(TGĐA) - Ngay sau đêm chung kết Sing! Asia, Phương Mỹ Chi đã có những chia sẻ chân thành về vị trí thứ ba và hành trình đáng nhớ của mình tại đấu trường quốc tế.
Chung kết Sing! Asia 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Mijuna (Nhật Bản) với 411 điểm. Chu Phi Ca (Trung Quốc) giành ngôi Á quân với 407,6 điểm. Đại diện Việt Nam, Phương Mỹ Chi, dừng chân ở vị trí thứ ba với 406,8 điểm, một khoảng cách rất nhỏ so với vị trí thứ hai. Theo thể lệ chương trình, chỉ hai thí sinh có số điểm cao nhất được bước vào vòng tranh tài trực tiếp để chọn ra Quán quân. Việc thiếu 0,8 điểm đã khiến Phương Mỹ Chi không thể tham gia vòng đấu cuối cùng, gây tiếc nuối cho không ít khán giả. Sau khi tập chung kết lên sóng vào sáng ngày 27/7, hình ảnh Phương Mỹ Chi bật khóc trong hậu trường đã khiến nhiều người lo lắng, cho rằng cô cảm thấy nuối tiếc vì lỡ cơ hội tranh Quán quân. Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng trấn an người hâm mộ. Cô cho biết, từ lúc ghi hình chung kết đến nay, cảm xúc của cô vẫn còn lâng lâng. Giọng ca sinh năm 2003 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến khán giả quê nhà đã luôn khích lệ và dõi theo từng tiết mục của cô.
![]() |
Chia sẻ về cảm xúc của mình, Phương Mỹ Chi xúc động: "Tôi cảm thấy thực sự mình đã có rất nhiều 'người nhà' yêu thương. Trước hoặc sau khi trình diễn, tôi đều nghĩ đến khán giả, những người đã mong ngóng từng tiết mục của tôi và xem với sự tự hào. Khi có 'người nhà' chất lượng như vậy, tôi cảm thấy mình không hề thua thiệt bất cứ điều gì trên đấu trường quốc tế". Khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất là khi nhìn xuống khán đài, thấy khán giả Việt giơ cao cờ đỏ sao vàng và băng rôn cổ vũ. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi thực sự chỉ dám nhìn đôi lần vì sợ mình sẽ bật khóc trên sân khấu với tình cảm và niềm vinh hạnh này. Tôi đâu ngờ có ngày mình đi thi ở nước ngoài mà được nghe người Việt Nam hô vang tiếng Việt 'Phương Mỹ Chi cố lên'. Thật sự khó quên lắm cả nhà".
![]() |
![]() |
Phương Mỹ Chi cho biết, cô rất sung sướng khi đọc được từng bình luận và lời chúc mừng từ mọi người sau khi chung kết lên sóng. Nữ ca sĩ cảm thấy bản thân như đang được "bao vây" bởi tình yêu của khán giả. Dù chỉ giành hạng ba, Phương Mỹ Chi khẳng định cô không hối tiếc. "Biết làm gì hơn ngoài việc tôi sẽ tiếp tục làm việc thật siêng năng. Tôi nghĩ bản thân đã cố gắng hết mình rồi. Nếu khán giả xem xong 2 tiết mục tôi trình diễn mà thấy tự hào, tôi không còn điều gì để nuối tiếc," nữ ca sĩ chia sẻ.
![]() |
Về hai tiết mục của Phương Mỹ Chi, giám khảo Âu Đinh Ngọc đánh giá cô "không có gì để chê" và "có đủ những điều kiện để trở thành một ngôi sao lớn". Giám khảo Kenn C thậm chí còn chấm điểm 10 vì giọng hát Phương Mỹ Chi đẹp "không tì vết".
DTAP - tác giả ca khúc Chopsticks mà Phương Mỹ Chi trình diễn cho biết nhóm chọn hình ảnh đôi đũa nhằm phản ánh sự mộc mạc và bản sắc của văn hóa châu Á. "Thay vì dừng ở biểu tượng chung, tôi muốn kể câu chuyện mang dấu ấn Việt Nam là chuyện bó đũa. Khi những chiếc đũa gắn kết thành bó, chúng không dễ bị bẻ gãy. Mỗi quốc gia châu Á có bản sắc riêng, nhưng khi gắn kết tạo thành tập thể mạnh. Đó là thông điệp tôi muốn gửi đến Sing!Asia" DTAP chia sẻ. Đêm chung kết Sing! Asia 2025 được tổ chức với cấu trúc ba vòng thi loại trực tiếp, đòi hỏi thí sinh phải duy trì hiệu suất và khả năng thích ứng cao. Ở vòng đầu, Phương Mỹ Chi và Hoàng Linh đã biểu diễn ca khúc Lạc trôi với phiên bản song ngữ Việt - Trung, tạo nên một dấu ấn đặc biệt.
Thanh Thúy
NSƯT Lê Thiện: Một đời cống hiến cho cải lương, một gương mặt 'bà nội' được triệu người yêu mến
Sức hút 'tổng tài' của Hà Việt Dũng trong 'Cách em 1 milimet'
Chi Pu: Thần thái rạng rỡ, lịch trình bận rộn và bí quyết 'ghi điểm' trong Vbiz
Đình Tú và Ngọc Huyền chính thức đính ước trong lễ ăn hỏi ấm cúng
Bảo Thy hóa thân thành 'Công chúa bong bóng' thập niên 2000 trong 'Anh trai say hi'
Charlie Sheen và phút nói thật
Khánh Hưng: Tôi muốn diễn những 'nhân bản' chuyên trị vai ác
Mỹ nhân ‘Ỷ Thiên Đồ Long Ký’ tái xuất đầy nội lực trong vai luật sư của ‘Hồi Hồn Kế’