'Phim ngắn cuối tuần': Cơ hội đổi đời và niềm tin viển vông

(TGĐA) - “Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại chỗ”. Sự biếng nhác thì luôn ngọt ngào, nhưng hậu quả của nó thì lại rất tàn nhẫn. Với 15 phút cuối tuần, đài THVL1 sẽ mang đến những giây phút đầy cảm động và câu chuyện về cuộc sống khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ.

'Phim ngắn cuối tuần': Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau 'Phim ngắn cuối tuần': Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau
'Phim ngắn cuối tuần': Ba già rồi đúng không? 'Phim ngắn cuối tuần': Ba già rồi đúng không?

Thay vì chăm chỉ làm việc ngày đêm, nhiều người lại lao vào xổ số để cầu may và ngồi chờ ngày trúng số độc đắc. Nhưng họ không biết rằng, nếu dùng số tiền mua vé số mỗi ngày để đầu tư hoặc chí ít là dành dụm, có khi họ còn giàu hơn. Và đó cũng là câu chuyện của Tuấn cùng đam mê làm giàu của mình.

'Phim ngắn cuối tuần': Cơ hội đổi đời và niềm tin viển vông
'Phim ngắn cuối tuần': Cơ hội đổi đời và niềm tin viển vông

Hai vợ chồng anh Tuấn và chị Hoa không mấy khá giả, anh chạy xe ôm để nuôi cả nhà sống qua ngày. Mỗi bữa cơm chiều đều phải chờ anh mang tiền về thì mới có thể mua, cũng từ đấy anh Tuấn lại ấp ủ đam mê từ việc mua vé số. Mỗi ngày đi làm về anh đều dành hết số tiền mình kiếm được trong ngày để mua vé số dù cho ở nhà không còn gạo nấu cơm, đồ ăn cũng chưa có. Chị Hoa dù hết sức khuyên ngăn thì ngọn lửa đam mê làm giàu của anh Tuấn vẫn không thể nào dập tắt.

'Phim ngắn cuối tuần': Cơ hội đổi đời và niềm tin viển vông
'Phim ngắn cuối tuần': Cơ hội đổi đời và niềm tin viển vông

Nhưng rồi vận may cũng đã tìm đến để cứu vớt hạnh phúc gia đình anh trong một lần đang nhậu cùng anh Tư. Xấp vé số dày cộm anh Tuấn cầm trên tay đang run rẩy như muốn rớt xuống đất khi cả 6 con số đều giống y hệt với dãy số trúng độc đắc. Niềm vui vỡ oà khi sau 4h30 chiều bỗng nhiên thành đại gia, từ nay đã có thể ra oai với vợ mà không còn chị Hoa cằn nhằn. Rồi anh chạy về nhà mà hạnh phúc vứt tất cả đồ đạc, thậm chí không thèm dò lại vé số lần thứ hai.

'Phim ngắn cuối tuần': Cơ hội đổi đời và niềm tin viển vông
'Phim ngắn cuối tuần': Cơ hội đổi đời và niềm tin viển vông

Ấy vậy, đã không vui mà chị Hoa còn bỏ nhà dẫn con ra đi vì cái tính mơ mộng viển vông của anh Tuấn. Vì rõ ràng 6 con số trên xấp vé số dày cộm là hoàn toàn đúng nhưng đài xổ số thì sai. Nhà cửa thì trống toang, vợ con thì đã bỏ đi, anh Tuấn chỉ có thể ngồi khóc và than trách ông trời. Cái đam mê mà anh luôn cháy hết mình nay lại trả cho anh một vố thật đau. Và có lẽ, cần phải đau anh như vậy anh mới tỉnh ngộ ra lời khuyên can của vợ mình bấy lâu nay là đúng. Khi chị Hoa bỏ đi không phải vì nghèo đói hay khổ nhục mà vì những niềm tin viển vông đã giết chết ý chí, lý tưởng của anh. Từ câu chuyện này đã giúp anh Tuấn thay đổi, tu chí làm ăn, lo cho vợ con. Dù số tiền mỗi ngày anh kiếm được không nhiều nhưng vẫn đủ để chi trả cho gia đình mà còn lời được những nụ cười hạnh phúc của vợ con thay vì dùng để mua vé số.

Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.

'Phim ngắn cuối tuần': Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau 'Phim ngắn cuối tuần': Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau

(TGĐA) - Có lẽ ai trong chúng ta đều đã từng không trân trọng những ...

'Phim ngắn cuối tuần': Ba già rồi đúng không? 'Phim ngắn cuối tuần': Ba già rồi đúng không?

(TGĐA) - Ba luôn là người im lặng trong suốt những buổi ăn cơm, chỉ ...

Mi Ty