Clark Gable & Carole Lombard: Cái chết cũng không ngăn nổi tình yêu

(TGĐA) - "Ông hoàng Hollywood" Clark Gable kết hôn năm lần. Hai lần đầu ông kết hôn vì tính toán, lần thứ tư vì đau khổ, lần thứ năm với hy vọng tìm được niềm an ủi. Chỉ có cuộc hôn nhân thứ ba với nữ diễn viên Carole Lombard mới đem lại cho ông hạnh phúc đích thực, tuy ngắn ngủi, ông đã mang theo hạnh phúc đó suốt cuộc đời và đến khi chết họ lại gắn bó với nhau.

Đường tình gập ghềnh và tình yêu duy nhất của ngôi sao Clark Gable Đường tình gập ghềnh và tình yêu duy nhất của ngôi sao Clark Gable
Jean Harlow: “Bom sex tóc vàng” mãi mãi tuổi thanh xuân… Jean Harlow: “Bom sex tóc vàng” mãi mãi tuổi thanh xuân…
1. Clark Gable và Carole Lombard gặp nhau trên phim trường No man of her Own nhưng lúc đó họ chưa dành cho nhau
Clark Gable và Carole Lombard gặp nhau trên phim trường No man of her Own nhưng lúc đó họ chưa dành cho nhau

No man of her Own (Tạm dịch: Không phải người đàn ông của nàng) là nhan đề bộ phim mà hai ngôi sao Hollywood những năm 1930 - Clark Gable và Carole Lombard - đã tham gia và gặp nhau trên trường quay. Ban đầu nhan đề này giống như một lời tiên tri, ngay từ khi mới gặp, không hiểu sao hai diễn viên rất có ác cảm với nhau. Clark khó chịu vì Carole nói năng hết sức “đao to búa lớn”, còn Carole thì nổi điên lên vì thói háo danh của Clark đến mức có lần, bà mua một miếng đùi lợn béo ngậy ở cửa hàng bán thịt, gói trong bức chân dung của ông và gửi cho Gable qua đường bưu điện!

2. Nhưng họ đã nhận ra sự đồng điệu qua khiếu hài hước của mình
Nhưng họ đã nhận ra sự đồng điệu qua khiếu hài hước của mình

Nhưng tình yêu đến với họ lặng lẽ và bất ngờ. Năm 1936, tại một câu lạc bộ thời thượng đã diễn ra vũ hội “Quả bóng trắng”, tất nhiên, cả hai nhân vật đình đám đều không thể bỏ qua. Nhìn thấy Carole quyến rũ trong chiếc váy mỏng, Clark bỗng nhiên nghĩ “liệu nàng có mặc đồ lót không?”. Và để kiểm tra suy đoán của mình, ông đã ngay lập tức mời người đẹp khiêu vũ. Tin chắc rằng mình đúng, Gable quá vui mừng đến mức vô ý thông báo với bạn nhảy về phát hiện của mình, vì vậy ông nhận một cái tát vào mặt, bị bà gọi là đồ vô liêm sỉ và bị bỏ lại một mình giữa phòng khiêu vũ.

Nhưng Clark không bị lãng quên lâu. Một lần, Carole quyết định nhớ đến Clark, đồng thời đùa một trận cho vui. Tại một bãi rác trong thành phố, bà tìm thấy một chiếc Ford cũ rách nát, ai đó vừa vứt đi và thuê người kéo đến một salon nghệ thuật, nơi nó được “tân trang” bằng những trái tim màu đỏ và hồng. Sau đó, bà đã gửi “tác phẩm nghệ thuật” này cho Gable vào ngày lễ tình nhân với dòng chữ: "Tôi nghe nói ông rất mê những chiếc xe đẹp, thưa ông Gable!" “Ông hoàng Hollywood” không hề bối rối. Ông đã gửi cho Carole một bức thư hồi âm: “Tôi rất hài lòng và cảm động về món quà của bà, thưa bà Lombard và tôi rất muốn cảm ơn bà. Bà có vui lòng đến dùng bữa tối với tôi vào lúc 8 giờ tối nay tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố không?"

Carole vui vẻ nhận lời, bà đến tiệm làm tóc, trang điểm rất đẹp và sắm ngay một bộ áo váy sang trọng. Trước lúc đi, bà hình dung về một bữa tối tại nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố với hàng trăm cặp mắt ghen tị đổ dồn về phía mình và người đàn ông lịch lãm. Bà không biết rằng trong khi chuẩn bị bữa tiệc, Gable đã sửa lại động cơ của chiếc “Ford”. Thật khó hình dung gương mặt của Carole khi vào giờ hẹn, Clark đến đón người đẹp kiều diễm trên chính chiếc Ford cũ nát với những trái tim đỏ chót của bà! Đã quá muộn để rút lui và hai ngôi sao ăn diện mốt nhất ngồi trên cỗ xe vừa chạy vừa rung lắc dữ dội, đến nhà hàng thời thượng nhất ở Hollywood. Nhưng cũng chính vào ngày đó, họ đánh giá cao khiếu hài hước của nhau và đây là khởi đầu của một tình yêu đích thực.

3. Và quyết định gắn chặt cuộc đời mình với nhau
Và quyết định gắn chặt cuộc đời mình với nhau

Ban đầu, họ bí mật gặp nhau chỉ đôi lần một tuần. Clark thực sự muốn kết hôn với người mình yêu càng sớm càng tốt, nhưng rắc rối ở chỗ ngay lúc bấy giờ ông không thể ly hôn với người vợ cũ của mình. Và nếu bà ấy biết ông đang hẹn hò với một người phụ nữ khác, thì cuộc chia tay sẽ trở nên phức tạp và chịu tổn thất tài chính rất lớn. Vào thời điểm đó, Clark Gable vẫn chưa nhận được khoản thù lao cho vai Rhett Buttler trong phim Cuốn theo chiều gió nên không thể trang trải được. Chưa rõ thời gian sẽ kéo dài bao lâu, nhưng bỗng vào một ngày đẹp trời, Carole tặng người yêu của mình món quà vô cùng ý nghĩa - một trang trại trị giá 50.000 USD. Vào thời điểm đó, đây là một gia tài khổng lồ. Clark cảm động đến rơi nước mắt trước sự hào phóng của người mình yêu, ngày hôm sau ông dứt khoát tuyên bố trên báo chí rằng ông sẽ chia tay với người vợ cũ của mình.

4. Rời bỏ tất cả, họ về nông trại, nơi ấy chỉ toàn tình yêu và bình yên
Rời bỏ tất cả, họ về nông trại, nơi ấy chỉ toàn tình yêu và bình yên

Cặp đôi tổ chức hôn lễ rất đơn giản tại một thị trấn nhỏ cách trang trại của họ không xa, bắt đầu sống một cuộc đời bình lặng. Theo tiêu chuẩn của Hollywood lúc bấy giờ, họ sống rất giản dị - không bể bơi, không rạp chiếu phim, không sân tennis. Họ thích nhất là đi săn và qua đêm trong lều trại giữa rừng. Hằng ngày, Carole chăm sóc đàn ngựa, còn Gable nuôi gà và thích thú gửi những quả trứng tươi cho bạn bè của mình.

5. Và dù cuộc đời có nghiệt ngã thế nào, tình yêu của họ dành cho nhau vẫn mãi như thuở ấy
Và dù cuộc đời có nghiệt ngã thế nào, tình yêu của họ dành cho nhau vẫn mãi như thuở ấy

Họ chung sống với nhau được 5 năm, để hạnh phúc trọn vẹn, họ chỉ thiếu mỗi đứa con. Nhưng đúng lúc đó, Thế chiến thứ hai bùng nổ, chính phủ yêu cầu Carole diễn thuyết trước quần chúng và kêu gọi họ ủng hộ nhà nước bằng cách đầu tư vào các hoạt động quân sự đặc biệt. Carole đồng ý và vui vẻ lên máy bay bay đến cuộc biểu tình. Nhưng trên đường trở về, bà bị thiệt mạng. Máy bay của bà đâm vào một ngọn núi và bị vỡ làm đôi. Clark Gable vội vàng bay đến hiện trường vụ tai nạn, tự mình xem xét mọi thứ xung quanh, nhưng chỉ tìm thấy đôi bông tai yêu thích của Carole do chính ông đã tặng bà.

Sau khi an táng người vợ yêu quý, Clark bắt đầu sống ẩn dật. Ông không tiếp ai và không mời ai đến nhà mình. Như một kẻ điên, hằng ngày ông nằm trên chiếc gối vẫn còn vương mùi nước hoa của vợ... và uống liên tục. Trước mất mát quá lớn, Clark Gable ngay lập tức xung phong gia nhập lực lượng không quân Mỹ và tình nguyện thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Ông đã tham gia nhiều trận chiến đấu, một lần, máy bay của ông bị trúng đạn của địch, nhưng thần chết dường như tránh người anh hùng không biết sợ hãi là gì. Clark Gable đã trở thành niềm tự hào dân tộc.

Chân dung của ông lại xuất hiện trên tất cả các báo, người ta viết những lời tụng ca ông, nhưng ông thờ ơ với sự nổi tiếng. Mục đích của ông là chia sẻ số phận của vợ mình.

Vào tháng 1 năm 1944, Clark Gable lần đầu tiên tham dự một hoạt động tập thể sau một thời gian rất dài. Ông đến dự lễ hạ thủy con tàu mang tên "Carole Lombard". Và khi chai sâm banh truyền thống bị đập vỡ vào thành tàu, mọi người nhìn thấy "Ông hoàng Hollywood" khóc.

6. Clark Gable & Carole Lombard - mãi mãi một tình yêu
Clark Gable & Carole Lombard - mãi mãi một tình yêu

Sau Thế chiến hai, Clark Gable trở về Hollywood và tiếp tục lao vào những cuộc tình ái chóng vánh với các nữ diễn viên. Năm 1949, ông lại kết hôn với một góa phụ có tên Sylvia Ashley, nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ, họ chia tay sau 3 năm chung sống. 3 năm sau, Clark Gable kết hôn với người vợ thứ 5 cũng là người vợ cuối cùng - Kay Williams. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 5 năm cho tới khi ông qua đời. Trong cuộc hôn nhân này, Clark Gable có đứa con hợp pháp đầu tiên, một cậu con trai có tên John Gable. Tuy vậy, khi vợ ông đang mang thai thì Gable đột ngột qua đời nên ông đã không thể nhìn mặt con.

Kay an táng chồng mình ở nơi mà trên thực tế, trái tim ông đã thuộc về từ lâu - trong lăng mộ, bên cạnh người yêu duy nhất của ông, Carole Lombard.

Sau khi an táng Carole Lombard, Clark Gable bắt đầu sống ẩn dật. Ông không tiếp ai và không mời ai đến nhà mình. Như một kẻ điên, hằng ngày Clark Gable nằm trên chiếc gối vẫn còn vương mùi nước hoa của vợ và uống liên tục…
Đường tình gập ghềnh và tình yêu duy nhất của ngôi sao Clark Gable Đường tình gập ghềnh và tình yêu duy nhất của ngôi sao Clark Gable

(TGĐA) - Hơn một thế kỷ nay, thiên hạ đã quen ngắm nhìn hình ảnh Clark ...

Jean Harlow: “Bom sex tóc vàng” mãi mãi tuổi thanh xuân… Jean Harlow: “Bom sex tóc vàng” mãi mãi tuổi thanh xuân…

(TGĐA) - Ngày nay hầu hết các báo đều đưa tin về các diễn viên ...

Trần Hậu

Bình luận