Hậu trường ‘Hương vị tình thân’: Mạnh Trường phấn khích khi trở lại làm soái ca, Phương Oanh và Thu Quỳnh ‘biến thân’ liên tục!

(TGĐA) - Cùng TGĐA lắng nghe dàn diễn viên tên tuổi tâm sự và trải lòng về những cảm xúc khi tham gia dự án dài hơi Hương vị tình thân.

Mạnh Trường – Phương Oanh hứa hẹn ‘gây sốt’ khiến fan đổ rần trong ‘Hương vị tình thân’ Mạnh Trường – Phương Oanh hứa hẹn ‘gây sốt’ khiến fan đổ rần trong ‘Hương vị tình thân’
Top 5 gương mặt truyền hình ấn tượng 2020: Họ là ai? Top 5 gương mặt truyền hình ấn tượng 2020: Họ là ai?

Hương vị tình thân là hành trình đi tìm người thân của cô gái trẻ Phương Nam - một cô gái cá tính với bao ước mơ phía trước, đang yên ấm trong gia đình với bố mẹ và em gái thì bất ngờ phát hiện ra sự thật mình chỉ là con nuôi. Từ thời điểm đó, mọi biến cố đổ lên đầu Phương Nam. Ông Tuấn - cha nuôi luôn yêu thương Nam hết mực bất ngờ gặp tai nạn. Bà Bích - mẹ nuôi của Nam vứt cô lại với một khoản nợ lớn rồi trốn chạy. Ngoài chuyện đi tìm gia đình, cô còn vướng phải những trắc trở trong tình yêu.

Thu Quỳnh - Mỗi một ngày quay lại cảm thấy như mình là một vai diễn khác

Thu Quỳnh vào vai Khánh Thy, một cô gái sống trong áp lực phải được gả vào một gia đình giàu có bởi bà mẹ tham vọng. Chính vì thế, cô dần trở nên thủ đoạn, tính toán. Chia sẻ với TGĐA, Thu Quỳnh cho biết cô đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu và tiếp cận vì đây là một vai diễn đa chiều, nhân vật sở hữu những mặt tính cách đối lập và cảm xúc liên tục thay đổi. Việc nhập vai khiến nữ diễn viên cảm thấy như “đang đi tìm hiểu một người phụ nữ khác vậy”.

Hậu trường ‘Hương vị tình thân’: Mạnh Trường phấn khích khi trở lại làm soái ca, Phương Oanh và Thu Quỳnh ‘biến thân’ liên tục!

Luôn được đánh giá là một gương mặt chịu khó thay đổi, không bao giờ đóng khuôn bản thân vào một hình tượng cố định, Thu Quỳnh chia sẻ: “Mỗi đối tượng, Khánh Thy lại có cách đối xử khác nhau khiến cá nhân mình cũng phải biến đổi theo đến mức mà mỗi một ngày quay, mình lại cảm thấy như mình là một vai diễn khác chứ không chỉ là vai Khánh Thy đơn thuần”. Cô cũng khẳng định đây là một vai diễn rất khó và áp lực, cần nhiều tâm sức và nhiệt huyết. Vì thế, cô cũng đang mong chờ phản ứng từ phía khán giả để có thể hoàn thành tốt vai trò của mình.

Phương Oanh – Vui sướng khi được thoải mái sáng tạo

Tiếp tục lựa chọn một vai diễn “nữ anh hùng” kiên cường vượt qua số phận hiểm nghèo. Tuy nhiên, Phương Oanh khẳng định nhân vật này có một màu sắc hoàn toàn khác. Cô chia sẻ cảm giác hài lòng và tự hào khi đã và đang đảm nhiệm rất tốt vai chính Phương Nam trong bộ phim. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bộc bạch rằng bản thân cảm thấy “ám ảnh” bởi mỗi một giai đoạn trong cuộc đời Phương Nam, cô cần khai thác những mặt cảm xúc khác nhau. Điều này khác với những hình tượng như Quỳnh “búp bê” hay cô giáo làng Uyên trước đây, đòi hỏi cô phải “biến thân” và hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật nhằm bộc lộ chân thực nhất những trường tâm lý của Phương Nam. Đây là một thử thách, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho cô được thoả sức sáng tạo thể hiện bản thân

Hậu trường ‘Hương vị tình thân’: Mạnh Trường phấn khích khi trở lại làm soái ca, Phương Oanh và Thu Quỳnh ‘biến thân’ liên tục!

Cô cũng rất thoải mái khi nhắc đến bạn diễn Mạnh Trường: “Hai anh em đã quen biết bên ngoài được mấy năm rồi nên khi vào phim, cảm giác của Phương Oanh rất gần gũi và chân thực. Thậm chí có những cảnh, Phương Oanh thấy giống như hai người bạn trò chuyện thực sự với nhau chứ không còn là diễn nữa. Anh Mạnh Trường rất điềm đạm và chu đáo nên không chỉ cá nhân mình mà cả đoàn làm phim đều có cảm tình với anh rất tốt”.

Mạnh Trường - Lần đầu làm soái ca “bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp”

Năm 2020 là một năm Mạnh Trường có nhiều biến hoá, từ một kiểm sát viên Huy nghiêm túc, chính trực trong Sinh tử đến doanh nhân Phong mưu mô, xảo quyệt của Tình yêu và tham vọng. Và gần nhất, nam diễn viên tiếp tục được khán giả yêu thích với vai Hải - người có vẻ ngoài xù xì, gai góc nhưng yêu thương gia đình trong Hồ sơ cá sấu.

Hậu trường ‘Hương vị tình thân’: Mạnh Trường phấn khích khi trở lại làm soái ca, Phương Oanh và Thu Quỳnh ‘biến thân’ liên tục!

Sau các vai diễn gai góc, diễn viên Mạnh Trường trở về với hình tượng soái ca quen thuộc. Tuy nhiên vai Hoàng Long trong phim này mang tới những màu sắc mới để Mạnh Trường thử sức. Long là chàng trai phũ phàng, “nguy hiểm” nhưng cũng rất chân tình trong tình yêu.

Mạnh Trường chia sẻ: "Bộ phim lần này có sự tham gia của dàn diễn viên, nghệ sĩ gạo cội mà tôi thần tượng từ nhỏ, do đó tôi vô cùng vinh dự khi được diễn chung với họ. Ở các bộ phim trước đây, nhân vật của tôi thường là người thứ ba hoặc không có cái kết hạnh phúc khi yêu. Tuy nhiên, ở Hương vị tình thân, nhân vật của tôi và Phương Oanh sẽ đem đến một chuyện tình với màu sắc khác, một màu sắc đời hơn, vui tươi và thú vị hơn".

NSND Như Quỳnh – Phấn khích với vai diễn “xương xẩu”

NSND Như Quỳnh vào vai bà mẹ chồng đáo để, luôn muốn thể hiện vị thế số một trong gia đình nên xung khắc với con dâu. Ám ảnh với việc mất con, bị chồng phụ bạc nên cuối đời bà nửa tỉnh nửa mê, đánh con dâu không thương tiếc vì tưởng nhầm cô là người cướp chồng, thậm chí còn nhận nhầm Phương Nam (Phương Oanh) là con gái mình.

Hậu trường ‘Hương vị tình thân’: Mạnh Trường phấn khích khi trở lại làm soái ca, Phương Oanh và Thu Quỳnh ‘biến thân’ liên tục!

NSND Như Quỳnh nói vui rằng, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng tin tưởng giao cho bà vai diễn “xương xẩu” để mình “tự tung tự tác”, diễn hoàn toàn diễn theo cảm xúc. Để tìm chất liệu cho vai diễn, NSND Như Quỳnh kể đó là nhờ quá trình tích lũy trải nghiệm sống, cùng với ký ức quan sát bà ngoại từng rơi vào tình cảnh giảm sút trí nhớ, nhớ nhớ quên quên:

“Tôi nghĩ rằng nhân vật này có người thích người không. Tuy nhiên tôi và đạo diễn nghĩ rằng thế hệ người già lớn tuổi cần và mong muốn được lớp trẻ cảm thông, vỗ về an ủi”, bà chia sẻ.

NSND Như Quỳnh cho biết, bà là thành viên lớn tuổi nhất trong đoàn làm phim nên ekip luôn tạo điều kiện tốt nhất để bà được nghỉ ngơi giữa trưa nhằm đảm bảo sức khoẻ. Đối với dự án dài hơi như vậy, bà vẫn cảm thấy vui vẻ, lạc quan bởi đóng phim là đam mê chứ không đơn thuần chỉ là công việc

Võ Hoài Nam – Giải tỏa “nỗi đau” không được đóng phim truyền hình

Sự tái xuất của nam diễn viên kỳ cựu Võ Hoài Nam sau 16 năm rời xa nghiệp diễn được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều sức hút. Trong Hương vị tình thân, anh thể hiện thành công nội tâm giằng xé giữa mặc cảm của một người cha tù tội và tình thương yêu với con gái, hứa hẹn sẽ lấy nhiều nước mắt của khán giả.

Hậu trường ‘Hương vị tình thân’: Mạnh Trường phấn khích khi trở lại làm soái ca, Phương Oanh và Thu Quỳnh ‘biến thân’ liên tục!

Anh cũng cho hay việc không được đóng phim truyền hình là một nỗi đau, chứ không đơn thuần là nỗi nhớ. “Tôi đã từ chối nhiều vai diễn hay để tập trung kinh doanh, chăm sóc vợ và bốn con. Nhiều lúc, đạo diễn gửi kịch bản đến, tôi không dám đọc vì sợ sẽ càng tiếc nuối vì không thể nhận lời”.

Với việc tham gia vào vai người bố luôn âm thầm bảo vệ con gái trong dự án lần này, Võ Hoài Nam bộc bạch: “Hồi trước, chúng tôi luôn phải lồng tiếng, không bao giờ được nghe giọng thật của mình. Giờ việc thu tiếng trực tiếp phù hợp với các diễn viên có đài từ tốt. Sau bộ phim này, nếu có kịch bản hay, tôi sẽ cân nhắc tham gia”.

Bộ phim đang được phát sóng lúc 21h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1.

Hậu trường ‘Hương vị tình thân’: Mạnh Trường phấn khích khi trở lại làm soái ca, Phương Oanh và Thu Quỳnh ‘biến thân’ liên tục!
Quách Thu Phương: 'Nhìn Phương Oanh, Thu Quỳnh mới nhận ra đó chính là tuổi trẻ của mình!' Quách Thu Phương: 'Nhìn Phương Oanh, Thu Quỳnh mới nhận ra đó chính là tuổi trẻ của mình!'
Mạnh Trường – Phương Oanh hứa hẹn ‘gây sốt’ khiến fan đổ rần trong ‘Hương vị tình thân’ Mạnh Trường – Phương Oanh hứa hẹn ‘gây sốt’ khiến fan đổ rần trong ‘Hương vị tình thân’

Trà My