(TGĐA) - Ngày 15/10, Hội điện ảnh TP. HCM tổ chức họp mặt sinh hoạt định kỳ. Đây cũng là tháng ý nghĩa với 3 sự kiện: Ngày thành lập điện ảnh Bưng Biền (15/10/1947), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930) và ngày Thành lập Hội điện ảnh TP. HCM (30/10/1982).
| Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 147/SL | |
| Hội điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh giải thưởng và kết nạp Hội viên năm 2024 |
Mỗi lần nhớ về những tháng năm gây dựng điện ảnh Bưng Biền Khu 8, các thế hệ người làm điện ảnh Việt Nam, nhất là tại TP. HCM, các hội viên luôn một lòng tạc dạ ghi ơn những người đã truyền cảm hứng, truyền niềm đam mê điện ảnh cho các thế hệ. Chúng ta có dịp ôn lại những trang đầu của lịch sử điện ảnh cách mạng, rút ra những bài học quý giá của thế hệ tiên phong và sát cánh cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ phát triển sự nghiệp điện ảnh của thành phố thân yêu ngày nay.
![]() |
Trong không gian ấm cúng của hương vị dân giã từ đồng quê Nam bộ, tuy chỉ là những củ mì, củ khoai, đậu phộng luộc, gói xôi bắp hay sang hơn một chút là chén cà ri vịt đậm béo nước cốt dừa… Song, đó là tất cả tấm lòng đóng góp yêu thương của hội viên cho ngày họp mặt “Gia đình điện ảnh”.
![]() |
| Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh |
Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội điện ảnh thành phố phấn khởi thông báo, do đặc thù rất riêng của điện ảnh, nên UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định công nhận Hội điện ảnh TP. HCM là Hội điện ảnh TP. HCM mới được sáp nhập từ 3 tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và TP. HCM. Trong 12 Hội, thì Hội điện ảnh TP. HCM duy nhất không có hội viên ở Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu (cũ). Đại hội Điện ảnh Thành phố dự kiến sẽ tổ chức vào đầu năm 2026. Trước mắt, trong tháng 10 này từ ngày 18 đến 21 tại Thành phố có sự kiện kỷ niệm 50 năm Văn học nghệ thuật TP. HCM và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần I vừa thành công.
Rất vinh dự khi 6 tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Hội điện ảnh Thành phố được bình chọn vào Top 50 tác phẩm được vinh danh khen thưởng, đó là các phim: Cánh đồng hoang, Ván bài lật ngửa, Vị đắng tình yêu (đều của Hãng phim Giải Phóng); Ngọc trong đá, Biệt động Sài Gòn và Mê Kông ký sự cùng hơn 20 cá nhân tiêu biểu được trao tặng bằng khen. Ngoài ra trong 2 tháng cuối năm, thành phố sẽ tổ chức 2 sự kiên lớn: Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra từ ngày 21 đến 25/11/2025, sau đó là Liên hoan phim ngắn TP. HCM lần thứ 2.
![]() |
Ông Nguyễn Tiến Hưng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phim Giải Phóng xúc động chia sẻ: "Khi nhận tin vui này, càng tự hào về sự cống hiến của các nghệ sĩ tiền bối từng làm nên những tác phẩm vượt thời gian, qua nhiều thế hệ, song vẫn còn giữ nguyên giá trị lan tỏa về nghệ thuật và tính lịch sử cùng thương hiệu tên tuổi của Hãng phim Giải Phóng. Hiện đơn vị vẫn liên tiếp thực hiện những tác phẩm có giá trị để phục vụ công tác chính trị tuyên truyền. Từng thực hiện rất nhiều thể loại, đề tài, nhất là về chiến tranh cách mạng, song năm 2023, lần đầu tiên Hãng phim thực hiện bộ phim về Lãnh tụ Hồ Chí Minh thời thơ ấu đó là phim Vầng trăng thơ ấu (về cậu bé Nguyễn Sinh Cung giai đoạn từ 5 đến 9 tuổi).
Trong năm 2024 thực hiện bộ phim thể loại chiến tranh và hậu chiến Ký ức Nam xuân. Tháng 11/2025 bấm máy tiếp phim Giao điểm sinh tử, cũng thể loại chiến tranh và xin bật mí thêm năm 2026 sẽ thực hiện dự án phim Chuồng cọp (về sinh viên xuống đường hưởng ứng phong trào: Hát cho đồng bào tôi nghe) và năm 2027 dự kiến thực hiện tiếp phần 2 phim Vầng trăng thơ ấu (giai đoạn khi Bác Hồ 16 tuổi đến khi lên tàu đi tìm đường cứu nước)". Ông Hưng khẳng định thêm: “Khi một tác phẩm có giá trị, thì ở bất kỳ thời điểm lịch sử nào, tác phẩm đó đều được vinh danh”.
![]() |
![]() |
Anh Nguyễn Ngọc Thành Trung - Trưởng phòng Marketing và quản lý cụm rạp Cinestar TP. HCM, cũng là hội viên Hội điện ảnh TP. HCM chia sẻ: "Đơn vị cũng vừa nhận công văn của UBND TP. HCM về việc chiếu 2 bộ phim điện ảnh của Hãng phim Giải Phóng trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm VHNT TP. HCM là Cánh đồng hoang và Vị đắng tình yêu tại 3 cụm rạp: Cinesta Hai Bà Trưng, Cinestar Quốc Thanh và Cinestar Satra (quận 6 cũ). Điểm mới đáng chú ý là bộ phim Cánh đồng hoang đã được làm lại toàn bộ về âm thanh. Anh cho biết thêm chính vì hiệu ứng khá tích cực từ dòng phim đề tài chiến tranh, lịch sử của Việt Nam như: Đào Phở và Piano, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ và Tử chiến trên không thời gian qua, nên sắp tới Cinestar dự kiến sẽ phát hành những bộ phim Việt Nam cũ vào khung giờ từ 8 đến 10 giờ sáng để khán giả trẻ có cơ hội thưởng thức. Trước mắt Cinestar sẽ phát hành trải nghiệm tại TP. HCM, sau đó sẽ lan tỏa thêm tại các cụm rạp Cinestar trên cả nước".
![]() |
![]() |
Dip này Hội điện ảnh TP. HCM thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và UBMTTQ TP. HCM về việc ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10. Ngay trong buổi sáng ngày 15 các hội viên đã quyên góp được gần 20 triệu đồng.
![]() |
Để tưởng nhớ NSND - Nhạc sĩ Thế Hiển các hội viên đã cùng nhau hòa ca các ca khúc nổi tiếng của anh như: Hát về anh, Nhánh lan rừng, Hoàng hôn màu tím, Hoa tím ngày xưa…
| Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 147/SL (TGĐA) - Sáng 31/3 vừa qua, Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm ... |
| Hội điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh giải thưởng và kết nạp Hội viên năm 2024 (TGĐA) - Chiều ngày 17/1, tại trụ sở Liên hiệp các Hội văn học nghệ ... |
Vũ Liên
Photo: Hoàng Kính
'Nhà hai chủ': Chuyện kiêng kỵ trong xây cất vì sao lại quan trọng?
'Hoàng tử quỷ' hé lộ hai phân cảnh kịch tính, mãn nhãn của phim trước thềm khởi chiếu
Ngôi Sao Xanh 2025: Nội dung số bùng nổ trên không gian mạng và sự đa dạng từ phim truyền hình quốc tế
'Đại tiệc trăng máu 8' gây bất ngờ với trailer ngập máu, hứa hẹn là bộ phim dữ dội nhất dịp lễ 30/4 năm sau
Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Sỹ Toàn chỉ nhìn bằng ánh mắt đã khiến khán giả 'lạnh sống lưng' trong 'Thiên đường máu'
Khán giả tại Lào phần khích với 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối'
Tuần phim Việt Nam tại Lào: Gắn kết sâu sắc tình hữu nghị Việt - Lào
(Review) 'Quán Kỳ Nam': Hồi ức Sài Gòn với nỗi buồn qua từng hơi thở