(TGĐA) - Những ngày gần đây, nam ca sĩ Hồ Trung Dũng được các fan nhắc đến khá nhiều thông qua dự án The Songbook. Anh khiến người hâm mộ thích thú bởi những bản phối mới hoàn toàn dành cho các ca khúc nhạc xưa cực bắt tai.
| Nhờ âm nhạc, Hồ Trung Dũng luôn cảm thấy mình như tuổi 18 | |
| Hồ Trung Dũng đầy tâm trạng khi hát 'Cô láng giềng' |
Mới đây nhất, Hồ Trung Dũng tiếp tục gửi đến các fan đoạn clip ghi lại những khung cảnh lãng mạn, yên bình tại đất nước Nhật. Anh chia sẻ: “Nhật Bản là một trong những đất nước rất thú vị đối với Dũng. Vì sự hòa trộn giữa hiện đại và truyền thống. Giữa thiên nhiên và kiến trúc. Và những điều rất khác biệt trong cách suy nghĩ, sinh hoạt, thói quen của con người Nhật Bản so với các nước khác”.
![]() |
Dù có cơ hội đi lưu diễn và cả du lịch nhiều nơi nhưng riêng Nhật Bản thì năm nào Hồ Trung Dũng cũng phải đặt chân đến một lần, đặc biệt là thời khắc mùa thu khi lá chuyển màu. Mọi người thường hay đi mùa xuân để xem hoa anh đào, một nét đặc trưng của Nhật Bản nhưng với nam ca sĩ thì mùa thu là mùa đẹp nhất. Anh cảm nhận trong một không gian cổ kính cùng các công trình đền chùa, lâu đài thì lá đỏ trở nên đẹp hơn rất nhiều.
![]() |
Vốn dĩ yêu đất nước này nên nam ca sĩ đã từng giới thiệu lá đỏ Nhật Bản trong MV Tình yêu là đấy với các thành phố Tokyo, Nara, Shirakawago, Tayakama (trung tâm và Nam nước Nhật).
Trong dịp trở lại lần này, anh quyết định đi lên phía Bắc để đến với Tohoku và làm 1 clip ngắn để chia sẻ với các fan của vốn cũng rất yêu Nhật Bản. Một trong những kỷ niệm khiến cho Hồ Trung Dũng nhớ mãi chính là dịp anh được gặp gỡ một du học sinh Việt tại Nhật. Cả hai có dịp trò chuyện giúp cho nam ca sĩ hiểu thêm cuộc sống của đồng hương tại nước ngoài. Chẳng những thế, họ rất vui khi được gặp khách du lịch người Việt và còn khuyến mãi thêm cả thức ăn.
Clip:
Hai điểm đến rất thích của anh trong chuyến đi đó là: ngôi đền Yamadera (leo 10 bậc với view toàn cảnh và lá mùa thu) và bảo tàng Samurai ở ngoài trời. Đó là khu phố ngày xưa những gia đình samurai sinh sống. Còn giữ nguyên kiến trúc thời đó. Kèm theo là con đường ven sông Kakunodate dài 2km với những cây hoa anh đào đã chuyển lá vàng. Anh không quên ghi lại rất nhiều hình ảnh tại một thời khắc tuyệt vời như thế này.
Sau khoảng thời gian miệt mài với âm nhạc, nam ca sĩ thường tự thưởng cho mình các chuyến đi du lịch mọi nơi. Đặc biệt, những không gian bình yên, lãng mạn như thế này càng giúp cho Hồ Trung Dũng có thêm nhiều cảm xúc sâu lắng, một năng lượng tích cực để thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới.
| Hồ Trung Dũng tái hiện ca khúc bất hủ 'Em còn nhớ hay em đã quên' của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn | |
| Hồ Trung Dũng chuẩn bị quà cho phụ nữ nhân dịp 20/10 |
Mi Ty
Châu Bùi 'đụng độ' VĐV Điền kinh Phạm Thị Bình: Từ bệnh tim bẩm sinh đến tấm HCV lịch sử SEA Games
Dàn 'Anh trai 'Say Hi' bất ngờ gây náo loạn với màn nhập vai hài hước cho Best Rehearsal Outfit trước đêm diễn tại Mỹ Đình
Top 48 'Miss World Vietnam 2025' trổ tài tranh biện, lộ diện thí sinh đầu tiên vào chung kết
F4 ‘Vườn Sao Băng’ bất ngờ xuất hiện ở Mỹ Đình, BigDaddy hóa ‘boy phố’
Ca sĩ Thanh Thảo: Bán xe Mercedes lấy 800 triệu làm liveshow, tuổi trẻ không tiếc nuối
'Anh trai 'Say Hi' 2024' trở lại với concert đêm 9, tiếp nối hành trình âm nhạc tạo nên hiện tượng
Hoa hậu Hoàng Thanh Nga đạp xe tuyên truyền bầu cử, lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân
'Miss Grand Myanmar 2024' Thae Su Nyein chính thức trở thành đại diện Myanmar tại 'Miss Cosmo 2026'