Chiều ngày 27/10/2018, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội, đã có rất nhiều những bạn trẻ tới đây để theo dõi thông tin, cũng như nhận về cho mình những cặp vé của chương trình chiếu phim miễn phí nằm trong khuôn khổ LHPQTHN lần thứ V.
|
Liên hoan Phim thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả trẻ |
|
Một khán giả nữ đang tỏ ra cân nhắc lựa chọn cho mình những bộ phim đặc sắc |
|
Quầy phát vé miễn phí luôn đông kín người tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia |
Theo thông tin từ ban tổ chức, vé xem phim đã được phát từ chiều ngày 24 đến ngày 28 tháng 10. Các bộ phim được công chiếu đều nằm trong các hạng mục LHPQTHN 2018, bao gồm: Phim dài dự thi, Phim ngắn dự thi, Phim Việt Nam đương đại, Chùm phim chọn lọc Iran, Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan và Toàn cảnh Điện ảnh thế giới.
Sau 4 kỳ tổ chức, LHPQTHN trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều khán giả trẻ yêu điện ảnh thủ đô. Đa phần ngoài các nền điện ảnh quen thuộc từ nước nhà hay Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản … các bạn đều muốn tìm hiểu và khám phá thêm nhiều tác phẩm của các quốc gia khác từ châu Âu hay châu Mỹ.
|
Các nhân viên rạp chiếu tư vấn nhiệt tình cho khán giả |
Anh Trần Ngọc Dũng, hiện đang là kiến trúc sư tại Hà Nội chia sẻ lý do tìm đến thưởng thức các tác phẩm tuyển chọn tại Liên hoan Phim lần này: “Có rất nhiều bộ phim đặc sắc từ các nước trên thế giới mà mình rất ít khi có cơ hội để theo dõi, đa phần đều xem trên mạng. Mình đến đây để thưởng thức chúng trên màn ảnh rộng”.
|
Anh Trần Ngọc Dũng có nhiều cảm tình với điện ảnh Ba Lan |
Đặc biệt, chàng kiến trúc sư cực kỳ háo hức với chương trình Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan. Anh yêu thích tác phẩm The pianist (Nghệ sĩ dương cầm) của đạo diễn Roman Polanski. The pianist đã từng được trình chiếu rộng rãi trên sóng truyền hình nhưng với Ngọc Dũng, anh cảm thấy may mắn khi cầm trên tay tấm vé thưởng thức bộ phim từng đoạt giải Oscar một lần nữa tại không gian rạp chiếu.
|
Nghệ sĩ dương cầm trở lại với khán giả Việt trên màn ảnh rộng qua chương trình Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan |
Chị Vân Hà, 26 tuổi hiện đang làm việc tại Hà Nội nói rằng dù công việc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian buổi tối để tới rạp. Chị chọn xem bộ phim 49 ngày phần 2 của điện ảnh Việt đầu tiên, sau đó có mong muốn xem tiếp các tác phẩm khác của Iran hay Ba Lan trong các buổi chiếu sau.
|
Cô gái trẻ với công việc bộn bề vẫn sắp xếp thời gian thưởng thức điện ảnh |
Bạn Pham Mạnh Linh, hiện đang là sinh viên năm ba trường Đại học Văn hóa Hà Nội dành sự quan tâm nhiều hơn tới các bộ phim ngắn dự thi của các đạo diễn trẻ Việt Nam. Mạnh Linh ấn tượng với tác phẩm Bạn cùng phòng khi đạo diễn trẻ Nguyễn Lê Hoàng Việt sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ về nghệ thuật gấp giấy Origami hết sức đặc sắc trong bộ phim xuất sắc nhất Chợ dự án LHPQTHN 2016. Mạnh Linh cho biết thêm, LHPQTHN là dịp để cậu có thể trau dồi thêm nhiều kiến thức cho ước mơ làm phim sau này của mình.
|
Chàng sinh viên được tiếp nhận thêm nhiều đam mê làm phim |
Không chỉ có những bạn trẻ, LHPQTHN còn thu hút thêm nhiều thành phần khán giả mọi lứa tuổi. Cô Lan Anh, giảng viên tiếng Anh kỳ cựu tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đang mong chờ được thưởng thức tác phẩm Quả bóng trắng của đạo diễn Iran Jafar Panahi. Cô được một người học trò giới thiệu đây là bộ phim phản ánh hiện thực xã hội Iran một cách rõ nét.
|
Quả bóng trắng được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất mọi thời đại của điện ảnh Iran |