(TGĐA) - Càng về những tập gần cuối, Lê hấp đường phèn càng khiến khán giả phải "đau tim" với những cảnh ngược. Trong tập 37, Lê Ngữ Băng (Trương Tân Thành) bị chấn thương ở đầu phải nhập viện, tuy cả hai đã chia tay nhưng Đường Tuyết (Ngô Thiến) vẫn vội vã từ nơi huấn luyện trở về chăm sóc bạn trai cũ.
Trong những diễn biến trước của Lê hấp đường phèn, Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng vì một số hiểu lầm nhỏ nên đã đi đến quyết định chia tay. Tuy nhiên, vì tình cảm vẫn luôn dành cho đối phương nên cả hai dù đã chia tay nhưng vẫn âm thầm quan tâm ‘nhất cử nhất động’ của nhau.
Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng chia tay vì một số hiểu lầm liên quan tới Dụ Ngôn |
Sau khi chia tay Băng Thần, Đường Tuyết lên đường đến nơi tập trung của đội tuyển quốc gia để tập luyện mà không được Lê Ngữ Băng đến tiễn. Trong lòng tuy buồn nhưng vì nhớ đến câu nói "Ai quay lại thì làm chó!" nên Đường Tuyết đành tạm gác chuyện này sang một bên, lấy lại sự tự tin lên đường đi đến đội tuyển quốc gia.
Lê Ngữ Băng bất ngờ ngất khi vừa ra sân thi đấu nên phải nhập viện cấp cứu |
Lê Ngữ Băng sau khi chia tay Đường Tuyết lúc nào cũng như người mất hồn vì không biết quyết định của mình là đúng hay là sai. Sau nhiều lần bị bạn gái cho ‘leo cây’, Băng Thần vô tình phát hiện rằng hóa ra từ trước đến nay, Đường Tuyết đều nói dối mình. Không cho người yêu một cơ hội giải thích, Lê Ngữ Băng chủ động đưa ra lời đề nghị chia tay trước. Chính khoảnh khắc đưa ra quyết định nói lời chia tay với Đường Tuyết đã khiến anh hối hận những ngày sau đó. Dường như đạo diễn của Lê hấp đường phèn cảm thấy như thế chưa đủ ngược, chưa đủ đau đớn nên còn khiến cho Lê Ngữ Băng bị đối thủ chơi xấu, đánh một trận tơi bời.
Băng Thần bị chấn thương ở đầu khiến mọi người lo lắng |
Hậu quả của trận đánh là khiến cho Lê Ngữ Băng bị chấn thương ở đầu, phải nhập viện, bước vào tình thế nguy hiểm có khả năng phải phẫu thuật. Nhưng thật may vì Băng Thần vốn có sức khỏe tốt nên bác sĩ khuyên anh chỉ cần nghỉ ngơi và đan xen chế độ tập luyện cường độ nhẹ là có thể hồi phục.
Đường Tuyết ngày ngày ở bên chăm sóc người yêu |
Cả hai vẫn không quên tình cảm để rắc một chút ghen tị cho "cẩu FA" |
Biết được tin Lê Ngữ Băng nằm viện, Đường Tuyết lập tức từ nơi huấn luyện trở về chăm sóc anh. Hàng ngày, Đường Tuyết ở trong bệnh viện chăm sóc, kể chuyện, tâm sự cho Băng Thần nghe, mong muốn anh sớm có thể tỉnh lại. Nhờ có Đại Tưởng giúp đỡ, Đường Tuyết cũng tình cờ biết được nick phụ của Lê Ngữ Băng và hiểu được tình cảm mà anh dành cho cô sâu đậm biết nhường nào. Tuy người yêu còn chưa tỉnh lại nhưng Đường Tuyết đã nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con và đặt tên con như thế nào. Quả thật, qua những biến cố mà Lê Ngữ Băng và Đường Tuyết trải qua, chúng ta có thể thấy được, tình cảm mà họ dành cho đối phương tuy giản dị nhưng lại rất sâu đậm khiến “cẩu FA” đau lòng.
Mặc đồ bệnh nhân nhưng Lê Ngữ Băng vẫn tỏa được soái khí hơn người |
Lê hấp đường phèn đang tiến gần hơn đến với những tập cuối, tuy nhiên cảnh ngược của phim vẫn khiến người xem cảm thấy đau lòng. Liệu Lê Ngữ Băng có thể thành công phục hồi trở lại với khúc côn cầu? Đường Tuyết và Lê Ngữ Băng còn phải trải qua biến cố nào nữa thì mới có thể ở bên nhau? Hãy cùng đón xem những tập tiếp theo của Lê hấp đường phèn.
Chu Linh