'Phim ngắn cuối tuần': Con chính là món quà mẹ yêu quý nhất

(TGĐA) - “Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Nhưng con lớn rồi thì luôn muốn vùng vẫy những nơi thật xa vòng tay của mẹ. Với 15 phút cuối tuần, đài THVL1 sẽ mang đến những giây phút đầy cảm động cho người xem.

'Phim ngắn cuối tuần': Ba tôi là siêu anh hùng 'Phim ngắn cuối tuần': Ba tôi là siêu anh hùng
'Phim ngắn cuối tuần': Nhà là nơi có mẹ 'Phim ngắn cuối tuần': Nhà là nơi có mẹ

Đường về của mẹ kể về câu chuyện của Kiệt, chàng thanh niên sinh ra ở một vùng quê nghèo, lên Sài Gòn lập nghiệp. Bôn ba nơi xứ người, công việc chạy xe ôm cũng không mấy dư dả nên mẹ Kiệt lúc nào cũng mong muốn anh về lại quê cho gần mẹ gần con. Đương nhiên là Kiệt không hề đồng ý với lời đề nghị của mẹ, vậy nên cứ vài tháng là mẹ Kiệt lóc cóc bắt xe lên thăm con trai.

'Phim ngắn cuối tuần': Con chính là món quà mẹ yêu quý nhất

Bà vừa lên thăm con được một chút thì Kiệt nhận một cuộc xe chạy gấp với giá tận 500 ngàn cho cả ngày. Vị khách vô duyên vô cớ này là bà Oanh, khi Kiệt đến nhà rước thì bà đã đứng đợi sẵn từ khi nào với vẻ mặt u buồn, thậm chí bà còn chẳng khóa cửa nhà.

'Phim ngắn cuối tuần': Con chính là món quà mẹ yêu quý nhất

Nơi đầu tiên bà Oanh đến là một khu đất trống, bà chậm rãi bước vào rồi kêu: “Thành ơi, Thành...”. Một anh thanh niên xuất hiện với gương mặt toàn những vết bầm tím, thì ra đó là con trai lớn của bà. Vì mải mê cờ bạc nên vợ con đã bỏ đi, anh thì nợ nần buộc phải nhờ bà Oanh giúp. Bà móc từ trong cặp ra một cọc tiền dày cộm đưa cho Thành, dặn dò một hồi thì bà ra xe đi tiếp.

'Phim ngắn cuối tuần': Con chính là món quà mẹ yêu quý nhất

Nơi tiếp theo là nhà con gái út của bà, cũng chẳng mấy khá giả cho thân bà Oanh khi con gái chỉ buôn bán rau cải lụp xụp, nhà còn nuôi thêm cha chồng say xỉn nát rượu. Với tình cảnh gia đình như vậy, bà Oanh bị từ chối việc cho bà ở chung từ con gái. Buồn bã một lần nữa, bà Oanh cũng rút một cọc tiền đưa cho con gái như của hồi môn rồi cũng rời đi sau những lời dặn dò.

'Phim ngắn cuối tuần': Con chính là món quà mẹ yêu quý nhất

Và cuối cùng, nơi bà đến là viện dưỡng lão. Bà đưa cho Kiệt 500 ngàn như đã hứa cùng lời cảm ơn. Vì bà đã bán nhà, con trai và con gái đều không có khả năng phụng dưỡng, Kiệt đã hy sinh những giờ phút ở bên để giúp bà hoàn thành những tâm niệm cuối cùng, đó là những lời bà Oanh đã nói để thúc Kiệt nhận 500 ngàn.

'Phim ngắn cuối tuần': Con chính là món quà mẹ yêu quý nhất

Nhìn nụ cười hiền của bà Oanh, Kiệt nghĩ về mẹ, lòng lại đau đáu khi mẹ mình cũng đã tuổi già sức yếu cần con cái lo lắng nhưng lại phải chạy theo anh ở mọi nẻo đường. Kiệt chạy thật nhanh về và quyết định về quê ở cùng mẹ, dù quê nghèo nhưng anh được chăm sóc mẹ khi còn có thể. Và “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”.

Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.

'Phim ngắn cuối tuần': Ba tôi là siêu anh hùng 'Phim ngắn cuối tuần': Ba tôi là siêu anh hùng

(TGĐA) - Đối với thế giới, mình chỉ là một người bình thường, nhưng đối ...

'Phim ngắn cuối tuần': Nhà là nơi có mẹ 'Phim ngắn cuối tuần': Nhà là nơi có mẹ

(TGĐA) - “Mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác, nhưng không ...

Mi Ty