(TGĐA) - Người dân xếp hàng dài để săn vé thưởng thức loạt phim đặc sắc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Trung Quốc và Việt Nam tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, DANAFF III.
![]() |
Dù thời tiết nắng nóng, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi với tâm trạng háo hức, cho thấy sức hút ngày càng lan tỏa của DANAFF III – không chỉ trong giới chuyên môn mà còn với đông đảo công chúng yêu điện ảnh.
![]() |
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh TP Đà Nẵng, ông Trần Xuân Thắng, cho biết: DANAFF III có quy mô lớn với hơn 100 bộ phim và trên 200 suất chiếu. Dự kiến sẽ có hơn 20.000 vé được phát miễn phí trong suốt sự kiện. Bên cạnh các rạp chiếu trong nhà, thành phố còn tổ chức 3 điểm chiếu phim ngoài trời, được đầu tư bài bản về âm thanh, ánh sáng và vệ sinh, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.
![]() |
Trước sự hưởng ứng tích cực từ công chúng, Ban tổ chức đã điều chỉnh khung giờ phát vé tại rạp Lê Độ: buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ.
P.V
Doanh thu khiêm tốn, diễn xuất gây tranh cãi: 'Mesdames Thanh Sắc' đang gặp khó?
Cục Điện ảnh lên tiếng phản ánh tình trạng phim kinh dị 'xâm chiếm' phòng vé Việt
Huỳnh Lập huy động đội ngũ sản xuất hùng hậu, thiết bị hiện đại và bối cảnh rộng lớn vào phim mới 'Nghỉ hè sợ nghỉ hưu'
Đạo diễn Hùng Trần tiết lộ chấn động về hồn ma cô Hứa trong phim 'Lầu chú Hỏa'
Hiền Thục mất 5 tiếng để thể hiện được OST của phim 'Ma Xó'
Phim kinh dị thống trị phòng vé Việt: ‘Ma xó’ vượt 130 tỷ đồng, áp đảo đối thủ
Điện ảnh Việt đang mắc kẹt trong 'vòng lặp phim kinh dị' không hồi kết?
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thay đổi ra sao từ 'Truyền thuyết về Quán Tiên' đến 'Ốc mượn hồn'?