Kim Phượng: Mỗi giải thưởng giúp tôi thêm niềm tin vào nghề!

(TGĐA) - Những phản hồi tích cực từ khán giả dành cho vai diễn trong phim Bão ngầm đã một lần nữa khẳng định khả năng biến hóa, những nỗ lực lớn và tinh thần luôn tiến về phía trước của diễn viên Kim Phượng. Và Kim Phượng đã có thành quả ngọt ngào được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn cho vai Tú phim Bão ngầm tại lễ trao giải Ngôi sao xanh.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái và Kim Phượng xứng đáng nhận cúp Truyền hình Ngôi Sao Xanh NSƯT Trương Minh Quốc Thái và Kim Phượng xứng đáng nhận cúp Truyền hình Ngôi Sao Xanh
Kim Phượng cực nữ tính trong bộ ảnh áo dài khoe sắc đón Xuân Kim Phượng cực nữ tính trong bộ ảnh áo dài khoe sắc đón Xuân

Kim Phượng xuất hiện nhận giải với phong cách đơn giản nhưng thần thái sang trọng. Nữ diễn viên diện chiếc đầm dạ hội đen mà theo lời cô là đầm quen thuộc đã từng mặc dự sự kiện rồi nay cô mặc lại đơn giản vì thích sự nhẹ nhàng thanh thoát của chiếc đầm. Đặc biệt, phong thái trên gương mặt, nhất là ánh mắt đã mang đến một khía cạnh có phần sâu sắc hơn của cô.

Kim Phượng: Mỗi giải thưởng giúp tôi thêm niềm tin vào nghề!

Giờ đây khi mọi thứ đã lắng lại, cảm xúc lúc này của Kim Phượng về giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất như thế nào?

Tôi rất bất ngờ vì không nghĩ mình thắng giải cho nên vẫn mặc lại chiếc đầm cũ mà mình yêu thích. Có thể nói giải thưởng diễn viên xuất sắc Ngôi sao xanh với tôi hơn cả một chiếc cúp mà đó còn là niềm tin mạnh mẽ, là cảm xúc đúng về quan điểm làm nghề. Tôi không phải là tuýp người ồn ào trong showbiz, mình yêu nghề diễn thì cứ cố gắng đến cùng cho vai diễn thì sẽ được khán giả đón nhận. Nói cách khác đủ yêu đủ say đủ máu lửa với nghề thì sự chân thật của nhân vật sẽ làm khán giả mỉm cười với mình.

Kim Phượng: Mỗi giải thưởng giúp tôi thêm niềm tin vào nghề!

Người ta hay nói rằng showbiz hay nghề phim ảnh thì phải chiêu trò mới thành công, mới có vai hay nổi tiếng, Kim Phượng nghĩ sao về điều này?

Tôi thì không nghĩ vậy, cái mọi người thấy đó chỉ là số ít của vài cá nhân, còn bản thân tôi có thể tự hào nói với gia đình mình rằng trong giới làm phim có rất nhiều cô chú anh chị đủ tâm, đủ tài, đủ đức. Mong sau mỗi ngày tôi góp nhặt và học hỏi thêm để củng cố tình yêu nghề cũng như cách làm việc của mình như các bậc tiền bối đi trước. Tôi dạy con tôi làm nghệ thuật hay bất kỳ nghề nào cũng vậy chỉ cần có tâm, đủ yêu, đủ say, cống hiến hết lòng thì hào quang sẽ đến, dù là trong thời đại 4.0.

Kim Phượng: Mỗi giải thưởng giúp tôi thêm niềm tin vào nghề!

Làm nghề lâu, yêu nghề sâu như thế mà Kim Phượng không chịu kết hợp truyền thông quảng bá và mạng xã hội trong thời đại 4.0. Kim Phượng có cảm thấy thiệt thòi khi tên tuổi của mình chưa thực sự hot?

Tôi nghĩ mọi thứ là do mình lựa chọn, tôi chọn sự bình yên không ồn ào dư luận, không nặng đầu hay mất thời gian về mạng xã hội mà tập trung vào những giá trị thực, cho gia đình cho công việc kinh doanh và những đam mê mà mình hướng tới. Tôi nghĩ đó là một cuộc sống cân bằng, tôi thích như vậy! May thay khán giả vẫn thương và mỗi khi nhớ nghề vẫn được cô chú anh chị đạo diễn dành cho những vai lạ lạ.

Kim Phượng: Mỗi giải thưởng giúp tôi thêm niềm tin vào nghề!

Đã lâu không đứng trước máy quay, Kim Phượng làm thế nào để lấy lại xúc cảm khi diễn?

Thú thật là tôi không biết diễn và tôi cũng không dùng kỹ thuật diễn xuất mà tôi nuôi lòng trắc ẩn trong cuộc sống hằng ngày, từ những mảnh đời đâu đó xung quanh trong sách, trong phim. Nên khi tôi vào vai: sống cuộc sống của nhân vật và hành xử bằng cảm xúc của nhân vật cộng với quan điểm sống của riêng mình rồi nó sẽ trở thành nhân vật mà khán giả thấy, mặc kệ có khó nhọc, nặng nề hay cực khổ hơn kịch bản gốc.

Kim Phượng: Mỗi giải thưởng giúp tôi thêm niềm tin vào nghề!

Quả thật, khán giả ấn tượng với cách diễn rất đời không kỹ thuật của Kim Phượng?

Chắc là do quan điểm của tôi, phim là đời cho nên tôi chắt lọc những cái thật những cái đời mà có tính xây dựng hoặc răn đe để mang một thông điệp tích cực gần gũi mộc mạc mà nhiều người cảm được. Các cô chú, các bậc tiền bối dạy tôi: "Diễn xuất là phải để tâm vào nhân vật, quên hẳn mình là ai!". Từ đó, tôi luôn nhập tâm nhất có thể, luôn xem mình là nhân vật: cười bằng cảm xúc của nhân vật, diễn cho hoàn cảnh nhân vật, khóc là khóc từ bên trong như chính mình đang đau nỗi đau của nhân vật. Tôi cố gắng học cách vào nhân vật sâu sắc của các tiền bối nhưng lại mộc mạc ngây ngô như các bạn mới vào nghề.

Kim Phượng: Mỗi giải thưởng giúp tôi thêm niềm tin vào nghề!

Sau giải thưởng, Kim Phượng mong chờ vai diễn tiếp theo sẽ có màu sắc khác lạ ra sao?

Tôi đang mong chờ vai diễn nhiều xúc cảm, nội tâm bi thương. Tôi vẫn là tôi vẫn cháy hết mình với vai diễn, vẫn một Kim Phượng không sợ cực, không sợ xấu chỉ sợ vai diễn không được chân thật mà thôi.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái và Kim Phượng xứng đáng nhận cúp Truyền hình Ngôi Sao Xanh NSƯT Trương Minh Quốc Thái và Kim Phượng xứng đáng nhận cúp Truyền hình Ngôi Sao Xanh

(TGĐA) - Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh chính thức ...

Nghệ sĩ Kim Phương ngất xỉu trên sàn tập Nghệ sĩ Kim Phương ngất xỉu trên sàn tập

(TGĐA) - Nghệ sĩ cải lương Kim Phương vừa phải nhập viện vì bệnh cao huyết ...

Mai Thủy