'Phim ngắn cuối tuần': Chàng trai nhận ra đã hành xử bạc bẽo với ba

(TGĐA) - Trong phim Con xin lỗi gồm có nhân vật là vợ chồng ông Minh và hai con Tùng, Hải. Ông Minh và bà Minh rất yêu nhau, họ đồng hành là vợ chồng trong suốt mấy chục năm qua, vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái. Đến khi bước vào tuổi già, ông Minh bị đãng trí hay quên. Tuy nhiên, ông lại có một người vợ rất chu đáo, bà Minh luôn lo lắng không biết bản thân mai sau ra đi thì ai sẽ chăm lo cho người chồng của mình.

'Phim ngắn cuối tuần': Đừng nhìn bên ngoài mà không nhận ra điểm tốt của một người 'Phim ngắn cuối tuần': Đừng nhìn bên ngoài mà không nhận ra điểm tốt của một người
'Phim ngắn cuối tuần': Chàng sinh viên chiến thắng ham muốn của bản thân 'Phim ngắn cuối tuần': Chàng sinh viên chiến thắng ham muốn của bản thân

Chuyện gì đến cũng đến, bà Minh đã bị đột quỵ và mất, bà bỏ lại người chồng của mình sống với hai con trai. Nhưng ông Minh vẫn lẩn thẩn không biết vợ mất và cứ nhắc về bà Minh, ông mơ màng sống trong ký ức ngày xưa khi bà Minh còn bên cạnh.

'Phim ngắn cuối tuần': Chàng trai nhận ra đã hành xử bạc bẽo với ba
'Phim ngắn cuối tuần': Chàng trai nhận ra đã hành xử bạc bẽo với ba

Về hai người con trai thì Hải là con lớn, anh cũng như mẹ rất yêu thương và chăm sóc cho ba một cách vô cùng tỉ mỉ. Hải không bao giờ tức giận, khó chịu vì tính tình của người già bị lẫn. Trái ngược với Hải, Tùng thì luôn tỏ thái độ với ba, khi ông không đi vệ sinh kịp và vệ sinh ngay tại bàn ăn thì Hải dỗ dành, nhẹ nhàng với ba để ông tránh bị tổn thương còn Tùng đã không làm gì lại còn hậm hực với ba.

'Phim ngắn cuối tuần': Chàng trai nhận ra đã hành xử bạc bẽo với ba
'Phim ngắn cuối tuần': Chàng trai nhận ra đã hành xử bạc bẽo với ba

Nhưng Hải đã giúp Tùng thức tỉnh, Hải thấy nhật ký của mẹ viết khi còn sinh thời và đưa cho Tùng đọc. Trong cuốn nhật ký, bà Minh hy vọng bản thân có thể mất sau chồng để chăm lo chu toàn cho ông và bà cũng lo hai người con liệu có chăm sóc ông Minh giống như mình. Ngoài ra, bà Minh còn ghi lại tất cả những hoạt động thường ngày diễn ra với ông Minh như đi khám bệnh, tâm trạng của ông Minh... Đặc biệt, bà Minh cũng kể lại những điều khi bà còn sống, khi ông Minh chưa bệnh, rất thương con cái và luôn xem họ là “con trai cưng”.

'Phim ngắn cuối tuần': Chàng trai nhận ra đã hành xử bạc bẽo với ba
'Phim ngắn cuối tuần': Chàng trai nhận ra đã hành xử bạc bẽo với ba

Đọc hết cuốn nhật ký của mẹ, Tùng đã khóc nức nở, anh cũng nhận ra được tình yêu của mẹ dành cho ba cùng những trăn trở của bà. Tùng thay đổi và biết cách chăm sóc ba hơn, anh xin lỗi ba và thừa nhận bản thân thời gian qua đã tệ với ông Minh.

'Phim ngắn cuối tuần': Chàng trai nhận ra đã hành xử bạc bẽo với ba

Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.

'Phim ngắn cuối tuần': Đừng nhìn bên ngoài mà không nhận ra điểm tốt của một người 'Phim ngắn cuối tuần': Đừng nhìn bên ngoài mà không nhận ra điểm tốt của một người

(TGĐA) - Chị chồng – tập phim ngắn sẽ đi ngược lại với câu nói ...

'Phim ngắn cuối tuần': Chàng sinh viên chiến thắng ham muốn của bản thân 'Phim ngắn cuối tuần': Chàng sinh viên chiến thắng ham muốn của bản thân

(TGĐA) - Tuần này với câu chuyện Gói tiền đánh rơi sẽ khiến chúng ta ...

Mi Ty