(TGĐA) - Giữa dòng chảy sôi động của điện ảnh Việt, Lật mặt 8 – Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải được đánh giá không đơn thuần là một bộ phim giải trí, mà như tấm gương phản chiếu những nỗi niềm quen thuộc của mỗi gia đình Việt. Từng khung hình là từng lát cắt cảm xúc - nơi tình thân, sự hy sinh và những giằng co giữa hai thế hệ được khắc họa một cách tinh tế và đầy cảm xúc. Dẫu đã thực hiện được 8 phần phim, nhưng Lý Hải cho rằng làm sản phẩm phim ảnh nghệ thuật rất khó, như “làm dâu trăm họ” bên cạnh đam mê của bản thân. Anh đã có những chia sẻ về hướng đi này.
![]() | Dàn tân binh màn ảnh của 'Lật mặt 8' đã trải qua quá trình tập luyện như thế nào? |
![]() | Lê Thu: Vượt qua danh hiệu người đẹp để khẳng định diễn xuất nhờ phim 'Lật mặt' |
Chọn đề tài chữa lành cho phim Lật mặt 8 – Vòng tay nắng, còn bản thân anh làm sao giữ được tinh thần lạc quan để là thuyền trưởng vững tay chèo giữa bao sóng gió mỗi khi phim ra rạp, thưa anh?
Có lẽ do tôi từng vấp ngã nhiều lần nên hiểu trong cuộc sống luôn có điều bất cập xảy ra không biết trước, nhưng không vì thế chúng ta sống trong lo lắng sẽ khiến bản thân không thoải mái mà còn ảnh hưởng đến người thân. Vì vậy, là người đầu đàn giữ lửa tôi phải luôn giữ tinh thần lạc quan và đối với tôi khi làm việc không bao giờ có chữ không được, mà mọi thứ cứ cố gắng sẽ được.
![]() |
Lý Hải và bà xã Minh Hà tại cảnh quay đồi cát Bàu Trắng |
Lý Hải tự chữa lành cho bản thân ra sao trước khi lan tỏa điều này đến với mọi người?
Tôi nghĩ rất đơn giản, nếu không muốn bị tụt lại phía sau thì mình phải đi, muốn không dậm chân tại chỗ thì mình phải chạy. Vì vậy, có đau khi thất bại nhưng tôi xem đó là bài học, động lực để phấn đấu. Tôi luôn tự nhắc mình phải là người giữ tinh thần lạc quan tươi sáng, sống tích cực, để còn động viên, tán thưởng, khen ngợi người khác, khơi gợi động lực bên trong những người làm việc cùng tôi.
Được biết mỗi phim của Lý Hải đều có phần tôn vinh văn hóa Việt, như làng Chăm ở miền Tây, chợ nổi, làng chiếu Định Yên, vùng biển Ninh Thuận vậy nên ở Lật mặt 8 – Vòng tay nắng, Lý Hải chọn cảnh phim chính ở Khu du lịch Bàu Trắng, Bình Thuận – một địa điểm được cấp chứng chỉ thắng cảnh quốc gia
Khi viết kịch bản, đi xem bối cảnh tôi nhìn vùng đất đầy cát nắng và xương rồng đúng kiểu đất cày lên sỏi đá, tôi đặt câu hỏi người dân nơi đây làm gì để sống, tồn tại và vươn lên? Qua phim, tôi muốn khán giả thấy rằng chính vùng đất khô cằn như thế mà sau này đã rèn luyện nên những con người tài giỏi, chứng tỏ họ không chỉ tồn tại mà còn sống, phát triển và nở hoa như cây xương rồng! Cụ thể trong phim các diễn viên Tuyết Thu, Trâm Anh, Lê Thu đã hóa thân thành những nhân viên của Khu du lịch Bàu Trắng U&me với nghề chăm sóc Lạc đà. Hình ảnh đã nói lên được một phần ngành nghề của bà con nơi đây, bên cạnh vai trò người vợ, người mẹ, họ còn là những người nhân viên chuyên nghiệp yêu thương động vật, thân thiện với khách tham quan để lại hình ảnh đẹp về du lịch. Bởi, chính du lịch Bàu Trắng với chứng chỉ thắng cảnh quốc gia đã thu hút du khách khắp nơi đến vui chơi, nhờ vậy góp phần nuôi sống cả gia đình họ và ươm mầm phát huy tài năng của thế hệ con trẻ vươn lên sau này. Điều tốt đẹp đó, tôi thấy rất thiết thực để đưa lên phim và qua phim tôi muốn chung tay quảng bá du lịch Bàu Trắng.
![]() |
Lý Hải và Minh Hà hóa trang thành người Dubai chụp hình lưu niệm tại KDL Bàu Trắng cũng cảnh quay của phim Lật mặt, một nét đặc trưng du lịch nơi đây |
Được biết Lý Hải đã chỉnh sửa kịch bản khác hơn khi đi lựa chọn bối cảnh phim và bắt gặp được sự đồng điệu với cảnh quay ở khu du lịch Bàu Trắng U&me, điều này có đúng không?
Đúng vậy. Sau khi viết kịch bản tôi có ý định cảnh quay ở Ninh Thuận nhưng trên đường đi chọn bối cảnh quay tôi biết đến khu du lịch Bàu Trắng với khung cảnh hoang sơ, yên bình và không giống bất cứ nơi nào trên dải đất Việt Nam hình chữ S. Rồi cơ duyên từ diễn viên Tiết Cương giới thiệu tôi vào chơi và gặp gỡ anh Bình ở khu du lịch Bàu Trắng U&me, tôi đã nghe và thấu hiểu tâm tư của anh rất đúng với ý tôi: Bàu Trắng - một vùng nắng rát da, gió khô người, cát mù mịt nhưng vẫn ẩn trong đó nét đẹp thu hút từ những dãy cát được tạo hình bởi gió mỗi ngày, từ những thảo nguyên bao bọc đồi cát như một viên ngọc được ẩn mình trong nắng gió, nổi bật một màu vàng đặc trưng của cát giữa thiên nhiên lạ kỳ.
Anh Bình đã gắn bó cùng hơn 100 nhân viên là những con em trong một ngôi làng còn hoang vắng cách xa trung tâm, họ cống hiến từng giọt mồ hôi với niềm hy vọng hình thành khu du lịch nhiều người biết đến, từ đó thu nhập của họ được cải thiện. Và rồi anh đã ở lại khi nhìn vào mắt các bạn, khi lắng nghe các bạn hỏi: “Khi nào mình mới được nhiều người biết đến hả anh?”. Anh Bình đã im lặng và cố gắng để giúp các bạn, anh nói: “Yên tâm rằng tôi sẽ không rời đi khi các bạn và nơi các bạn sinh ra không được phát triển thật tốt!”.
![]() |
Các diễn viên phim Lật mặt 8 – Vòng tay nắng |
“Lật mặt 8 – Vòng tay nắng được làm với tấm lòng yêu thương như một vòng tay ấm áp vực dậy khó khăn một vùng quê!”, đạo diễn Lý Hải tâm sự. |
Nghe đến đó, tôi đã có cùng cảm xúc vì không chỉ nói mà anh Bình đã hành động. Theo dòng thời gian anh Bình thuyết phục bạn bè, các mối quan hệ nếu có thể đến và trải nghiệm vẻ đẹp nơi đây, cùng chung tay tạo nên các sự kiện để lan tỏa... Với sự hỗ trợ tận tình của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND Huyện Bắc Bình, Đài Truyền hình HTV7, VTV1, VTV9, Hội Nhiếp ảnh và rất nhiều ban ngành tạo điều kiện. Vì vậy, tôi quyết định tiếp nối những việc làm của anh Bình. Tôi sửa lại kịch bản đời hơn, đưa hình ảnh vẻ đẹp Bàu Trắng và người dân nơi đây đồng hành cùng phim để chuyển tải được tâm tư, nguyện vọng của sự khát khao thay đổi cuộc sống người dân nơi đây.
Cũng như anh Bình, tôi có cùng cái nhìn đẹp về dãy cát trên đồi, những xoáy cát hình thành sau cơn gió và những mảnh đời nghiêng mình trước nắng! Chúng tôi đã đồng hành để có bộ phim Lật mặt 8 – Vòng tay nắng được làm với tấm lòng yêu thương như một vòng tay ấm áp vực dậy khó khăn một vùng quê!
Nhân vật chính trong Lật mặt 8 – Vòng tay nắng có là hình ảnh của Lý Hải ngày xưa theo nghề?
Nhân vật trong phim và tôi có nét tương đồng cùng đam mê ca hát, nhưng khác là tôi được gia đình ủng hộ. Ngày xưa ba không cấm tôi theo nghề diễn viên hay ca hát, ông chỉ khuyến khích Lý Hải thi vào ngành cảnh sát. Tuy nhiên, theo lời rủ rê của bè bạn, tôi thi và đậu vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP. HCM và may mắn sự rẽ lối có hiệu quả.
![]() |
Lý Hải và KDL Bàu Trắng cùng đồng hành để có bộ phim Lật mặt 8 Vòng tay nắng với tấm lòng yêu thương như một vòng tay ấm áp vực dậy khó khăn một vùng quê...! |
Với series phim ca nhạc Trọn đời bên em, khán giả có dịp trải nghiệm 10 câu chuyện phim ca nhạc, còn series phim Lật mặt Lý Hải cũng sẽ có 10 tập phim chứ?
Tôi luôn cố gắng nhưng chưa nói trước được gì. Có hai mơ ước tôi chưa biết thực hiện được hay không đó là đề tài lịch sử chiến tranh, đề tài thứ 2 là thảm họa thiên nhiên, hướng về tương lai. Hai đề tài này tôi ấp ủ rất lớn nhưng chưa làm vì chưa đủ chín muồi.
Xin cảm ơn đạo diễn Lý Hải về cuộc trò chuyện!
![]() |
Gia đình Lý Hải – Minh Hà cùng các con: Rio Hạo Nhiên, Cherry Hải My, Sunny, Mio |
![]() | Dàn tân binh màn ảnh của 'Lật mặt 8' đã trải qua quá trình tập luyện như thế nào? |
![]() | Lê Thu: Vượt qua danh hiệu người đẹp để khẳng định diễn xuất nhờ phim 'Lật mặt' |
Mai Thủy