Hà Lê: Từ nghiệp dư mơ thành diễn viên

(TGĐA) - Nếu ở phim đầu tiên tôi đóng được một phân đoạn như mối tình đầu của chàng trai mới lớn, thì ở phim Bão ngầm đang phát sóng, tôi được chinh chiến khắp núi rừng ở Tây Bắc lẫn Tây Nguyên, nó như một hành trình đầy thú vị của người đam mê phim ảnh như tôi.

Hà Lê mang bài hát cổ động phòng chống Covid-19 lên sóng truyền hình Hà Lê mang bài hát cổ động phòng chống Covid-19 lên sóng truyền hình
Hà Lê đeo mặt nạ đọc ráp khiến Việt Hương ngất ngây Hà Lê đeo mặt nạ đọc ráp khiến Việt Hương ngất ngây

Nghiệp dư mơ thành diễn viên

Thoáng chốc đã 10 năm, tham gia hơn 20 phim với đủ các vai lớn nhỏ. Nếu vai diễn đầu tiên tôi được lãnh cát-xê 400.000 đồng thì bây giờ cũng đã lên kha khá với số tiền hàng chục triệu. Nhưng nếu ai bảo đóng phim dư tiền rủng rỉnh thì xem như lầm, tôi chỉ có lỗ và lỗ... Đơn giản tính tôi khoái giao lưu với anh em nghệ sĩ, gặp nhau, đóng phim xong là phải tìm vật ngon, món lạ làm mồi lai rai với nhau rồi trò chuyện ca hát... đó là một trong những điều tôi thích nhất dù rằng tôi là người không biết nhậu nhiều.

Hà Lê: Từ nghiệp dư mơ thành diễn viên
Hà Lê và đạo diễn Đinh Thái Thụy

Nhờ vào phim mà tôi quen được các đạo diễn như: Minh Cao, Trọng Hải, Võ Việt Hùng, Đinh Đức Liêm, Đinh Thái Thụy và hàng trăm anh chị em diễn viên khiến tinh thần mình luôn phơi phới. Từ đời vào phim, theo anh là gần như khác 100% bởi mình phải biết hóa thân và linh động để hoàn thành nhân vật mà mình được giao.

Theo lời đạo diễn Minh Cao: "Có lần Hà Lê từ Vũng Tàu vào thành phố, đóng một vai bác sĩ trong bộ phim Chạm vào danh vọng. Do trợ lý báo lịch không rõ, ra trường quay phát hiện thiếu chiếc áo rắc-co đã từng quay trước đó. Cả đoàn rối vì chưa biết tính sao, Hà Lê đã nhanh trí nhờ người từ Vũng Tàu đem gấp vào Sài Gòn chiếc áo đó để không ảnh hưởng lịch quay". Đạo diễn cho biết tiếp: "Nếu người bình thường thì họ cứ đổ lỗi do đoàn phim rồi chối tội, nhưng Hà Lê thì thể hiện rất rõ trách nhiệm của người diễn viên bằng mọi giá phải khắc phục sự cố, tôi đánh giá rất cao Hà Lê ở việc này".

Run khi đóng phim với người đẹp

Với anh nhớ nhất là lần hội ngộ cùng người đẹp Thân Thúy Hà trong bộ phim Hoa cúc trắng. Anh vào vai bác sĩ tiến sĩ Trần Minh Định, một con người có nhiều âm mưu thủ đoạn, lợi dụng tình cảm của cô giám đốc bệnh viện Thân Thúy Hà đang say nắng cùng anh nhằm chiếm đoạt luôn bệnh viện.

Hà Lê: Từ nghiệp dư mơ thành diễn viên
Thân Thúy Hà

Hà Lê kể: "Ngay từ lúc bước vào tập, thần thái của Thân Thúy Hà sáng rực, tác phong làm việc chuẩn như một ngôi sao Holywood vậy. Tôi thì lí nhí lời thoại theo kịch bản, nhưng trong lòng cứ hồi hộp và đầy lo lắng. Đến lúc lo quá, tôi lén điện thoại cho diễn viên Xuân Hiệp tìm cách lên phim trường hỗ trợ giúp tôi vì anh này có nhiều kinh nghiệm đóng phim.

Sau đó tôi bỏ nhỏ với đạo diễn Đinh Thái Thụy: 'Bạn giúp mình cách diễn, chứ người đẹp chuyên nghiệp quá mình rớt đài là quê lắm!...'. Lần đó nhờ nhiều người giúp sức, nhờ Thân Thúy Hà chủ động làm quen, anh em tập dợt vui vẻ nên mình vào vai cũng ngọt sớt. Từ cảnh quay chạy xe hơi BWM chở Thân Thúy Hà đi ăn ở nhà hàng, cảnh quay trò chuyện nhìn ngắm nàng mặc bikini ở hồ bơi, đặc biệt hơn cảnh quay nàng gửi tặng một nụ hôn nhẹ trên môi ở bờ sông... khiến tôi 'tê tái' hết nửa ngày trời. Sau lần diễn đó, đạo diễn khen tôi đã lên tay nghề dữ lắm, cứ mạnh dạn làm diễn viên chuyên nghiệp là dư sức".

Hà Lê: Từ nghiệp dư mơ thành diễn viên
Vân Trang

Mãi đến nay, trong quá trình tham gia hơn 20 bộ phim, lần lượt Hà Lê được thử sức khi sánh vai cùng một loạt mỹ nữ như: Cao Thái Hà, Vân Trang, Oanh Kiều, Thanh Trúc, Phúc An... trong các bộ phim đình đám như: Cỏ dại, Lật mặt hung thủ, Người nhà quê, Mật danh rocker, Con gái yêu, Chạm vào danh vọng, Sau phút đam mê, Ảo vọng, Cô vy ơi cô vy... Tất nhiên, cảm giác lâng lâng khi chạm mặt cùng các người đẹp đã được anh tiết chế và làm chủ cảm xúc rất chuẩn để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

Hà Lê: Từ nghiệp dư mơ thành diễn viên
Oanh Kiều

Hiện Hà Lê vừa hoàn thành xong vai diễn giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phá hàng loạt vụ án điểm nổi tiếng ở khu vực phía Bắc trong bộ phim Bão ngầm (75 tập) của đạo diễn Đinh Thái Thụy đang chiếu trên VTV1 hàng tuần.

Anh tâm sự: "Đây là bộ phim được đầu tư rất lớn với kinh phí gần 2 triệu đô, phần lớn bối cảnh quay ở phía Bắc và Buôn Mê Thuột nên chuyện di chuyển đã là một vấn đề nan giải. Phần nhiều cảnh quay về đêm nên buộc các diễn viên phải có một nền tảng thể lực phi thường mới chịu nổi những áp lực từ những cảnh quay rừng núi đầy gian khổ.

Hà Lê: Từ nghiệp dư mơ thành diễn viên
Hà Lê cùng với các diễn viên trong phim Bão ngầm của đạo diễn Đinh Thái Thụy

Tất cả trang phục quân y, động tác điều lệnh của ngành đều phải chuẩn. Việc kết hợp với nhau ở những đại cảnh với gần 100 con người, đòi hỏi diễn viên phải tập trung 100%. Quên hết công việc ở nhà, quên hết chuyện đời thường phải lo, nhất là chuyện không có sóng wifi cũng đủ nhức đầu vì mình còn phải điều hành công việc ở công ty. Với Hà Lê đi phim tuy cực nhưng vui, thú vị nhất là được sống với những nhân vật hoàn toàn khác với con người của mình.

Tâm tình từ vai diễn

Nếu ở vai bác sĩ cần có sự chỉn chu toát lên một tinh thần nhân ái, ở vai Công an thì phải uy nghi, khí phách. Đây được xem là những yếu tố quan trọng để hoàn thành vai diễn. Điều này thì Hà Lê đã may mắn học rất nhiều từ các diễn viên đàn anh như NSND Trần Nhượng, Bình Xuyên, Quốc Tân... hướng dẫn.

Khán giả sẽ nhận ra anh khi thấy gã Đài Loan chuyên đi dụ gái trong phim Chị em nhà đông cát của đạo diễn Võ Việt Hùng. Với giọng nói lơ lớ, nhiều tình huống bi hài cho việc chèo kéo mấy em mê giàu khi gặp các anh thích gái non đã được Hà Lê hóa thân một cách rất đời.

Hà Lê: Từ nghiệp dư mơ thành diễn viên
Cao Minh Đạt

Hỏi anh thích diễn vai nào? Chần chừ Hà Lê cho biết: "Ai cũng nói được đóng vai phản diện thì mới đã. Nhưng mình thì thấy còn 'non xanh' quá nên cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Ngay cả việc các đạo diễn lạ mời, mình cũng ít dám nhận lời vì sợ áp lực từ công việc của công ty rất dễ bị động. Nếu đã nhận lời đóng phim là chấp nhận bỏ tất cả để hoàn thành vai diễn. Với mình, không thể tính toán so đo khi làm nghệ thuật, bởi đơn giản có lúc tiền cát-xê không thấm vào đâu, thậm chí chuyện lỗ tiền xe, tiền ăn nhậu, tiền khách sạn... khi đi đóng phim xa nhà là chuyện thường tình.

Phim ảnh đối với mình như một sân chơi đầy hấp dẫn, một chút lạ lẫm, một chút khám phá và một chút "hương vị" từ những tình cảm của anh em diễn viên dành cho mình là điều quý giá mà mình luôn trân trọng.

Hà Lê: Từ nghiệp dư mơ thành diễn viên
Với diễn viên Bình Xuyên

Những sự cố trên phim trường

Trong bộ phim Sống với đam mê của đạo diễn Minh Cao, có cảnh Hà Lê cùng vợ là NSƯT Lam Tuyền tổ chức đám cưới cho con trai. Suốt một ngày quay, cận kề cùng cô dâu xinh đẹp, cười nói, ăn uống huyên thuyên vui ơi là vui. Vậy mà tối về thư ký báo qua điện thoại: "Anh ơi cô dâu hồi sáng bị F0 rồi, anh tìm cách test đi cho chắc ăn nha".

Tin này khiến cả đoàn phim rụng rời, lập tức ngừng quay, ai cũng đua nhau đi test và kết quả thêm một loạt người thành F0. Đoàn phim Off máy trong tâm trạng nặng nề đầy lo lắng. May là nhiều người tiêm vac-cine đầy đủ nên việc lây nhiễm không ảnh hưởng nặng nề, riêng Hà Lê cứ cười tít mắt khi biết mình không bị dính Covid-19.

Hà Lê: Từ nghiệp dư mơ thành diễn viên
Cảnh quay trong phim Sống với đam mê của đạo diễn Minh Cao

Đến phim Hoa cúc trắng, Hà Lê đang ngồi trong phòng cấp cứu của bệnh viện chờ cảnh quay. Bỗng dưng có nhóm người dìu một bệnh nhân dính đầy máu me bước vào phòng, tìm bác sĩ. Thấy anh tỉnh bơ ngồi đọc kịch bản không ngó ngàng gì đến bệnh nhân. Người nhà sau một hồi càm ràm mà vẫn thấy vị bác sĩ không có chút hành động nào cứu người. Thế là họ la to, chửi mắng và trong cơn nóng giận, một người đàn ông đã xông vào đòi đánh Hà Lê. Cũng may có người can ngăn kịp thời, giải thích với họ đây là diễn viên đang đóng phim, phòng cấp cứu thiệt nằm ở khu vực đằng kia. Có lẽ "quê càng" gã đàn ông chỉ biết lí nhí vài tiếng xin lỗi rồi đi lẹ qua phòng có bác sĩ thiệt để cấp cứu người thân.

Đã vậy qua ngày hôm sau, vẫn đang ngồi chờ cảnh quay, có một phụ nữ cầm toa thuốc đến gặp Hà Lê hỏi tỉnh bơ: "Bác sĩ ơi, toa thuốc này là em dính Covid rồi phải không, giờ cách uống thế nào hả bác sĩ? Giật mình trước cảnh tình này, Hà Lê chỉ còn biết ú ớ: "Thì chị cứ nhìn theo toa mà uống, tôi đang đóng phim mà...". Cả đoàn phim cười rần rần vì câu trả lời của bác sĩ "giả" Hà Lê.

Hà Lê mang bài hát cổ động phòng chống Covid-19 lên sóng truyền hình Hà Lê mang bài hát cổ động phòng chống Covid-19 lên sóng truyền hình

(TGĐA) - Hà Lê vừa quay trở lại với một ca khúc nằm trong dự ...

Hà Lê cùng học trò Hiền Sến giành số điểm tuyệt đối của BGK 'Trời sinh một cặp' Hà Lê cùng học trò Hiền Sến giành số điểm tuyệt đối của BGK 'Trời sinh một cặp'

(TGĐA) - Tập 3 của Trời sinh một cặp đã hé lộ nhân vật đang ...

Lữ Đắc Long