Sống:

Thói quen khó bỏ

(TGĐA) - Sau ly hôn, cô tưởng rằng dư luận sẽ khắt khe, nhưng ai cũng bận bịu và đủ tế nhị để không săm soi, bình luận đời tư của cô. Thì ra, tất cả đều nhẹ nhõm và không nặng nề như cô tưởng tượng…

thoi quen kho bo Cảm xúc của đàn ông
thoi quen kho bo Bài học về tự do, tôn trọng…
thoi quen kho bo Đàn ông dễ hư?
thoi quen kho bo

Cách đây nửa năm, cô bạn tôi gọi điện từ Việt Nam sang thảng thốt báo tin: “Tớ tiết lộ cho cậu một tin động trời nhá! Tớ đã ký vào đơn ly hôn rồi!”. Thú thật là trong bụng chẳng có chút ngạc nhiên nào nhưng tôi cũng làm bộ kêu trời, thậm chí tôi còn không tin rằng cô bạn tôi lại sốc đến thế.

Theo như câu chuyện cô kể lại với tôi, rằng chính ông chồng cô là người đề nghị chia tay chứ không phải là cô. Cô bạn tôi cứ nghĩ rằng cuộc hôn nhân dù có tồi tệ đến đâu, dù cả hai đã gần như ly thân trong suốt ba năm trời, mỗi người đều có những mối quan hệ bên ngoài, nhưng sống bên nhau như vậy có lẽ vẫn tốt hơn là đường ai nấy đi? Tôi không ngạc nhiên bởi một lẽ, cô có thể chịu đựng được cuộc sống hôn nhân địa ngục, nhưng chồng của cô thì không. Thông thường, sau những đổ vỡ từ tình cảm, phụ nữ vô cùng ngại ngần xây dựng lại từ đầu bởi cảm giác mệt mỏi, nghi ngại và chai sạn trước đàn ông. Nhưng đàn ông thì sao? Đàn ông luôn sẵn sàng lên xe hoa, và luôn tin đàn bà, tin đến mức hồn nhiên.

Lỗi chẳng tại ai, tôi rất thích bài hát “Và tình yêu đã quay trở lại” của nhạc sỹ Đức Huy, nghe đâu đời tư của nhạc sỹ tài hoa này cũng giống như những ca khúc trữ tình lạc quan của ông, rằng đến tuổi xế chiều rồi ông vẫn không ngại làm lại từ đầu. Gần đây nhất, báo Ngôi sao đưa tin về lễ đính hôn sang trọng của một người mẫu trẻ với một vị đại gia khá nổi tiếng. Toàn bộ khung cảnh buổi lễ được trang hoàng bằng hoa hồng trắng tinh khôi. Cô dâu chú rể mặc đồ màu trắng, gương mặt ai cũng hân hoan rạng rỡ, như chưa từng trải qua những khổ đau, thất bại và hoài nghi trong quá khứ. Nếu không nhầm, đây là lần kết hôn thứ tư của vị đại gia. Thời gian là phép nhiệm màu kỳ diệu nhất, tôi có một phát hiện thú vị rằng trong đời người đàn ông, cho dù có cưới vợ đến trăm lần thì tình yêu nào cũng tha thiết như nhau cả. Bởi đàn ông luôn giống như một đứa trẻ, dễ nổi giận và cũng dễ quên, dễ yêu thương và dễ dàng xa cách. Nhưng sau cùng là họ đủ sức mạnh để làm lại từ đầu.

thoi quen kho bo
Cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, có lẽ nào phụ nữ cứ phải gắn bó với một người chồng thiếu tôn trọng vợ, đánh vợ không nương tay, hay nhởn nhơ dẫm lên tình cảm vợ chồng bằng những mối quan hệ bên ngoài mà chẳng cần nhìn trước ngó sau? Và ngược lại…

Trở lại câu chuyện cô bạn tôi, sau thời gian chới với bởi dư chấn của cuộc ly hôn, cô đã trở nên dần dần bình tâm với cuộc sống của một người đàn bà độc thân thành đạt, cô mở nhà hàng, cô đi du lịch và tận hưởng cảm giác tự do thoải mái. Cô tưởng rằng dư luận sẽ khắt khe, nhưng ai cũng bận bịu và đủ tế nhị để không săm soi, bình luận đời tư của cô. Thì ra, tất cả đều nhẹ nhõm và không nặng nề như cô tưởng tượng. Cho dù không thể quay trở lại dù chỉ để làm bạn, cô cũng thầm cảm ơn chồng bởi sự quyết liệt của anh, nếu không, cô sẽ vẫn triền miên trong những cơn trầm cảm bởi lối sống quá khác biệt giữa hai người, sự chì chiết, lạnh nhạt và bất đồng quan điểm, những bữa cơm chan đầy nước mắt và căn bệnh mất ngủ đeo đẳng hành hạ cô ngày này qua ngày khác. Cho dù trước đó, cô từng muốn bắt đầu lại với anh. Nhưng anh thì không, bất kỳ mối quan hệ sóng gió nào cũng cần cả hai người nhìn lại. Anh không hợp tác. Còn cô, đơn giản cô không muốn thay đổi, cô nghĩ cô không thể thay đổi thói quen sống có chồng bên cạnh. Cô đã sai lầm nên mới đẩy cuộc hôn nhân vào vòng luẩn quẩn. Tôi tin rằng, ở thời điểm hiện tại, bạn tôi đang hạnh phúc, cho dù đó là thứ hạnh phúc không tròn trịa. Tôi hoàn toàn không cổ vũ ly hôn, khái niệm ly hôn ở bất kỳ nơi đâu, hoàn cảnh nào, đa phần đều không tốt. Nhưng đối với một số trường hợp, ly hôn lại mang nghĩa tích cực là giải thoát, mở một con đường khác cho người trong cuộc kiếm tìm niềm vui mới, tổ ấm mới, khi hai người không đủ tình yêu và sự tôn trong cho nhau./

thoi quen kho bo
thoi quen kho bo Người dại cứ làm đám cưới!?

(TGĐA) - Tại sao bên cạnh những cặp đôi mới sống được vài năm ...

thoi quen kho bo Đàn ông dễ hư?

(TGĐA) - Đàn ông dù có bản lĩnh đến đâu cũng dễ dàng sa ngã ...

thoi quen kho bo Giấc mơ chồng Tây ngọt ngào

(TGĐA) - Sau giấc mơ có thật phũ phàng, tôi đã thôi đưa các anh ...

Cấn Vân Khánh