Trong trích đoạn giới thiệu Mẹ biển tập 7, sau khi Kiểng gật đầu đồng ý lên thành phố tìm kế sinh nhai, Huệ như trút được gánh nặng, lập tức tìm đến Hậu nhờ cậy tìm người mua nhà. Niềm vui sướng, háo hức thoát khỏi cảnh nghèo khó hiện rõ trên từng nét mặt của cô. “Thầy bói nói số tôi phải tha hương cầu thực mới giàu lên được, tôi không thích ở xóm nghèo kiết xác được đâu”, Huệ nói.
 |
 |
Ở một diễn biến khác, hừng hực khí thế, đám trai làng tụ họp, vạch ra kế hoạch cho chuyến ra khơi đầu tiên trên con tàu mới. Họ hân hoan, tràn đầy tự tin vào một chuyến đi bội thu, bởi lẽ trong nhóm quy tụ những tay nghề lão luyện nhất vùng biển này. Đại, tay thợ máy thượng thừa, đảm bảo cho con tàu vận hành trơn tru. Ba Xệ, với đôi mắt tinh tường, luôn phát hiện ra những luồng cá dồi dào. Kiểng, chỉ cần vung tay là mẻ lưới đầy ắp. Tuy nhiên, niềm vui ấy vẫn còn một chút gợn, bởi họ vẫn còn thiếu người. Để con tàu ra khơi, họ cần đủ 14 người, nhưng hiện tại vẫn còn thiếu mất hai. Ba Xệ nói: “Mình đi đúng vào mùa cá bắt, biển động nên thành thử tao lo mấy anh em đánh bắt sợ cực, sợ khổ nên không dám đi”.
Cũng trong tập 7 phim Mẹ biển, tình cờ chạm mặt Ba Sịa trên đường, ông Bảy Rối chẳng chút ngại ngần, liền mở lời xin tiền ăn. Không chỉ xin cho bữa chính, ông còn "thêm" vào yêu cầu bữa xế. Dù tỏ vẻ khó chịu trước sự "vô tư" của ông Bảy nhưng Ba Sịa vẫn móc hầu bao, đưa tiền cho ông.
Diễn biến chi tiết của tập 7 Mẹ biển phát sóng lúc 21h00 tối nay, ngày 25/3 trên kênh VTV1.