Khánh Hưng: Tôi muốn diễn những 'nhân bản' chuyên trị vai ác

(TGĐA) - “Tôi không nhớ tên bạn đóng vai Bưởi, nhưng hãng phim TFS phải cảm ơn bạn ấy - người đã thuyết phục tôi trong bộ phim Mùa lá đỏ, chính là ánh mắt của Bưởi đã giữ xuyên suốt từ tập 1 đến tập 34, làm tôi ám ảnh suốt 4, 5 đêm liền. Lẽ ra phim suýt bị cất… và tôi quyết đề nghị cần phát sóng” - đó là lời nhận xét của bà Trường Sơn trong hội đồng duyệt phim về diễn viên Khánh Hưng. 16 năm làm nghề, hơn 30 vai diễn lớn nhỏ, song tới giờ Hưng vẫn mê đóng phản diện, bởi đó chính là những góc khuất của xã hội mà anh luôn muốn phơi bày…

Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng, Neko Lê, Nguyễn Trần Duy Nhất chia tay chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2024' Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng, Neko Lê, Nguyễn Trần Duy Nhất chia tay chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2024'
Khải Đăng: Ca khúc của anh Phạm Khánh Hưng gắn liền với những ký ức khó quên của tôi Khải Đăng: Ca khúc của anh Phạm Khánh Hưng gắn liền với những ký ức khó quên của tôi

Lời phán “cay nghiệt” định hình vai ác

Năm 2010, trong lần vô tình Khánh Hưng gặp đạo diễn Tường Phương, bất chợt ông nhìn Hưng chằm chặp rồi bật cười “gương mặt con rất hợp vai sát thủ”. Không nghe Hưng phân trần, ông tiếp “Thầy sẽ chọn con vào vai Long, một tay sát thủ sống trong thế giới giang hồ đẫm máu vùng biên giới Bảy núi An Giang phim Ngã rẽ sắp quay”. Đây chính là vai “ác” dài hơi đầu tiên. Để tạo hình cho vai diễn tay buôn vũ khí và chăn dắt gái này, Hưng chuẩn bị toàn quần jean, áo thun và chuỗi dây chuyền to có mặt là móng vuốt. Song thầy Phương gạt ngay đã là tay “buôn” chuyên nghiệp, không cần phải đeo những phụ kiện đặc trưng bên ngoài ấy mà cần phải diễn bằng gương mặt.

Khánh Hưng: Tôi muốn diễn những "nhân bản" chuyên ác
Diễn viên Khánh Hưng

Đạo diễn Tường Phương đã phân tích, hướng dẫn nhiều cho Hưng, nhất là cảnh thể hiện nội tâm. Một phân đoạn tới giờ Hưng vẫn nhớ mãi. Trong cảnh đi mua đạn, Long đối mặt với ông chủ già bán đạn tiều tụy (Quang Đạt), tích tắc Long đã hướng thiện. Long nghĩ, lẽ nào con đường mình đang đi sẽ nhận lại cái kết như chính ông ta. Qua vài câu thoại ngắn mua bán giữa hai người, trên tay cầm hộp đạn, nhưng ánh mắt Long nhìn ông phải trùng xuống bằng nhiều tâm trạng đan xen qua biểu cảm (thương hại, day dứt, hối hận, vẫn ngạo mạn… khi nghĩ đến số phận mình). Ấy vậy thôi mà đạo diễn bắt quay tới hơn 10 lần. Đúng là vai diễn có khoảng lặng trùng khó quên. Lại còn chưa kể tới một trường đoạn Long đang phóng xe hơi trong rừng bất ngờ gặp cái hố, sập làm cả đoàn phim cũng bấn loạn.

Sau một thời gian đạo diễn Tường Phương bấm máy tiếp phim Sóng ngầm và người trò Khánh Hưng lại được ấn định tiếp vai phản diện - Sô ca - một ông trùm xã hội đen buôn ma túy, giết người diệt khẩu người Campuchia. Để định trang chân thật Hưng phải đi phơi nắng, uốn tóc quăn. Bộ phim quay rất nhiều cảnh trong rừng. Có lẽ, một cảnh khá nguy hiểm mà Hưng phải thực hiện là do hai nhóm xã hội đen lập mưu thanh trừng nhau khá quyết liệt. Sô ca có nhiệm vụ leo lên núi cao khoảng hơn 500 mét (Hưng cương quyết không muốn người đóng thế) để quan sát đường đi của đối phương rồi giơ tay ra hiệu cho băng mình đánh úp. Bất ngờ trượt chân rơi “tự do” vài mét… ơn trời Hưng tóm được cái cây mới thoát chết. Để thực hiện cảnh Sô ca chạy đua chiếc mô tô cào cào 500 phân khối trong rừng quay ở Thác Mai Định Quán. Khi tập quay thử thì đường khô, ai dè khi quay trời nhá nhem tối lại đổ mưa. Vừa chạy, vừa nhìn đèn pha, vừa luồn lách dưới trời mưa, tới khúc đường trơn, bị trượt, xe đổ nghiêng, bánh xe không thắng trượt vèo và như điều kì diệu lại rà rà với tốc độ chậm rồi dừng đúng ngay trước ống kính máy quay… Tất cả như tạo hiệu ứng thành cú xe bay nghiêng quá đep. Khi đó Hưng nằm sõng soài dưới đất, tai chỉ kịp nghe tiếng vỡ òa hưng phấn của đạo diễn “good test”. Sau đó ekip mới hiểu về cú ngã quá nguy hiểm của Hưng. Sau khi tham gia hai bộ phim này, Hưng có ngay nhận định, đóng nhân vật phản diện hoàn toàn rất khó, người diễn viên luôn phải linh hoạt từ phong cách ngoại hình đến thể hiện nội tâm. Mà Hưng lại có chân dung hơi bụi bụi, thế là từ đó rất thích nhận các vai phản diện.

Khánh Hưng: Tôi muốn diễn những "nhân bản" chuyên ác
Khánh Hưng trong Mùa lá đỏ

Có lẽ một trong những vai phản diện mà Hưng đầu tư nhất để hạn chế sự trùng lặp đó là Bưởi trong Mùa lá đỏ (Cây nước mắt) - một bộ phim thời chiến tranh chống Pháp của đạo diễn Phan Hoàng.

Khánh Hưng: Tôi muốn diễn những 'nhân bản' chuyên trị vai ác

Khi lên cast ngoài việc diễn thử qua ánh mắt và thoại (phim thu tiếng trực tiếp), đạo diễn hỏi có biết lái xe, cưỡi ngựa không? Hưng trả lời ngay “đó là sở trường của em, thậm chí em còn là tay nuôi tới 3 con ngựa”. Thế là Bưởi, đa tính cách, tổng cai đồn điền cao su của Pháp cùng “3 nàng ngọ” đều được chốt đơn. Liên tiếp vào nhiều phân đoạn hành hạ, đánh đập các phu cao su, song điều khó nhất là phải giữ được sắc thái xuyên suốt của gương mặt trong phim. Hưng có 3 con ngựa là: Lục Tiểu Phụng, Vô Danh và Thanh Tuyền đều tham gia phim. Riêng Lục Tiểu Phụng là bạn đồng hành nhiều nhất vì đa số cảnh di chuyển trong rừng cao su là đi ngựa. “Nàng Tiểu Phụng” rất thông minh và chịu nghe lời. Do biết lợi thế của Hưng, nên đạo diễn yêu cầu thực hiện cảnh quay Bưởi cưỡi ngựa phải phi hỏa tốc trong mưa (tương đương 40km/1h), quay ở Long Khánh. Mặc dù trong lòng xót lắm vì biết trời mưa rất nguy hiểm Hưng đã phải rỉ tai nàng “cố phi cận thận nhé”, vì đặc thù của ngựa nếu té sẽ không chịu đi đường đó lần 2. Và điều không may đã tới. Song, hình như nó biết là đóng phim nên đã cố gắng chịu đau về mình để bảo vệ cho chủ. Ngoài ra Tiểu Phụng còn có nhiệm vụ “thăm dò” các bụi rậm, hay vật cản nguy hiểm cho đoàn phim.

Khánh Hưng: Tôi muốn diễn những "nhân bản" chuyên ác
Khánh Hưng với nàng ngọ

Trải nghiệm vai trò trợ lý đạo diễn, phó chủ nhiệm rồi mê luôn!

Sau một số thành công ở vai trò diễn viên, đạo diễn Lê Cung Bắc là người từng rất hiểu tính cách của Hưng đã gợi ý về làm trợ lý cho ông, đồng thời tham gia vai Đới Kiệt trùm đánh bài người Hong Kong trong phim Mỹ nhân Sài Gòn. Hưng là người gốc Hoa nên học thoại tiếng Quảng cũng nhanh. Nhắc tới thời điểm và vị trí này Hưng vô cùng biết ơn NSƯT, đạo diễn Lê Cung Bắc - người gieo cảm hứng, niềm đam mê, sự tự tin, tính nghiêm túc trong nhân cách và ngay cả trong quá trình làm nghề.

Khánh Hưng: Tôi muốn diễn những 'nhân bản' chuyên trị vai ác

Năm 2019, hóa ra tên bộ phim Giã từ cô đơn cũng chính là một lời 'giã từ' của cố NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc. Cuộc sống có nhiều điều mầu nhiệm, và cũng không ít những điều bí ẩn. Tin NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc ra đi giữa lúc cơn bão Covid đang hoành hành TP. HCM làm nhiều người sửng sốt. Song, với Hưng người tham gia cả ba vai trò, từng cận kề bên ông đã chứng kiến sự nỗ lực nén đau phi thường trong suốt hơn một năm bị bệnh hiểm nghèo để thực hiện tác phẩm điện ảnh cuối cùng. Từ khi làm đạo diễn, ông ít làm diễn viên, vậy mà lần này ông tham gia vai ông trùm bán vé số và Hưng làm đệ tử của ông. Lần đầu làm bạn diễn của ông, lái mô tô chở ông phi trên cầu Gò Dưa rồi đánh nhau dưới gầm cầu để bảo vệ ông trùm, cho tới giờ tất cả cứ hiện hữu những hình ảnh cuối cùng và câu nói trọn đạo đời của ông dặn Hưng “Làm gì thì làm con nhớ phải giữ cái tâm, cái đức trong nghề”.

Khánh Hưng: Tôi muốn diễn những "nhân bản" chuyên ác
Khánh Hưng phim Mỹ nhân Sài Gòn

Chính nhờ duyên đào tạo “mát tay”, Hưng có cơ hội được đạo diễn Xuân Cường cùng nhà sản xuất hãng phim Giải Phóng duyệt cho làm trợ lý đạo diễn, kiêm phó chủ nhiệm phim. Đây chính là bộ phim điện ảnh đầu tiên về đề tài chiến tranh cách mạng mà Hưng tham gia mang tên Đường xuyên rừng. Do quen biết một số lãnh đạo bên báo Quân đội, Hưng đã nhờ các đơn vị chức năng giúp đỡ rất nhiều cho đoàn phim về súng đạn, khí tài như xe tăng, máy bay, pháo… Sau đó, Hưng tham gia tiếp vai sát thủ trong phim điện ảnh Phơi sáng, thể loại hành động, chống tham nhũng cũng của đạo diễn Xuân Cường và hãng phim Giải Phóng.

Nuôi đam mê… trải nghiệm làm nhà sản xuất phim 90 phút phát hành kênh Youtube

Từ lâu, Khánh Hưng đã nhen nhóm muốn thực hiện một dự án riêng để thỏa đam mê nghề của mình đó là thực hiện chuỗi (series) phim đề tài tâm lý gia đình. Mỗi dự án dài 90 phút, với vai trò giám đốc sản xuất. Phim sẽ được phát trên kênh Youtube. Hưng đã thực hiện xong phimBỗng dưng làm cha, đang chuẩn bị bấm máy các phim Đại gia từ thiện Bằng khùng trong những tháng cuối năm 2025.

Khánh Hưng: Tôi muốn diễn những 'nhân bản' chuyên trị vai ác
Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng, Neko Lê, Nguyễn Trần Duy Nhất chia tay chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2024' Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng, Neko Lê, Nguyễn Trần Duy Nhất chia tay chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2024'
Khải Đăng: Ca khúc của anh Phạm Khánh Hưng gắn liền với những ký ức khó quên của tôi Khải Đăng: Ca khúc của anh Phạm Khánh Hưng gắn liền với những ký ức khó quên của tôi

Vũ Liên