‘Chợ ma’: Sân chơi của các thần tượng Kpop

(TGĐA) - The Cursed – một tuyển tập phim kinh dị mới – mới chính thức ra mắt. Không còn cái không khí oi bức cần xua tan bằng nỗi sợ, bộ phim bước vào rạp trong một thời điểm “lỡ nhịp”, và đáng tiếc, cái lạnh nó mang lại lại không đủ để khiến khán giả rùng mình. Tác phẩm gồm năm tập, xoay quanh ý tưởng về một “chợ ma” – nơi con người có thể mua bán chính những ham muốn của mình.

Dự án mới của Son Ye Jin nhận về nhiều phản ứng trái chiều Dự án mới của Son Ye Jin nhận về nhiều phản ứng trái chiều
Son Ye Jin mong 'No Other Choice' giành Oscar Son Ye Jin mong 'No Other Choice' giành Oscar

The Cursed là một trong những nỗ lực mới nhất của điện ảnh Hàn Quốc nhằm làm sống lại sức hút của dòng phim kinh dị tuyển tập, nơi nhiều câu chuyện riêng biệt được gộp lại thành một thế giới chung.

Tác phẩm gồm năm tập, xoay quanh ý tưởng về một “chợ ma” – nơi con người có thể mua bán chính những ham muốn của mình. Ý tưởng nghe qua tưởng độc đáo, nhưng khi triển khai, mỗi tập lại tách biệt, vụn vỡ, thiếu sự liên kết về cảm xúc lẫn chủ đề. Dù ít được quảng bá, The Cursed vẫn thu hút sự chú ý vì quy tụ dàn diễn viên có tiếng, từ những gương mặt kỳ cựu đến các thần tượng K-pop đang lấn sân diễn xuất.

‘Chợ ma’ – Sân chơi của các thần tượng Kpop
Bae Su-min trong The Cursed

Đáng kể nhất là diễn viên gạo cội Yoo Jae-myung – người từng ghi dấu với Reply 1988 Itaewon Class. Ông vào vai một thám tử truy đuổi kẻ bắt cóc và vô tình bị cuốn vào mê cung những hiện tượng siêu nhiên khó lý giải. Cạnh đó là Moon Chae-won, nữ diễn viên quen thuộc của Good DoctorFlower of Evil, trong vai một phụ nữ bình thường nhưng rơi vào cơn ác mộng chỉ vì một gói hàng bị nguyền rủa hứa hẹn sẽ “cải thiện ngoại hình”. Tại buổi họp báo ở CGV Yongsan, Moon thừa nhận cô vốn rất sợ phim kinh dị: “Tôi không thể xem chúng với tư cách khán giả, nhưng lại thấy hứng thú khi được thử sức trong vai trò diễn viên. Đây là thể loại tôi chưa từng trải qua, và đó chính là lý do tôi nhận lời”.

Sức hút của The Cursed nằm nhiều hơn ở dàn thần tượng K-pop – những cái tên khiến giới trẻ chú ý ngay từ khi dự án được công bố. Solar, giọng ca chính của nhóm Mamamoo, đảm nhận tập mở đầu trong vai một nhà văn trẻ đến ngôi làng nhỏ với lời đồn về cây ma ám. Bae Su-min của nhóm StayC hóa thân thành nữ sinh trung học bị người mẹ tham vọng kiểm soát, sẵn sàng làm mọi cách để con đạt điểm số hoàn hảo. Cha Sun-woo, tức Baro của B1A4, đóng vai đồng nghiệp của thám tử Yoo, cùng anh dấn thân vào cơn ác mộng nơi những xác chết mọc hoa từ khuôn mặt. Son Ju-yeon, hay còn gọi là Eunseo (WJSN), xuất hiện trong vai một du học sinh tại Việt Nam, người vì tham vọng trở thành influencer đã quyết định ghi hình tại những nơi được cho là “ma ám”.

Solar chia sẻ với nụ cười phấn khích: “Tôi nghe truyện ma mỗi đêm, nên luôn bị ám ảnh với thể loại này. Được đóng phim kinh dị giống như trúng số độc đắc. Hơn nữa, được làm việc với đạo diễn Hong và dàn diễn viên đa dạng là điều tôi không thể tin vào vận may của mình”. Trong khi đó, Bae Su-min, lần đầu thử sức với diễn xuất, bộc bạch rằng cô vừa tốt nghiệp nên vẫn nhớ rất rõ cảm giác của tuổi học trò, điều giúp cô thể hiện vai diễn chân thật hơn.

Tuy nhiên, sự háo hức của các thần tượng không thể khỏa lấp một kịch bản rời rạc. The Cursed gom góp tất cả khuôn mẫu quen thuộc của phim kinh dị châu Á: nghi lễ huyền bí, những hình ảnh cơ thể biến dạng, những cô gái trẻ đối đầu với quỷ dữ, và hồn ma tóc dài bò ra từ góc tối. Các tập phim chỉ kết nối với nhau bằng những mảnh vụn mơ hồ, không đủ sức tạo nên thế giới “chợ ma” mà đạo diễn Hong mơ tưởng. Ông từng chia sẻ: “Tôi muốn xây dựng một không gian nơi con người có thể mua bán ham muốn của mình, dù là quyền lực, sắc đẹp hay danh vọng. Nhưng cuối cùng, chính ham muốn đó lại giết chết họ”. Ý tưởng nghe có vẻ triết lý, song khi đi vào thực tế, mọi thứ trở nên ngớ ngẩn hơn là ám ảnh.

‘Chợ ma’ – Sân chơi của các thần tượng Kpop

Moon Chae-won trong The Cursed

Điểm sáng hiếm hoi của The Cursed là tập phim cuối, được quay hoàn toàn tại Việt Nam với sự tham gia của ê-kíp địa phương. Son Ju-yeon kể lại rằng đoàn phim ở Việt Nam suốt hai tuần, “cảm giác như đi du học vậy, vì tôi phải nói tiếng Anh với mọi người, và thành thật mà nói, tiếng Anh của tôi tiến bộ hơn cả diễn xuất”. Đạo diễn Hong giải thích lựa chọn này: “Tôi muốn kết nối chợ ma Hàn Quốc với chợ ma Việt Nam. Cả hai quốc gia đều có truyền thống tín ngưỡng về linh hồn rất mạnh. Chúng tôi đã tìm được địa điểm mang năng lượng đen đặc biệt. Trước mỗi buổi quay, đoàn phim đều thắp hương cầu nguyện. Dù nhiệt độ hơn 40 độ C, không ai bỏ cuộc”.

Dẫu có nỗ lực mở rộng không gian và kết nối văn hóa, The Cursed vẫn không thể thoát khỏi tình trạng “chợ ma vắng khách”. Nó phản ánh một thực tế đau lòng hơn: điện ảnh Hàn Quốc đang lâm vào khủng hoảng, và nỗi sợ lớn nhất không còn đến từ ma quỷ, mà từ việc khán giả đang rời bỏ rạp chiếu.

Theo thống kê của Bộ Văn hóa Hàn Quốc, tính đến tháng 7/2025, lượng vé bán ra tại các rạp chỉ đạt 50 triệu – con số thấp nhất kể từ năm 2004 nếu không tính giai đoạn dịch bệnh. Số phim được sản xuất với kinh phí trên 3 tỷ won giảm từ 100 xuống dưới 20. Các hãng phim lao đao, rạp chiếu vắng khách, liên hoan phim phải cắt giảm quy mô. Bộ trưởng Văn hóa Chae Hwi-young thẳng thắn nhận định: “Ngành công nghiệp điện ảnh đang ở trong tình trạng nguy cấp. Nếu không có biện pháp khẩn cấp, hệ sinh thái này có thể sụp đổ trong vài năm tới”.

Để cứu lấy ngành phim, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tăng ngân sách lên mức kỷ lục, với 149,8 tỷ won – tương đương 108 triệu USD – được rót vào năm 2025, tăng 80% so với năm trước. Đây là lần tăng mạnh nhất kể từ sau gói cứu trợ đặc biệt năm 2022. Trong đó, ngân sách phát triển và lập kế hoạch phim tăng gần gấp đôi, phim có kinh phí trung bình – dòng phim vừa mang tính nghệ thuật vừa có tiềm năng thương mại – sẽ nhận 20 tỷ won, trong khi các hãng sản xuất độc lập được tiếp thêm 1,7 tỷ won. Hệ thống rạp chiếu nghệ thuật và độc lập cũng nhận hỗ trợ mới nhằm duy trì hoạt động. Kinh phí dành cho các Liên hoan phim tăng từ 3,3 lên 4,8 tỷ won, phần nào khôi phục lại những chương trình từng bị cắt giảm.

‘Chợ ma’ – Sân chơi của các thần tượng Kpop

Solar trong The Cursed

Chính phủ còn đầu tư 70 tỷ won cho Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) nhằm hình thành quỹ đầu tư điện ảnh trị giá 140 tỷ won. Cùng với đó là 16,4 tỷ won dành cho việc xây dựng studio sản xuất phim ảo tại Busan và 2,2 tỷ won hỗ trợ các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong làm phim. Bộ trưởng Chae Hwi-young gọi đây là “biện pháp cấp cứu toàn diện” cho nền điện ảnh quốc gia.

Song, việc bơm tiền chỉ là giải pháp tạm thời nếu khán giả không quay trở lại. Chính phủ đã tung ra chương trình giảm giá vé xem phim 6.000 won trong mùa hè 2025, giúp lượng người xem tăng 80% mỗi ngày. Tháng 9, thêm 1,88 triệu phiếu giảm giá mới được phát hành trong nỗ lực duy trì đà phục hồi. Tổng thống Lee Jae-myung, người từng cam kết đưa Hàn Quốc trở thành một trong năm cường quốc quyền lực mềm hàng đầu thế giới, xem ngành điện ảnh là trụ cột quan trọng của chiến lược đó.

‘Chợ ma’ – Sân chơi của các thần tượng Kpop

Bộ trưởng Văn hóa Chae Hwi-young (giữa)

Giới quan sát cho rằng, điện ảnh Hàn đang đứng giữa ngã ba đường: một bên là thương mại hóa và công thức lặp lại, bên kia là khát vọng đổi mới. The Cursed với sự góp mặt của các thần tượng K-pop có thể xem như một minh chứng cho nỗ lực kéo giới trẻ trở lại rạp, nhưng khi nội dung thiếu sức sáng tạo, mọi thứ chỉ dừng lại ở bề nổi. Không thể phủ nhận rằng các thần tượng đã đem đến lượng người xem nhất định, song để giữ khán giả, cần hơn những gương mặt đẹp – cần một câu chuyện chạm tới nỗi sợ, nỗi đau hay niềm tin của con người.

Nếu “chợ ma” trong phim là nơi con người mua bán ham muốn, thì nền điện ảnh Hàn hôm nay cũng đang “mua thời gian” để tìm lại khán giả của mình. Trong cơn khủng hoảng hậu đại dịch, điều đáng sợ nhất không còn là ma quỷ trên màn ảnh, mà là rạp chiếu bị bỏ trống. Và khi những tiếng thét kinh dị dần mất đi tác dụng, có lẽ điều khiến người ta rùng mình hơn cả chính là câu hỏi: liệu một nền điện ảnh từng khiến thế giới ngưỡng mộ có đang dần tan biến trong bóng tối của chính nó?

Dự án mới của Son Ye Jin nhận về nhiều phản ứng trái chiều Dự án mới của Son Ye Jin nhận về nhiều phản ứng trái chiều

(TGĐA) - No Other Choice của Son Ye Jin được giới chuyên môn cho điểm ...

Son Ye Jin mong 'No Other Choice' giành Oscar Son Ye Jin mong 'No Other Choice' giành Oscar

(TGĐA) - Son Ye Jin thẳng thắn chia sẻ về trải nghiệm tại LHP quốc ...

Trung Nguyên