(TGĐA Online) - Bộ phim Ngọc bích tình yêu dựa theo tiểu thuyết Ân tình của nhà văn Đỗ Thị Thanh Vân, với chủ đề xoay quanh tình yêu giữa hai anh em họ và một cô gái xinh đẹp, đề cao sự thủy chung, cao thượng và cái giá phải trả cho sự ích kỷ cùng những toan tính trong tình yêu.
Thiên Phúc và Bảo Long là hai anh em chú bác ruột, nhưng có khuôn mặt rất giống nhau. Họ rất mực yêu thương nhau vì từ nhỏ đã ở chung một nhà và chung sự giáo huấn của một gia đình.
Thiên Phúc là con trai độc nhất của ông bà Bằng, đang là sinh viên một trường đại học. Anh rất đẹp trai nên tự nhiên trở thành kẻ đào hoa, lại là con nhà khá giả, tính cách hào phòng nên khiến không ít cô gái ngày đêm tơ tưởng ngay từ khi còn học phổ thông trung học.
Bảo Long gọi ông bà Bằng là chú thím ruột. Anh mồ côi cha từ lúc nhỏ, mẹ bỏ đi lấy chồng rồi biệt tích, ông bà Bằng nuôi dưỡng nên cũng có thể gọi là cha mẹ nuôi. Bảo Long được chú thím nuôi ăn học tử tế, anh đã tốt nghiệp ngành y và đang là bác sĩ khoa ngoại của một bệnh viện khá danh tiếng.
Khác với Bảo Long, Thiên Phúc hoạt bát, lại hát hay. Tuy chưa ra trường nhưng anh đã yêu say đắm một cô giáo mầm non, rất xinh đẹp và khả ái, từng học chung thời phổ thông, có tên Tuệ Thương. Có kẻ thứ ba muốn chiếm đoạt trái tim Thiên Phúc làm của riêng mình, đó chính là Diễm Chi - cô sinh viên cùng trường đại học với Thiên Phúc, một cô gái có tâm hồn cô đơn, dễ hành động nông nổi. Thiên Phúc vốn là chàng trai hào hoa phong nhã, thái độ ga-lăng của anh thường làm nhiều cô gái ngộ nhận, trong số này có cả Diễm Chi và bi kịch đầu tiên chính từ mấu chốt này.
Diễm Chi ngông ngênh đem cái chết ra hù dọa Thiên Phúc. Không lệ thuộc vào bất cứ một áp lực nào của Diễm Chi đưa ra, Thiên Phúc dứt khoát quay lưng bỏ đi. Ngay lập tức cô gái nông nổi ấy liền nhảy lầu tự sát trước sự kinh hoàng của mọi người. Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến ai nấy sững sờ không kịp phản ứng, kể cả Thiên Phúc.
Cái chết của Diễm Chi gây cho Thiên Phúc một ám ảnh khôn nguôi, anh luôn quay quắt bất an và cứ cảm giác linh hồn Diễm Chi luôn quanh quẫn bên anh hoài. Điều này khiến cuộc sống của anh chẳng dễ chịu chút nào, anh thường bị dằn vặt và không thể nào quên đôi mắt mở trừng trừng của Diễm Chi khi chết và câu thều thào yếu ớt trước khi tắt thở: “Em hận anh!”…
.
Bộ phim là một xâu chuỗi lóng lánh những hạt ngọc bích về lòng vị tha, sự hy sinh cao quý và hạnh phúc có được luôn luôn xứng đáng với những ai có tấm lòng từ bi, hỉ xả, nhân ái, bao dung, thủy chung, đức hạnh.
Bộ phim là bài học thấm thía làm tỉnh thức những tâm hồn đen tối, lau chùi những hoen ố nhân sinh, giúp định hướng nghiêm túc để con người dần tiến về điều công bằng nhất của Thượng đế - Luật nhân quả.
Biên kịch: Hà Bảo Hương Nguyên, Đỗ Thị Thanh Vân
Đạo diễn: Phương Điền
Sản xuất: Công ty Thiên Nam An
Thời lượng: 36 tập
Diễn viên: Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Kim Tuyến, Lê Chi Na. Jenny Hải Yến...
Phát sóng lúc 19h45 thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên THVL1 kể từ 15/7/2013.
M.Tuyền