 | Jo Jeong Suk đã bị Lee Min Ho đánh ghen chỉ vì dám "rớ sớ" tới cô nàng tiên cá Jun Ji Hyun | |
Jo Jeong Suk vào vai một "nam nhân ngư" có nghề nghiệp là nhân viên cứu hộ và gặp Jun Ji Hyun ở bờ biển. Vì tiên cá có khả năng giao thần giao cách cảm nên ngay lập tức Jo Jeong Suk đã nhận ra "đồng loại" của mình:
 | Ngay lập tức Jo Jeong Suk đã nhận ra "đồng loại" của mình | |
Anh chàng tiên cá này lợi dụng khả năng khóc ra ngọc trai của tiên cá để "làm giàu" và còn chia sẻ mánh khoé cho Shim Chung. Cười ra nước mắt cảnh hai tiên cá trùm bao nylon hứng nước mắt ngọc trai trong lúc coi phim Mặt trời của chàng Joo. Gong Hyo Jin và So Ji Sub vô tình trở thành cameo của phim.
 | Thật khó có thể nhịn được cười khi hai người này "làm giàu" bằng cách xem phim trùm bao nilon và... khóc để ngọc trai khỏi rơi xuống đất. | |
Jo Jeong Suk và Jun Ji Hyun cùng trực thuộc công ty quản lí Culture Depot nên anh chàng tham gia làm cameo là để ủng hộ đồng nghiệp của mình? Dù gì đi nữa khán giả cũng thấy hào hứng khi được gặp lại anh chàng Hwa Shin đáng yêu (tên vai diễn của Jo Jeong Suk đóng trong Muôn kiểu ghen tuông). Khả năng diễn hài của Jo Jeong Suk thì khỏi phải bàn bởi anh chàng có 2 bộ phim hài lãng mạn ăn khách liên tiếp là Ma nữ đáng yêu và Muôn kiểu ghen tuông.
 | Mỗi lần như thế này là chúng ta giàu lắm đấy | |
Sau khi shopping hả hê và tân trang cho cô nàng Shim Chung với toàn đồ hiệu, cả hai dẫn nhau về nhà Lee Min Ho, đóng kịch giả làm người yêu làm anh chàng Heo Joon Jae tức điên:
 | Thế này thì ai chả ghen... | |
 | Lee Min Ho ghen phát điên lên ấy chứ | |
Bạn muốn xem cả video không? Nó ở đây: