Cảnh bắt nạt kinh hoàng nhất trong ‘The Glory’ dựa trên câu chuyện có thật

(TGĐA) - The Glory, bộ phim báo thù gây sốt của Song Hye Kyo, đã tái hiện lại những cảnh bạo lực kinh hoàng dựa trên những câu chuyện có thật.

'The Glory - Vinh quang trong thù hận' hé lộ hình ảnh hậu trường của hành trình báo thù đầy tinh vi 'The Glory - Vinh quang trong thù hận' hé lộ hình ảnh hậu trường của hành trình báo thù đầy tinh vi
Dàn sao 'The Glory': Phiên bản tuổi teen và trưởng thành của nhân vật giống nhau y đúc! Dàn sao 'The Glory': Phiên bản tuổi teen và trưởng thành của nhân vật giống nhau y đúc!

Trong bộ phim The Glory được phát hành vào ngày 30/12 năm ngoái, Moon Dong Eun (Song Hye Kyo/Jung Ji So) bị bắt nạt dã man ở trường trung học bởi một nhóm thủ phạm bao gồm toàn những học sinh nhà giàu, lạm dụng quyền lực từ tiền bạc.

Trong số những cảnh bạo lực học đường, có cảnh những kẻ thủ ác gọi Moon Dong Eun đến phòng tập thể dục và đốt cánh tay của cô bằng một chiếc máy là tóc.

Cảnh bắt nạt kinh hoàng nhất trong ‘The Glory’ dựa trên câu chuyện có thật
Cảnh bắt nạt kinh hoàng nhất trong ‘The Glory’ dựa trên câu chuyện có thật
Moon Dong Eun bị bạo hành bởi một chiếc máy là tóc

Ngay sau khi The Glory ra mắt, những cảnh bạo lực học đường đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Cư dân mạng dù hết lời khen ngợi diễn xuất của các diễn viên nhưng cũng đánh giá các cảnh quay bạo lực học đường trong phim có phần hơi “mạnh bạo”.

Tuy nhiên, phân cảnh bạo lực học đường đề cập đến trong phim hóa ra được sản xuất dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra vào năm 2006. K, lúc đó đang theo học một trường trung học nữ ở Cheongju, đã thường xuyên lạm dụng bạn của mình, J, bằng một chiếc máy uốn tóc. K còn dùng kẹp tóc cào vào ngực J và tống tiền cô ấy với lý do như không giữ lời hứa. Sau đó, Tòa án quận Cheongju đã ban hành lệnh bắt giữ K.

Cảnh bắt nạt kinh hoàng nhất trong ‘The Glory’ dựa trên câu chuyện có thật
Cảnh bắt nạt kinh hoàng nhất trong ‘The Glory’ dựa trên câu chuyện có thật
Phân cảnh này được dựa trên một sự kiện có thật

Ngay sau khi biết được điều này, cư dân mạng đã để lại những nhận xét:

“Thật kinh khủng khi cảnh đó thực sự xảy ra”

“Ngày nay nó còn đáng sợ hơn”

“Thực tế còn đáng sợ hơn khi nó được sản xuất dựa trên một câu chuyện có thật”.

Cảnh bắt nạt kinh hoàng nhất trong ‘The Glory’ dựa trên câu chuyện có thật
Khiến nhiều khán giả "rùng mình"

The Glory, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo, miêu tả sự trả thù của một người phụ nữ có tâm hồn tan nát vì bạo lực học đường thời thơ ấu. Cô chuẩn bị tỉ mỉ cho cuộc trả thù bằng cách mạo hiểm cả mạng sống của mình. Đây là bộ phim truyền hình đánh dấu màn tái hợp của biên kịch Kim Eun Sook và Song Hye Kyo sau sáu năm kể từ Hậu duệ mặt trời (2016), và là bộ phim đầu tiên của biên kịch Kim được xếp hạng 19+.

Trong phim, nhân vật của Song Hye Kyo có ước mơ trở thành kiến trúc sư nhưng lại tan vỡ do cô bị bắt nạt ở trường. Sau khi trở thành giáo viên, cô luôn khao khát được trả thù.

'The Glory' của Song Hye Kyo thành công dữ dội nhưng công ty sản xuất vẫn khủng hoảng 'The Glory' của Song Hye Kyo thành công dữ dội nhưng công ty sản xuất vẫn khủng hoảng
‘The Glory’ của Song Hye Kyo đánh bại bom tấn của Song Joong Ki, cứu vãn thành tích Netflix ‘The Glory’ của Song Hye Kyo đánh bại bom tấn của Song Joong Ki, cứu vãn thành tích Netflix

Linh Trần

KBIZoom