'Phim ngắn cuối tuần': Không phải lời nói dối nào cũng gây hại

(TGĐA) - “Một nửa ổ bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật”. Hầu hết mọi người đều không thích, thậm chí ghét cay ghét đắng lời nói dối. Tuy nhiên, có một số lời nói dối không chỉ không gây hại mà còn khiến mọi người xúc động. Phim ngắn Lời nói dối dễ thương đã kể một câu chuyện như vậy.

'Phim ngắn cuối tuần': Bí mật bất ngờ của người cha già 'Phim ngắn cuối tuần': Bí mật bất ngờ của người cha già
'Phim ngắn cuối tuần': Xúc động với câu chuyện ngọt ngào về tình cha 'Phim ngắn cuối tuần': Xúc động với câu chuyện ngọt ngào về tình cha

Vợ Bách mất sớm do tai nạn để lại cho anh cậu con trai vừa trong 1 tuổi tên là bé Gấu. Bách rất yêu vợ mình, anh không chấp nhận được sự ra đi của vợ, cũng không muốn con trai chịu nỗi đau mất mẹ, Bách chọn cách nói dối. Anh nói với bé Gấu rằng mẹ đang đi làm ở một nơi rất rất xa nên chưa thể về được. Lời nói dối đó không chỉ dành cho bé Gấu mà cũng là cách anh lừa dối chính bản thân mình suốt 7 năm trời.

'Phim ngắn cuối tuần': Không phải lời nói dối nào cũng gây hại

Sự ra đi đột ngột của người vợ khiến Bách không thể gắng gượng dù đã trải qua 7 năm trời. Mọi sự cố gắng của anh chỉ vì đứa con trai nhỏ. Mỗi ngày anh kể cho con nghe những câu chuyện về người mẹ đang đi làm ở xa, đọc truyện cho con nghe, dạy con học, chơi cùng con, dỗ con ngủ. Bách đã làm rất tốt, vừa làm mẹ vừa làm cha và làm bạn của bé Gấu. Bách không nghĩ rằng mình có thể mở lòng yêu thêm ai được nữa cho đến khi gặp lại Như, một người bạn cũ. Như mang đến cho Bách cảm giác gần gũi, yên bình. Như rất yêu thương bé Gấu dù chỉ qua những lời kể của Bách chứ chưa gặp Gấu lần nào. Thậm chí, những cuộc trò chuyện, những tin nhắn của Như và Bách chỉ xoay quanh bé Gấu.

'Phim ngắn cuối tuần': Không phải lời nói dối nào cũng gây hại
'Phim ngắn cuối tuần': Không phải lời nói dối nào cũng gây hại

Bách cảm nhận được anh đã yêu thương Như và Như cũng vậy, dành nhiều tình cảm cho cha con anh. Nhưng Bách sợ rằng bé Gấu sẽ không chấp nhận có một người xa lạ bước vào cuộc sống của hai cha con. Vì quá yêu thương Bách và bé Gấu, Như chấp nhận đóng vai người mẹ đi làm xa trở về. Hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Như thật sự yêu thương bé Gấu, muốn bù đắp khoảng thời gian cậu bé sống thiếu mẹ nên cô nghĩ rằng lời nói dối của cô và Bách không hề gây hại.

'Phim ngắn cuối tuần': Không phải lời nói dối nào cũng gây hại
'Phim ngắn cuối tuần': Không phải lời nói dối nào cũng gây hại

Nhưng không ai có thể ngờ rằng, người đang giữ một bí mật lớn nhất, người cũng đang có một lời nói dối đó chính là bé Gấu. Thật sự cậu nhóc đã biết mẹ mình qua đời từ lâu nhưng không dám nói ra sợ cha buồn. Cậu bé cứ theo câu chuyện của cha để cả hai cha con đều nhớ về mẹ ở một nơi xa nào đó. Cậu bé chọn cách nói thật tất cả với Như để mong cô cùng hợp tác tiếp tục nói dối để cha của Gấu không phải lo lắng hay buồn lòng. Bách, Như hay bé Gấu chọn cách nói dối nhau chỉ vì họ quá yêu thương nhau, không muốn làm tổn thương nhau. “Không phải lời nói dối nào cũng gây hại và không phải người nói dối nào cũng là người xấu”.

Phim ngắn cuối tuần sẽ tiếp tục lên sóng các tập tiếp theo, chuyển tải những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa vào 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL1.

'Phim ngắn cuối tuần': Bí mật bất ngờ của người cha già 'Phim ngắn cuối tuần': Bí mật bất ngờ của người cha già

(TGĐA) - Có ai đó đã từng nói: “Mỗi người khi sinh ra đã nợ ...

'Phim ngắn cuối tuần': Xúc động với câu chuyện ngọt ngào về tình cha 'Phim ngắn cuối tuần': Xúc động với câu chuyện ngọt ngào về tình cha

(TGĐA) - “Công cha như núi Thái Sơn”, tình cảm cha mẹ dành cho con ...

Mi Ty