Triển lãm ảnh nghệ thuật Mưa đỏ với chủ đề Tri ân từ khuôn hình là một hoạt động nghệ thuật ý nghĩa bên lề dự án phim truyện điện ảnh Mưa đỏ, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, dự kiến khởi chiếu dịp 2/9 tới. Bộ phim tái hiện hào hùng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, nơi máu, nước mắt và lòng quả cảm của những người lính đã hòa vào dòng Thạch Hãn đỏ lửa. Phim đồng thời khắc họa mặt trận ngoại giao căng thẳng tại Hội nghị Paris, tố cáo tội ác chiến tranh và tôn vinh khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc.
 |
| Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân phát biểu khai mạc triển lãm ảnh Mưa đỏ |
Phát biểu khai mạc triển lãm ảnh Mưa đỏ, Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân nhấn mạnh: "Với chúng tôi - những người làm nghệ thuật trong quân đội, mỗi tác phẩm điện ảnh là một nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ sản xuất bộ phim Mưa đỏ, chúng tôi đã xác định đây không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà là một sứ mệnh thiêng liêng, tái hiện lại một giai đoạn lịch sử oanh liệt, tôn vinh sự hy sinh anh dũng của hàng ngàn chiến sĩ tại Thành cổ Quảng Trị - nơi tuổi đôi mươi đã hóa thành bất tử. Trong quá trình sản xuất phim, từ những ngày dựng bối cảnh, tuyển chọn diễn viên, đến khi bấm máy trên những địa hình khắc nghiệt, từng thành viên trong đoàn đều thấm thía một điều: chúng tôi đang đi theo dấu chân của cha anh mình năm xưa, đang thổi hồi sinh vào những câu chuyện có thật đã nằm lại trong lòng đất mẹ. Đó là một quá trình gian khổ nhưng đầy tự hào, là hành trình sáng tạo của nước mắt và lòng biết ơn.
 |
Bên cạnh bộ phim, rất nhiều khoảnh khắc xúc động, chân thực đã được ghi lại trong suốt quá trình thực hiện. Những bức ảnh hậu trường, những khuôn hình người lính, ánh mắt, tư thế, màu sắc chiến trường, nỗi đau và cả hy vọng - tất cả đã trở thành những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật độc lập, chứa đựng thông điệp rõ ràng: Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép mình lãng quên lịch sử. Chính vì vậy, việc tổ chức Triển lãm ảnh phim truyện Mưa đỏ - Tri ân từ khuôn hình đúng dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sĩ không chỉ là hoạt động đồng hành cùng bộ phim, mà còn là một nén tâm nhang nghệ thuật, là lời tri ân sâu sắc gửi tới các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh - những người đã hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường để đất nước được độc lập, nhân dân được bình yên.
 |
 |
Sống trong thời bình, chúng ta không quên lịch sử đấu tranh và hy sinh của các thế hệ đi trước. Những hy sinh của cha anh phải được khắc ghi bằng hành động, bằng sự tri ân thiết thực, bằng việc lan tỏa giá trị lịch sử tới thế hệ hôm nay và mai sau. Chính vì vậy, việc tổ chức triển lãm ảnh Mưa đỏ - Tri ân từ khuôn hình không chỉ là hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, mà còn là một cách làm sáng tạo, hiệu quả để điện ảnh cách mạng Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Những bức ảnh được trưng bày không chỉ là tư liệu hậu trường của bộ phim, mà còn là lát cắt nghệ thuật ghi lại tinh thần, khí phách và vẻ đẹp tâm hồn người lính. Mỗi khuôn hình là một câu chuyện. Mỗi ánh mắt, mỗi tư thế chiến đấu, mỗi khung cảnh được tái hiện đều chất chứa thông điệp về lòng yêu nước, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, và về sự bất tử của những con người đã chọn “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Tôi tin tưởng rằng, triển lãm ảnh sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử, nghệ thuật và tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam".
 |
| Nhà văn Chu Lai - tác giả cuốn sách Mưa đỏ xúc động nói: "Từ khi hình thành cuốn sách Mưa đỏ cho đến bây giờ trên mười năm, tôi được xem trailer bộ phim, tôi cảm thấy vinh dự, như đứa con của mình bây giờ mới được gặp lại, tôi tin rằng những năm tháng gian khổ sẽ qua đi, cuộc Cách mạng sẽ thôi gầm thép, những năm tháng hào hùng, khổ đau và vinh quang của dân tộc ta sẽ còn mãi mãi với trời xanh. Hôm nay đứng trước các bạn trẻ, tôi với tư cách là người lính già có suy nghĩ thế này, từ bộ phim Mưa đỏ này thấy được lòng yêu nước không của riêng ai, thế hệ chúng tôi thể hiện lòng yêu nước bằng cách triển khai những binh đoàn Trường Sơn ra trận, còn thế hệ hôm nay triển khai lòng yêu nước bằng cách ra sức làm giàu cho mình, làm giàu cho tổ quốc. Nhưng tất cả các thế hệ đều có 1 điểm chung là hạt kim cương trong trái tim này, những hạt kim cương của lòng tự tôn dân tộc. Tôi tin rằng nếu có bất kỳ thế lực nào đó xúc phạm đến lòng tự tôn dân tộc thì thế hệ trẻ hôm nay cũng biết hành quân ra trận đẹp như các thế hệ đi trước đã từng làm". |
Mưa đỏ là biểu tượng của máu, của lòng dũng cảm và của sự hy sinh cao cả. Đó là mưa của bom đạn, của máu và của nước mắt đã đổ xuống suốt 81 ngày đêm trên mảnh đất Thành cổ Quảng Trị. Nơi ấy, lớp lớp chiến sĩ tuổi đôi mươi đã ngã xuống, hòa mình vào dòng sông Thạch Hãn đỏ lửa để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Bộ phim còn là sự kết tinh giữa tư liệu lịch sử chân thực và ngôn ngữ nghệ thuật điện ảnh hiện đại. Từ góc nhìn nhân văn sâu sắc, bộ phim đã tái hiện sinh động một trong những trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử dân tộc hiện đại - không chỉ bằng hình ảnh, mà bằng cả chiều sâu tâm hồn, bằng tiếng gọi của ký ức và bằng khát vọng tri ân.
 |
| Dàn diễn viên Mưa đỏ giao lưu trên sân khấu |
Một số hình ảnh tại buổi Khai mạc triển lãm ảnh Mưa đỏ - Tri ân từ khuôn hình: