gạt khán giả vì không tôn trọng nguyên tác và xuyên tạc lịch sử.
“Nếu yêu hậu mà biết cải tà quy chánh để giúp dân giúp nước thì không còn mang giá trị lịch sử nữa và các tình tiết trong phim sẽ trở nên khiên cưỡng, phi logic. Một Đát Kỷ như thế chúng tôi không cần!”.
Phản ứng của khán giả cũng khiến bộ phận chế tác không khỏi giật mình: “Chúng tôi không ngờ phản ứng của cư dân mạng lại mạnh mẽ đến vậy, có lẽ do phần 1 đã tạo dấu ấn quá sâu đậm. Trong phần 2 Võ Vương phạt Trụ này do muốn kịch bản tạo được sự đột phá và mang tính sáng tạo hơn vì nếu giống hệt bản cũ thì cần gì phải nhọc công làm lại nên hy vọng mọi người thưởng thức bộ phim với tâm trạng thoải mái hơn và mục đích của đạo diễn đã giúp khán giả có cái nhìn thông cảm hơn đối với nhân vật Đát Kỷ này”.
Kiến Huy