Diễn viên Trung Dũng: Hơn 20 ngày làm phim 'Cơn giông', tôi không dám uống một giọt bia, rượu nào!

(TGĐA) - Đảm nhận vai nam chính trong Cơn giông lần này, có lẽ điều khó nhất của Trung Dũng là thể hiện Bằng - một con người kỳ lạ, từ nhân vật tha hóa, đi tù lại muốn "đảo chiều" làm người tử tế theo đúng chất con người Nam Bộ. Vậy phải diễn sao cho thuyết phục? Cùng lắng nghe chia sẻ của anh qua những ngày đầy vất vả tại trường quay Cơn giông. Phim do đạo diễn Trần Ngọc Phong thực hiện và Công ty cổ phần phim Giải phóng sản xuất.

Trung Dũng: Nhân tố đặc biệt của những 'ván bài' chốn công sở trong 'Chàng vợ của em' Trung Dũng: Nhân tố đặc biệt của những 'ván bài' chốn công sở trong 'Chàng vợ của em'
Trung Dũng tái hợp Thanh Mai trên sóng truyền hình sau 8 năm Trung Dũng tái hợp Thanh Mai trên sóng truyền hình sau 8 năm
Đạo diễn Trần Ngọc Phong làm phim 'Cơn giông' từ tiểu thuyết của cố nhà văn Lê Văn Thảo, nhưng ra rạp được hay không là một 'ẩn số'! Đạo diễn Trần Ngọc Phong làm phim 'Cơn giông' từ tiểu thuyết của cố nhà văn Lê Văn Thảo, nhưng ra rạp được hay không là một 'ẩn số'!

Có thể nói, Bằng là nhân vật điển hình được “nhân bản” dưới góc nhìn nhân văn trong tiểu thuyết Cơn giông của nhà văn Lê Văn Thảo. Cảm xúc của anh khi nhận vai diễn "đầy hơi thở cuộc sống" này thế nào?

Diễn viên Trung Dũng: Hơn 20 ngày làm phim 'Cơn giông', tôi không dám uống một giọt bia, rượu nào!

Khi nhận cú điện thoại của đạo diễn Trần Ngọc Phong mời đóng phim Cơn giông, nghe anh kể sơ về tác phẩm văn học là Dũng đã rất thích và nhận lời ngay. Thậm chí Dũng cũng không hề quan tâm đến cát xê của mình là bao nhiêu. Thật tình cũng đã lâu lắm Dũng mới có cơ hội được hợp tác lại cùng hãng phim Giải phóng, được làm việc với những anh chị thân quen, những người giỏi nghề nên Dũng không hề có một chút đắn đo.

Anh có thể tiết lộ đôi điều về số phận gai góc của nhân vật cùng sự nỗ lực của mình?

Với dạng nhân vật na ná như Bằng thì trước đây Dũng cũng từng đóng qua thể loại truyền hình. Song đây là phim điện ảnh, nên cách thể hiện nhân vật phải khác.

Diễn viên Trung Dũng: Hơn 20 ngày làm phim 'Cơn giông', tôi không dám uống một giọt bia, rượu nào!

Bằng có số phận bi kịch từ nhỏ, không cha không mẹ, lang thang khắp nơi để kiếm sống. Sau này lớn lên có vợ tưởng sẽ hạnh phúc, nhưng số phận lại đưa Bằng tới hoàn cảnh càng bi kịch hơn. Sau khi ra tù, anh quyết định trở về quê hương để tìm lại cội nguồn. Và cuộc đời anh lại sang trang mới.

Thật sự Dũng rất yêu nhân vật Bằng. Mỗi cử chỉ hành động của Bằng đều thể hiện cách sống trượng nghĩa của người dân Nam Bộ.

Diễn viên Trung Dũng: Hơn 20 ngày làm phim 'Cơn giông', tôi không dám uống một giọt bia, rượu nào!

Hầu như ngày nào ra hiện trường quay cũng đều gặp khó khăn và quá vất vả. Có thể nói, Dũng đã phải dành 200% sức lực cho hơn 20 ngày quay phần của Dũng tại Cần Giờ. Có cảnh các trại viên phải đi trồng rừng Đước, lội ra xa giữa sông Cần Giờ khi nước xuống chỉ còn toàn sình bùn non. Lúc đó chỉ cần nhúc nhích chân tí thôi là bị lún sâu xuống sình ngay. Khổ nỗi Dũng lại hơi nặng ký, hơn 70kg. Cứ thế, mỗi lần rút chân lên để bước là cả một vấn đề. Cảnh này thực hiện từ 6 giờ sáng tới mãi hơn 11 trưa, cứ quần với sình ngập tới thắt lưng, trong khi đạo diễn yêu cầu phải bước chân thật thoăn thoát để cắm trồng những cây Đước non… Thật bi kịch khi phải quay quá nhiều lần. Nói thật ở cảnh này Dũng diễn cùng mấy em quần chúng, có bạn đã xỉu, lại ói vì rút chân không nổi khi quay nhiều lần, nên đã phải nhờ người khác kéo đưa vào bờ.

Với nhân vật Bằng, Dũng đã khóc hơi nhiều, phần lớn là dành tình cảm cho 2 cô con gái mà Bằng cưu mang.

Diễn viên Trung Dũng: Hơn 20 ngày làm phim 'Cơn giông', tôi không dám uống một giọt bia, rượu nào!

Tôi vẫn luôn ấn tượng bởi ánh mắt biểu cảm của anh qua nhiều phim. Và chắc chắn với một nhân vật đầy nội tâm như Bằng, anh sẽ phải luôn đồng hành cùng thế mạnh "đạo cụ" ấy. Anh có thể chia sẻ về những phân cảnh, hay kỷ niệm ấn tượng mà anh tâm đắc?

Thật sự Dũng có lợi thế ở sự thể hiện bằng đôi mắt vì tính cách nhân vật Bằng ít nói, ít biểu cảm ra bên ngoài nên ánh mắt sẽ thay anh nói tất cả.

Diễn viên Trung Dũng: Hơn 20 ngày làm phim 'Cơn giông', tôi không dám uống một giọt bia, rượu nào!

Bộ phim này có quá nhiều kỷ niệm, nào mưa gió, bão tố, lại đánh đấm. Có cảnh diễn cùng một nữ diễn viên. Sau một đêm vất vả trong cảnh cơn giông, bão tố mưa gió, thì hai người diễn tới cảnh phải nằm dưới sàn một chiếc ghe và tất nhiên phải cởi đồ hết. Đạo diễn muốn cảnh này quay cho thật đẹp. Mà lúc đó là 12 giờ trưa sàn ghe nóng rát toàn thân, lại phải diễn cho thật ngọt, thật happy, thật gợi tình… trong khi cả người như muốn bỏng. Thật không biết thổ lộ thế nào. Song Dũng nghĩ, bù lại sự vất vả đó, hy vọng sẽ đem lại một cảnh quay đẹp cùng tâm lý nhân vật với cao trào, xung đột tốt. Để nhận vai diễn này, Dũng đã phải từ chối một vài phim. Dũng không muốn phải phân tâm cùng lúc 2 - 3 phim, không những ảnh hưởng đến sức khỏe, êkip và càng không thể toàn tâm cùng Cơn giông.

Diễn viên Trung Dũng: Hơn 20 ngày làm phim 'Cơn giông', tôi không dám uống một giọt bia, rượu nào!

Trong quá trình quay vất vả như thế, anh có gặp sự cố nào không?

Hơn 20 ngày cùng Cơn giông, Dũng không dám uống một giọt bia, rượu nào để tập trung cao nhất cho vai diễn, nhất là khi ở Cần Giờ lại có rất nhiều món ăn hải sản hấp dẫn cùng nhiều lời mời nhậu sau ngày quay. Cho đến ngày off đoàn Dũng mới dám ăn nhậu cùng anh em đoàn phim. Ai dè, hôm sau đạo diễn thông báo phải quay lại một cảnh trong rừng. Trời ơi, khi lội xuống sình thật kinh khủng, đầu óc cứ lan man, chực ói mấy lần. Dũng rã hết cả người gần như muốn gục mấy lần. May mắn cũng hoàn thành được cảnh quay. Dũng biết cơ địa của mình nếu rượu vô là rất khó làm việc. Chấm dứt hơn 20 ngày quay toàn nắng gắt và thật may không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Diễn viên Trung Dũng: Hơn 20 ngày làm phim 'Cơn giông', tôi không dám uống một giọt bia, rượu nào!

Xin chân thành cảm ơn và mong anh tiếp tục thành công ở những vai diễn tiếp theo!

Thân Thúy Hà cưới Trung Dũng ở tuổi 40, cùng nhau chăm sóc cha lúc tuổi già Thân Thúy Hà cưới Trung Dũng ở tuổi 40, cùng nhau chăm sóc cha lúc tuổi già

(TGĐA) - Sự hiếu thảo của con cái không được quyết định bởi cùng một ...

Đạo diễn Trần Ngọc Phong làm phim 'Cơn giông' từ tiểu thuyết của cố nhà văn Lê Văn Thảo, nhưng ra rạp được hay không là một 'ẩn số'! Đạo diễn Trần Ngọc Phong làm phim 'Cơn giông' từ tiểu thuyết của cố nhà văn Lê Văn Thảo, nhưng ra rạp được hay không là một 'ẩn số'!

Vũ Liên