Lễ đại tường tưởng nhớ 2 năm ngày mất của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc

(TGĐA) - Sáng 13/6 vừa qua, tại M.Plex Studios & Theatre tọa lạc trong tòa nhà IMC, 62 Trần Quang Khải, Q.1, TP.HCM, gia đình, đông đảo đồng nghiệp cùng bạn bè đã tổ chức Lễ đại tường, tưởng nhớ 2 năm ngày mất của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc. Và lại càng ý nghĩa hơn khi chính nơi đây ông cùng đồng nghiệp trong Hội đồng nghệ thuật chấm giải thưởng Ngôi sao xanh - một trong những hoạt động nghề nghiệp hàng năm cho đến ngày ông mãi ra đi…

Hóa ra tên bộ phim 'Giã từ cô đơn' cũng chính là một lời 'giã từ' của cố NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc Hóa ra tên bộ phim 'Giã từ cô đơn' cũng chính là một lời 'giã từ' của cố NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc
Vĩnh biệt NSƯT, đạo diễn Lê Cung Bắc - một ngọn lửa đam mê Vĩnh biệt NSƯT, đạo diễn Lê Cung Bắc - một ngọn lửa đam mê

Gần 5 tiếng... đã “vượt khung” dự kiến theo kịch bản ban đầu, mà những câu chuyện, những ký ức, tình yêu thương, cả những giọt nước mắt nghẹn ngào, những giây phút đứng lặng cùng những nụ cười thấm thía... cứ mãi vỡ òa từ các đồng nghiệp, bè bạn khi chia sẻ về ông - người đạo diễn nặng tình đầy tài hoa ngay tại khán phòng hay trong những clip phim gắn liền với sự nghiệp của ông như Người đẹp Tây Đô, Dòng đời, Vó ngựa trời Nam, Mỹ nhân Sài Thành, Duyên trần thoát tục, Giã từ cô đơn… được cắt dựng đầy xúc động. Có đến 5 MC... không chuyên (biên kịch Châu Thổ, đạo diễn Trần Ngọc Phong, diễn viên Hồng Ánh, diễn viên Trường Thịnh và diễn viên Việt Trinh)... Tất cả họ cứ trải lòng thật tự nhiên, thật chân tình và quá nặng tình về những lát cắt vô số kỷ niệm trong cuộc đời và sự nghiệp, nhất là những tháng ngày trên giường bệnh của ông...

Lễ đại tường tưởng nhớ 2 năm ngày mất của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc
Diễn viên Hồng Ánh cùng bà Bùi Thị Giang - vợ cố nghệ sĩ Lê Cung Bắc

Biên kịch Châu Thổ với chất giọng khàn khàn chậm rãi rất riêng, lại là người dẫn chuyện chính xuyên suốt tại buổi lễ cũng như trong các clip phim. Không ngờ chị lại là điểm nhấn chú ý khi có một đồng hương Quảng Trị của cố đạo diễn ngồi hàng ghế khách mời bột phát “MC ni lạ hè cứ nhả chữ từ từ, rứa mà cảm động hỉ...”.

Lễ đại tường tưởng nhớ 2 năm ngày mất của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc
Biên kịch Châu Thổ

Đạo diễn Trần Ngọc Phong - người đồng hương Triệu Phong Quảng Trị, người em cùng thời làm nghề với ông, xin phép được nói bằng chính tiếng quê nhà để kể lại những kỷ niệm khi 2 anh em đi làm phim. Họ thật có những mẫu số chung giống nhau quá, ngoài sự khát vọng làm nghề, họ còn là những nghệ sĩ ca hay đàn giỏi và luôn là cột “thu lôi” thu hút các đồng nghiệp... Tưởng nhớ ông, anh đã cùng cây ghi ta thể hiện ca khúc Một cõi đi về đầy xúc động...

Lễ đại tường tưởng nhớ 2 năm ngày mất của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc

Diễn viên Hồng Ánh quá xúc động khi nhìn lại hình ảnh trích đoạn phim Người đẹp Tây Đô trong vai Bạch Vân (em Bạch Cúc). Đây là vai diễn đầu tiên cô được cố đạo diễn dẫn đắt vào nghề. Và cũng thật lạ đã trải qua 28 năm làm nghề của mình, thì bộ phim điện ảnh cuối cùng của ông Giã từ cô đơn, Ánh mới được ông mời tham gia lần thứ 2 trong một vai chính về người phụ nữ tận cùng của số phận, song lại đầy lạc quan và hài hước. Tuy chỉ tham gia cùng ông 2 phim, song Ánh trân trọng ông như một người thầy, người anh đầy yêu thương luôn theo dõi trong mọi sự trưởng thành và động viên cô qua mọi hoạt động nghệ thuật. Ông còn rất hãnh diện cho đến thời điểm này Ánh - một đồng nghiêp vẫn tiếp tục làm nghề cùng lời khuyên phải giữ mãi sự hồn nhiên trong vai diễn.

Lễ đại tường tưởng nhớ 2 năm ngày mất của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc
Diễn viên Hồng Ánh

Diễn viên Việt Trinh nghẹn ngào chia sẻ: Trong cuộc đời nghệ thuật cô được sinh ra từ 3 nghệ sĩ tên tuổi. Đó là đạo diễn Trần Cảnh Đôn người thứ nhất “sinh ra” Trinh đến với nghệ thuật diễn xuất; Đạo diễn Lê Cung Bắc đầy bản lĩnh “khôi phục” lại nghề diễn xuất lần thứ hai, từ đây ông đã trao cho Trinh thương hiệu người đẹp nổi tiếng cùng tên qua phim Người đẹp Tây Đô. Biên kịch Châu Thổ là người thứ ba dẫn Trinh vào nghề đạo diễn.... Thật vô cùng biết ơn và mãi mãi khắc ghi...

Lễ đại tường tưởng nhớ 2 năm ngày mất của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc
Diễn viên Việt Trinh

Ông Lâm Chí Thiện - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn IMC, người đứng ra tổ chức tài trợ toàn bộ địa điểm và thiết kế trang trí sự kiện xúc động chia sẻ: "Ông tham gia hoạt động nghệ thuật đã hơn 17 năm, song cái duyên gặp anh Bắc lại thông qua câu chuyện tình cờ của 2 người dì quê ở Tiền Giang có căn nhà cổ. Và chính căn nhà ấy anh Bắc đã chọn làm bối cảnh chính trong một bộ phim. Từ đây hai anh em nhanh chóng kết duyên không chỉ là những hoạt động nghệ thuật như ban giám khảo giải thưởng Ngôi sao xanh, cố vấn sản xuất phim… thì hai anh em đã như đôi bạn tri kỷ có rất nhiều sự đồng điệu trong cuộc sống cùng tư duy nghệ thuật… Anh luôn làm việc hết mình với tinh thần nghiêm túc đầy trách nhiệm, một người anh thật dễ thương và hát tiếng Pháp rất hay. Tôi nhớ mãi lần chấm giải Ngôi sao xanh lần thứ 7, anh đã mệt nhiều, song vẫn đề nghị gửi toàn bộ các bộ phim để anh chấm. Vì vậy hôm nay ngay tại sân khấu này nơi anh từng làm việc rất nhiều lần, tôi muốn được tổ chức ngày Đại tường cho anh, cho tất cả những người yêu thương, trân quý anh, để cùng nhau nhắc nhở, tôn vinh những bộ phim đầy giá trị của anh…".

Lễ đại tường tưởng nhớ 2 năm ngày mất của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc
Ông Lâm Chí Thiện - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn IMC (thứ hai từ trái sang)

Tại buổi lễ đã giới thiệu cuốn hồi ký Bụi cát chân mây. Đây là cuốn hồi ký mà cố đạo diễn Lê Cung Bắc đã đọc cho hai diễn viên Võ Sông Hương và Hồng Ánh ghi (Tôi nói những dòng này để Võ Sông Hương ghi lại trong lúc tôi biết rằng dòng đời của tôi đã cạn…) khi ông đang vật vã trên giường bệnh, giấu mình sau những cơn đau khủng khiếp... Sau đó được chị Bùi Thị Giang, vợ ông chấp bút toàn bộ.

Bụi cát chân mây gồm 6 chương: Nỗi niềm hoài cổ, Tuổi thơ gian khó, Tuổi hoa niên - những tháng năm tươi đẹp, Con đường định hình sự nghiệp (trước năm 1975), Phận đời sau 30/4/1975, Gia đình yêu quý của tôi, Hành trình đi tới đam mê. Bằng một ngôn ngữ tự sự, trữ tình, chân thực, Bụi cát chân mây đã thể hiện những nỗi niềm của người đạo diễn phim tài hoa, đã sống trọn đời cho nghệ thuật, đã cống hiến cho đất nước những bộ phim đầy giá trị. Cuốn hồi ký như những thước phim ký sự dòng đời, dòng nghề của ông với nhiều kịch tính, cao trào, nhiều điểm lắng, xen lẫn sự nặng tình, chất lạc quan, triết đạo đời, thật trọn đầy gam màu của cuộc sống…

Lễ đại tường tưởng nhớ 2 năm ngày mất của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc
Những kỷ vật

Đặc biệt, tại buổi lễ còn trưng bày một số kỷ vật ý nghĩa gắn liền cuộc đời ông như: Đồng hồ đeo tay do đạo diễn Tony Bùi tặng khi làm phim Ba mùa, 2 chiếc nón được thiết kế riêng như chiếc vòng kinh cô để mỗi khi đội không được làm điều sai trái; Một tẩu xì gà, một ống điếu thuốc lào; Một chai rượu Chivas khi ông sang Pháp đến thăm lâu đài lớn Schivas Aberdeenshire (được tặng cho những người đến đây chứ không bán). Chai rượu còn được ghi trên nhãn ngày 18 và 19/5/2011 là ngày ông tới đây. Một chai rượu ngoại khác được ghi tên ông và một chai nước hoa hiệu Perry Ellis anh thích mua tại Mỹ…

Lễ đại tường tưởng nhớ 2 năm ngày mất của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc
Bà Bùi Thị Giang ký tặng

Bà Bùi Thị Giang - vợ cố đạo diễn xúc động chia sẻ: Khi anh lâm bệnh đã tâm sự cùng chị nguyện vọng cuối cùng… hãy cố gắng làm cách nào để những kỷ vật đó quy thành tiền để giúp đỡ những bệnh nhân bị ung thư hay người nghèo khó. Vì vậy, gia đình đã chọn một số kỷ vật trên để hôm nay Việt Trinh và Quốc Thịnh đứng ra tổ chức đấu giá làm từ thiện như nguyện ước nhỏ cuối cùng của anh.

Kết quả: Hơn 300 cuốn hồi ký (mỗi cuốn 100.000 đồng) được ông Lâm Chí Thiện mua toàn bộ và tặng lại cho khách mời, những người thân. Diễn viên Việt Trinh đấu giá 20 triệu cái tẩu và ống điếu thuốc lào trao tặng lại cho gia đình tiếp tục lưu giữ; doanh nhân Vũ Thị Hằng đấu giá chiếc đồng hồ 25 triệu; anh Lê Văn Sinh (người em kết nghĩa) đấu giá 2 cái nón 20 triệu và trao lại cho gia đình lưu giữ. Anh Lê Hải đấu giá chai rượu Chivas với giá 10 triệu; Chai rượu ngoại có ghi tên ông được doanh nhân Hoàng Hùng đấu giá 15 triệu và tặng lại cho diễn viên - đạo diễn Trọng Hải, người luôn đồng hành bên ông qua nhiều bộ phim. Chai nước hoa được Hoa hậu tài năng Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2018 Bảo Anh đấu giá với 12 triệu đồng. Ngoài ra rất nhiều khách mời mua sách với tinh thần góp thêm tiền cho hoạt động từ thiện ý nghĩa này.

Lễ đại tường tưởng nhớ 2 năm ngày mất của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc

Xin được ghi lại đoạn tâm sự của cố đạo diễn Lê Cung Bắc với diễn viên Sông Hương để gửi gắm tâm niệm của mình cùng thế hệ trẻ trong cuốn Bụi cát chân mây làm lời kết bài viết: "Chú đã sống đến tuổi quá thất thập và kinh qua cuộc sống không phải chỉ ba chìm bảy nổi mà đến tận 108 cái lênh đênh. Con có hiểu 108 lênh đênh là thế nào không? Ở Đông Nam Á có thuyết cho rằng nhân gian có 108 phiền não. Và chú kết luận, dù cuộc đời này làm cho người ta đau đớn, bầm dập như thế nào đi nữa thì cuộc đời vẫn đáng sống, vì nếu cuộc đời không có những đau khổ thì người ta sinh ra để làm gì. Cái quan trọng là ta phải biết làm gì khi gặp đau khổ, khi gặp khó khăn trong đời sống…".

Hóa ra tên bộ phim 'Giã từ cô đơn' cũng chính là một lời 'giã từ' của cố NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc Hóa ra tên bộ phim 'Giã từ cô đơn' cũng chính là một lời 'giã từ' của cố NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc

(TGĐA) - Cuộc sống có nhiều điều mầu nhiệm, và cũng không ít những điều ...

Vĩnh biệt NSƯT, đạo diễn Lê Cung Bắc - một ngọn lửa đam mê Vĩnh biệt NSƯT, đạo diễn Lê Cung Bắc - một ngọn lửa đam mê

(TGĐA) - Gần 2 năm qua, rất nhiều nghệ sỹ tài năng một thời của ...

Vũ Liên