Anh Đào tái hợp Trọng Lân ghét rồi lại yêu trong 'Cầu vồng ở phía chân trời'

(TGĐA) - Bộ phim Cầu vồng ở phía chân trời đánh dấu sự tái hợp của Anh Đào và Trọng Lân - cặp đôi từng được yêu thích, khiến khán giả tích cực “đẩy thuyền” trong phim Lối về miền hoa. Lần này, họ trở lại trong vai cặp bố mẹ đơn thân, từng trải và nhiều tổn thương nhưng cũng từ ghét nhau chuyển sang yêu.

Đình Tú ‘duyên giả tình thật’ cùng Anh Đào trong 'Gặp em ngày nắng' Đình Tú ‘duyên giả tình thật’ cùng Anh Đào trong 'Gặp em ngày nắng'
Anh Đào: Làm nghề vì chữ 'duyên' Anh Đào: Làm nghề vì chữ 'duyên'
Diễn viên Anh Đào và Anh Tuấn tung bộ ảnh cưới cực rạng rỡ Diễn viên Anh Đào và Anh Tuấn tung bộ ảnh cưới cực rạng rỡ
Trọng Lân và hành trình thoát mác 'trai hư màn ảnh' Trọng Lân và hành trình thoát mác 'trai hư màn ảnh'

Anh Đào vào vai Oanh, một người phụ nữ sắc sảo, cá tính vừa kiếm tiền vừa một mình nuôi con. Còn Trọng Lân vào vai Tuấn – một ông bố “gà trống nuôi con”, vừa chăm sóc cô con gái nhỏ vừa gánh vác trách nhiệm với ông Dũng - người cha già lẩm cẩm. Họ là hàng xóm cùng tòa chung cư. Hai bà giúp việc của hai nhà vô tình trở thành bà mối, đưa Tuấn và Oanh ngày càng thân thiết gắn bó dù họ đã từng xác định không yêu ai nữa, chỉ tập trung nuôi con mà thôi.

Anh Đào tái hợp Trọng Lân ghét rồi lại yêu trong 'Cầu vồng ở phía chân trời'
Oanh và Tuấn là hàng xóm cùng tòa chung cư
Anh Đào tái hợp Trọng Lân ghét rồi lại yêu trong 'Cầu vồng ở phía chân trời'
Oanh sắc sảo, cá tính, nghiêm khắc với con trai vì lo lắng cho sự thiếu vắng hình bóng người cha
Anh Đào tái hợp Trọng Lân ghét rồi lại yêu trong 'Cầu vồng ở phía chân trời'
Tuấn ấm áp cùng cảnh ngộ đơn thân, rất yêu con gái nhưng vẫn loay hoay trong vai trò người cha

Ngoài đời cả Trọng Lân và Anh Đào cũng mới kết hôn và chưa từng làm bố, mẹ. Họ cũng chưa từng phải trải qua những mối quan hệ rắc rối phức tạp trong một gia đình lớn. Nhưng theo biên tập Lại Phương Thảo, tình cờ là cả hai nhân vật Tuấn và Oanh đều là những ông bố, bà mẹ vụng về, cho nên sự thiếu kinh nghiệm của Trọng Lân và Anh Đào lại là một thuận lợi khi vào vai.

Anh Đào tái hợp Trọng Lân ghét rồi lại yêu trong 'Cầu vồng ở phía chân trời'
Hai bà giúp việc của hai nhà vô tình trở thành bà mối, đưa Tuấn và Oanh ngày càng thân thiết gắn bó dù họ đã từng xác định không yêu ai nữa, chỉ tập trung nuôi con mà thôi

Anh Đào cũng vô cùng bất ngờ khi Anh Tuấn - chồng mới cưới ngoài đời được đạo diễn Vũ Minh Trí mời vào vai chồng cũ của mình trên phim. Chia sẻ về cơ duyên hai vợ chồng lần đầu đóng chung phim, Anh Đào bày tỏ “Như thường lệ, chồng đưa tôi đi làm nhưng trong ngày đầu tiên quay với nhân vật chồng cũ, chồng tôi lại mang thêm một chiếc balô. Đến đoàn phim, anh không về mà vào cùng tôi với lý do ở lại xem tôi diễn. Thực tế tôi không biết trước việc này và các anh chị tổ chức sản xuất khi gọi chồng tôi cũng dặn “đừng nói gì với Đào cho bất ngờ”. Tôi chỉ biết điều đó khi vô tình đọc tin nhắn và tôi giả vờ như không biết gì. Tôi không nghĩ đạo diễn lại chọn như vậy.

Anh Đào tái hợp Trọng Lân ghét rồi lại yêu trong 'Cầu vồng ở phía chân trời'
Đây có lẽ là điều Anh Đào không thể ngờ tới khi nhân vật chồng cũ của Oanh lại do Anh Tuấn – người chồng mới cưới của mình đảm nhận

Tôi cũng không biết ai đề xuất việc này nhưng đến đoàn mọi người trêu rằng khéo chọn quá. Người đóng vai chồng cũ của tôi lại là chồng mới còn bạn diễn hiện tại của tôi lại mới thành chồng mới của người ta. Tôi nói vui rằng tôi và anh Lân hòa nhau vì cả hai cùng lập gia đình nên ở những cảnh tình cảm chúng tôi không gặp phải khó khăn gì mà đã quen với cách diễn của nhau”.

Anh Đào tái hợp Trọng Lân ghét rồi lại yêu trong 'Cầu vồng ở phía chân trời'
Nghệ sĩ Khánh Linh

Một điểm nhấn thú vị của Cầu vồng ở phía chân trời chính là tuyến nhân vật người giúp việc với những câu chuyện đa sắc màu. Qua lăng kính của hai người giúp việc rất nhiều chuyện, với những câu chuyện đời thường của chị Ngà (nghệ sĩ Khánh Linh) và chị Tuyết (NSƯT Linh Huệ), những bài học nhỏ nhưng sâu sắc về cách yêu thương, lắng nghe và san sẻ dần hé mở.

Anh Đào tái hợp Trọng Lân ghét rồi lại yêu trong 'Cầu vồng ở phía chân trời'
NSƯT Linh Huệ cũng tái ngộ NSƯT Thanh Bình sau bộ phim Những chặng đường bụi bặm

Nghệ sĩ Khánh Linh cho biết, hai nhân vật này tuy là tuyến phụ, nhưng mang lại những câu chuyện thú vị, những giây phút thư giãn, vui vẻ cho bộ phim. Ban đầu, họ đối đầu vì sợ mất việc nhưng dần dần họ cũng thấu hiểu, yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ nhau. Còn NSƯT Linh Huệ cho biết phim không chỉ mang màu sắc hài hước, lãng mạn mà còn đem đến thông điệp về tình người, tình thân và sự tử tế trong cuộc sống. Trong phim này, NSƯT Linh Huệ cũng tái ngộ NSƯT Thanh Bình sau bộ phim Những chặng đường bụi bặm.

Anh Đào tái hợp Trọng Lân ghét rồi lại yêu trong 'Cầu vồng ở phía chân trời'

Đảm nhiệm vai con gái của Trọng Lân và Anh Đào trên phim là bé Cherry An Nhiên và Gia Nghĩa. Đây cũng là hai gương mặt nhí đáng yêu, từng được yêu thích trong các bộ phim gần đây.

Cầu vồng ở phía chân trời sẽ lên sóng trên VTV3 vào lúc 20h00 từ ngày 5/6 tới.

Đình Tú ‘duyên giả tình thật’ cùng Anh Đào trong 'Gặp em ngày nắng' Đình Tú ‘duyên giả tình thật’ cùng Anh Đào trong 'Gặp em ngày nắng'
Anh Đào: Làm nghề vì chữ 'duyên' Anh Đào: Làm nghề vì chữ 'duyên'
Diễn viên Anh Đào và Anh Tuấn tung bộ ảnh cưới cực rạng rỡ Diễn viên Anh Đào và Anh Tuấn tung bộ ảnh cưới cực rạng rỡ
Anh Đào: Không làm diễn viên, tôi chẳng biết sẽ làm nghề gì! Anh Đào: Không làm diễn viên, tôi chẳng biết sẽ làm nghề gì!

Đăng Minh