NSND Bạch Tuyết và NSND Hồng Vân ngồi 'ghế nóng' casting phim 'Linh Trạm - Bậc thầy giải nghiệp'
Sự xuất hiện của 2 giám khảo khách mời là NSND Bạch Tuyết và NSND Hồng Vân đã góp phần nâng cao sức ảnh hưởng và có phần nào gây áp lực cho các bạn đến thử vai.
'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' công bố dàn diễn viên trẻ Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng, Nguyễn Hùng
Hoa hậu Hoàng Thanh Nga ghi dấu ấn với vai trò giám khảo khách mời casting phim 'Linh Trạm'
'Dự án phim ngắn CJ 2025': Ghi dấu hành trình 8 năm đồng hành cùng các tài năng điện ảnh trẻ Việt Nam
Bộ phim 'Lật mặt 8: Vòng tay nắng' hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé. Đối thủ của phim là 'Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu' cũng đang đuổi theo sát nút.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã dành hơn thập kỷ để ấp ủ thực hiện 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' - một bộ phim lấy đề tài Cách mạng với góc nhìn riêng ...
Rất đông khán giả ở nhiều độ tuổi đã đến vây kín khán đài trước hơn cả tiếng đồng hồ chờ đón sự kiện giao lưu đoàn phim 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối'.
Kết thúc bộ phim tài liệu 'Vượt sóng', khán giả không chỉ được chứng kiến một hành trình lịch sử, mà còn được tiếp thêm niềm tin, ý chí và lòng tự hào dân tộc.
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), những bộ phim đề tài chiến tranh lắng đọng cảm xúc được khán giả đào lại.
Chỉ vừa tròn một tuần ra mắt, 'Tìm xác: Ma không đầu' có sự góp mặt của NSND Hồng Vân, Tiến Luật, Đại Nghĩa đã gây bất ngờ khi thông báo ngừng chiếu.
Vừa qua, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP. HCM đã khai mạc chương trình triển lãm, chiếu phim với chủ đề 'Âm vang đại thắng mùa xuân 1975 trong điện ảnh'.
Khi phòng vé Việt đang cần một 'cú hích' hòa chung không khí tưng bừng của dịp lễ 30/4, 'Lật mặt 8' trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất.
'Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu' đã chọn Tuyên Quang, mảnh đất giàu bản sắc văn hóa và thiên nhiên hùng vĩ, làm điểm khởi đầu cho hành trình Cinetour đầy cảm xúc.
Trong 'Niên Hoa', Duy Luân tái xuất đầy chững chạc khi vào vai người đàn ông sống giữa miền ký ức, mang theo nỗi day dứt của một mối tình xưa chưa kịp thành lời.